1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đường mua rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi ...
    Híc một thời suốt ngày gào bài này cho giống Phương Thanh ???
    Bi giờ lang thang một mình là chuyện muỗi . Xê dịch
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    dạo này trời lạnh ngại đi lắm,chỉ thik ngồi quán ấm áp với mấy đứa bạn thân luyên thuyên đủ thứ chuyện từ chuyện con mèo nhà nó mới đẻ đến chuyện ô mai mơ ko hột ăn rất ngon
  3. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hi hi, giống nhau thía, tớ cũng đâng ăn ô mai mơ k hột , chua mặn cay đủ cả dưng nuốt khỏi họng lại để lại vị ngọt dịu k dắng 1 tẹo nào . ui quá cơ
  4. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hi,qua tớ với con bạn tớ ngồi ở quán vừa uống trà vừa ăn ô mai vừa đàm đạo thế sự vui lắm í
  5. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Tìm người trông xe hộ để đi lang thang đây.
    Lại tìm người đi lang thang cùng đây
    Hề hề hề
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bị lôi đi tiếp 2 chị ở Xì gòng mới ra,định ko đi cơ mà lôi kéo ghê quá, nghĩ cũng tội bà chị, bụng mang dạ chửa lại bị sếp quẳng cho 2 bà khách. Thôi thì em đi.
    Thế là..tèn ten...leo lên taxi và đi lượn lờ HN, này thì phố cổ, rồi chợ đêm...Lại lên Phố cổ ngồi, mình thích cái khoảng không gian nơi này khi tối muộn....Đèn rực rỡ quanh tháp rùa, rực rỡ ở những cái cây chăng đèn quanh hồ..Nhớ lần đầu tiên lên đây, ngồi co ro vì lạnh mà vẫn thích...Đêm này trời nhiều sương, rực rỡ đó mà vẫn có chút gì huyền ảo...
    Vác mặt về nhà thì đã muộn, bị mẹ mắng ầm lên. Hic, con vì bạn bè thôi chứ có ham hố ăn chơi j đâu. Giá mà là 1 thằng zai đèo về, ko khéo lại hỏi sao về sớm thế
    Dạo này bố mẹ bị cà cuống vì vụ chống lầy của mình. Nói nhiều quá, kệ, số lấy chồng mới lấy đc chứ...Thôi thì con cứ ăn chơi trước đã....
  7. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @taoxanh84: cho anh hóng với, thỉng thoảng cũng thích lượn lờ như em đấy
  8. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho anh hóng với, thỉng thoảng cũng thích lượn lờ giống em đấy
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Oạch, anh định xì pem à
    Thích lượn lờ thì thi thoảng nhắn mobile cho em, rùi mình đi lượn
    0904509789, cơ mà sure là anh phải làm xế, ko thì ở nhà, em đi 1 mình cho lành
  10. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ko xi pem gi dau, thật mà khi nào nổi hứng lượn lờ thì nhắn nha: 0912548707, mà em dang ol ah vao chit đê: YM:hungincom

Chia sẻ trang này