1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi nhỉ
    Lâu rùi ko bị ai cào vào lòng
    À mà không, vẫn bị, nhưng họ chỉ là những người quen qua đường
    Cười nhếch môi trước những đánh giá của họ
    Táo nó thế này, Táo nó thế kia
    Bơ bơ trước những hỏi han của mọi người
    Nó nghĩ nó là ai, trông thế mà cũng chẳng ra sao, hỏi chẳng trả lời
    Cười
    Uh, biết làm j khác nhỉ
    Không thể bảo người khác là nhìn lại đi
    Không thể nói là mình thế này, thế kia
    Uh, Táo nó ham chơi, đi ăn chơi đàn đúm suốt ngày
    Uh, nó sành điệu, nó sống ko bít nghĩ
    Uh, nó cặp kè, lúc thấy đi với thằng này, khi thấy đi với thằng khác...........
    Rồi sao nhỉ
    Mà ngốc thật
    Cái người mún tặng quà cho, tặng rất nhìu thứ giá trị thì từ chối
    Còn vài cái bánh, vài cái kẹo lại đi nằng nặc đòi tặng
    Mà ngốc quá
    Những người quan tâm đến mình thì cứ bơ bơ
    Còn người không quan tâm thì lại le te, xí xớn hỏi han
    Đời là vậy mà
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lượn 1 vòng, lang thang giữa núi rừng Hoà Bình
    Lạc đường giữa đêm tối
    Sợ, sau lưng không có ai, chỉ là bóng đêm thôi
    Sợ hãi nắm tay thật chặt, chẳng nói với ai
    Hoá ra mình chẳng dũng cảm như mình vẫn nghĩ
    Mình sợ bị mọi người bỏ rơi
    Sợ lang thang 1 mình, ấy vậy mà cứ lang thang
    Lần đầu tiên tự thấy mình cô độc đến nhường đó
    Lúc này mới thấy, đi công tác suốt ngày thật đáng chán
    Lang thang trong khi gia đình người ta quây quần bên mâm cơm
    Thèm thế !!!!!!!!!!!
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày mất một số tiền lớn..........thì sao nhỉ
    Mất rùi, vẫn đứng vững....mọi thứ rùi sẽ qua
    Tự đặt cho mình một giới hạn....bước đi....dẫu có thế nào....cũng sẽ bước đi
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền thì buồn, không có tiền đi chơi, lang thang ký sự sẽ ít đi thôi.
    Mất rồi lại có, lo gì
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mất tiền khéo lại đi chơi nhìu hơn í chứ, lo gì, đi là theo cảm xúc chứ có phải theo túi tiền đâu
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, cái dzụ này hay à nha!
    Hum nào mà đi không theo túi tiền kêu anh nha.
    Anh khoái lắm đó.
    Bít đâu miềng cũng có lang thang ký sự
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ô kề men
    Cơ mà ới là phải đi, chứ ới xong thì kêu anh ở nhà ngủ cho bụng nó béo trắng ra thì em oánh đấy
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Trà sữa và một vòng Hồ Tây
    Một đứa ngồi vắt vẻo, một đứa vừa lái vừa bi bô
    Xanh sữa thơm mùi trà, thích thật
    Hồ Tây nhé, qua đường vào phủ
    Hoa bé kìa, mún vác hoa bé về trồng ngoài ban công, bé xíu, xinh xinh, đẹp nhỉ
    Sen nè, nở rùi, thơm quá
    Ra cái chòi giữa đầm nhé
    Ngồi chìm giữa đầm sen
    Uống chén trà sen ủ nhanh
    Lềnh bềnh trên cái mủng (hình như tên thế) ra giữa hồ hái sen
    Sen trước mặt, sen sau lưng, sen ngả đường theo nước rẽ
    " Ngồi thoải mái vào nhé, thế thì mủng mới không bị nghiêng ngả..."
    Uhm, thoải mái
    Thoải mái tưởng như lỏng lẻo, nhưng lại là cách giữa thăng bằng tốt nhất
    Thả lỏng người, ngắn lá sen, nụ sen, những bông sen vừa nở, những hoa sen vừa tàn
    Rồi ngồi chông chêng trên cái cầu tre
    Ngắm trời chập choạng tối
    Ve bắt đầu kêu
    Sen đang được bó
    Sen ơi ! Về nhà với tao nhé !!!
    À, còn 1 đống lá sen nằng nặc đòi mang về nữa chứ
    Rùi sẽ làm cơm cuốn lá sen
    Rùi sẽ hong khô đun nước uống
    Lại tham lam rùi !!!!!!!!!
  9. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Cô gái đẹp đi hái sen
    Tay ôm bó hoa sen
    Người ngát mùi sen
    Mang sen về nhà
    Và bỏ quên tất cả lại lao đầu vào công việc như 1 con sen.
    Túm lại là toàn sen
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ếch ộp bộp chộp
    Tóm lại là toàn ộp

Chia sẻ trang này