1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đêm, trằn trọc với những mộng mị
    Ghét nhất là đêm ngủ thấy ác mộng
    Cảm giác người mệt và khó chịu
    Dù là ko sợ những điều mình mơ thấy
    Sáng, sen bừng nở trong lọ hoa cắm hôm trc
    Mình đã nghĩ là sen sẽ chẳng nở đâu
    Uh, những điều không nuôi hi vọng lại mang cho ta những hạnh phúc bé nhỏ
    Có người dằn vặt vì quay lại gặp người xưa
    Trăn trở, cãi vã những lý do rời xa
    Mình thì thế nào nhỉ
    Chẳng biết nữa
    Có lẽ sẽ không thế
    Không muốn nghe gì nữa rồi, quá khứ đang ngủ ngon lắm
    Ốm có người call từ 7926 về, lo lắng hỏi han
    Thêm một người quan tâm
    Nhưng sẽ không là yêu
    Tự dưng đòi đi Sapa
    Uh, Sapa đẹp, nhưng mình đã chọn đi Sapa để quên đi 1 người
    Nên sẽ chẳng thể cùng người đó đi Sapa
    Sáng sáng gặp nhau YM
    Quanh quẩn câu chuyện tiền nong
    Đôi khi có cảm giác là lạ
    Đôi khi bị thốt lên là khác quá
    Uh, 2 đứa giờ đều thay đổi mà
    Những điều mà khi ở xa chẳng thể cảm nhận
    Hai đứa gặp nhau thì sẽ thế nào nhỉ
    Toét miệng cười
    Chửi nhau là béo như ợn
    Chê nhau là hám xiền
    Xí xớn chơi những trò nghịch ngợm trẻ con
    Hỏi han về người yêu của nhau
    À, anh của tớ thế này, thế kia
    Uh thì, em yêu của tớ bla bla..........
    Bình yên rùi nhỉ......
    Lại bô lô ba la khoe cái cây đang trồng
    Những bông lys đang nở
    Ngắm chợ hoa sáng sớm
    Hóng gió Long Biên
    Đi ăn ở cái quán nhỏ liêu xiêu
    À, còn hẹn hò đi uống rượu nữa chứ nhỉ
    2 đứa hư hỏng
    Rùi tư vấn học hành
    Rồi lại nghe ai đó giục " cậu cưới đi, tớ thấy anh ý được"
    Và toét miệng " tớ cưới thì mừng xiền nhìu vào nhé "
    Đáp lễ lun " hôm nào ra mắt em yêu đi "
    Lại như 2 đứa trẻ con tí toét
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lên đường
    10 ngày
    10 ngày để tìm bình yên
    À không, để suy nghĩ mọi thứ
    Nhưng mà mong là ... sẽ bình yên
    Những lời ... nói tự dưng làm mình suy nghĩ nhiều
    Uh, hiểu nhau
    Uh, quan tâm, cực nhiều quan tâm
    Uh, ng ta cũng có thể cho mình một bờ vai để dựa......
    Cuộc đời có lẽ chỉ cần có thế
    À mà không
    Phải thêm một mức lương đủ sống
    Cái này thì chắc là dư
    Kiếm vài nghìn mỗi tháng cơ mà, sống dư dả ý chứ
    Một ngôi nhà để không phải chạy vạy lo tiền thuê nhà hàng tháng
    Uh thì một cái biệt thự Ciputra thì còn lo gì thuê nhà
    Ui dào, vậy là đủ cả
    Mà sao lại phải quay mặt đi nhỉ
    ... à, 10 ngày để bình yên nhé
    Để ... sẽ không bị ai làm đau nữa
    Mà chính xác là không bị cái đứa bất cần này làm đau
    Cái đứa bất cần thì lại đang đau vì một người khác
    Và cũng quyết định ko để mình đau thêm nữa rồi
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    10 ngày chỉ đủ để lang thang thôi, chứ không đủ để làm hết đau đâu.
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Không đủ để hết đau, nhưng đủ để bình yên
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bình yên thì ngả đầu vào vai anh, úp mặt vào ngực anh là đủ rồi em, không cần đi 10 ngày đâu
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bình yên với anh chứ không phải với em, càng không phải với người quyết định đi 1 chuyến 10 ngày vào rừng anh à
    Còn cái đoạn vàng vàng thì chắc em ko có đc diễm phúc đó rùi anh ơi Anh đã làm em tổn thương nhiều quá
  7. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sắp có quà rồi
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Sắp thấy 1 cái xác lóp ngóp bước xuống máy bay ồi
  9. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cho mình xin một góc để ...lang thang với!!!
    Về quê, trong lành và yên ắng đến giật mình. Mấy tháng không về nhà mình dường như đã quên mất cái cảm giác. Sống tràn trề trong sự yêu thương của mẹ, sự trầm trầm nhiều lúc đến buồn cười của bố. Cuộc sống quá đầy đủ như vậy mà dường như lúc nào mình cũng mải mê tìm kiếm cái gì chẳng biết nữa.
    Đạp xe lòng vòng quanh làng, mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi, khái niệm thời gian dường như không tồn tại ở ngôi làng này. Mình đã đi bao nhiêu năm, đã có cảm giác mệt nhoài, vậy mà khi về đây, có cảm giác như mình chỉ mới ra đi ngày hôm qua thôi. Những khu vườn um tùm cây, những mái ngói lụp xụp, những con ngõ nhỏ xíu quanh co...
    Bình yên!!!
  10. oldnick

    oldnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thấy topic của pác e lại nhớ...
    Lạc
    Chiều lạnh mùa đông, một mình lang thang, khổ thía. Trên xe đông ngịt, sau khi ngồi chờ tê cứng chân tay, số 9 tới. Qua ô cửa sổ mờ2, nhìn dòng người qua lại tấp nập(tan tầm mà), tắc đường, và ý nghĩ cứ như là luồng giao thông h tan tầm vậy, tắc và tắc...đến khi trở lại thực tế thì đang toạ ở một nơi mà ko thể nhớ nổi là nơi nào(thỉnh thoảng vẫn hay mất trí nhớ thế đấy).
    lang thang, hoang mag, ko biết làm sao, 1 vỉa hè, 1 lòng đuờng, 1 yên lặng, 1 ồn ào và tắc, cứ thế ngược chiều nhau, ko ai biết có một ngưòi với bao suy nghĩ ngồn ngang, với hoang mmag là lo sợ kia đnag ko biết đi về đâu. Gọi điện thoại cầu cuu khắp nơi, ko có ai trả lời, cũng ko ai nhắn tin lại, lại thêm hoang mang. Vì đọc quá nhiều truyện trinh thám, nên trong đầu bắt đầu liên tuởng...Di mãi..di mãi cuối cùng cũng tới, nhưng lại fải chờ, lạnh hết chân tay, đứng chắn gió cho một bà cụ, lạnh quá, 45 phút sau có xe, cuộc hành trinh chẳng về đâu, bế tắc thật sự. Cách giải quyết lúc này là XE ÔM. Kết thúc hành trình bí ẩn , thât đág sợ,7h ở ngơài đường mùa đông lạnh giá. Khi bình tĩnh lại mới nhớ ra lúc đó mình ở Kim mã, thật buồn cuời.

Chia sẻ trang này