1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sư tử béo đã trở về
    Tí toét và thoải mái
    Lòng đã có đôi chút bình yên
    Topic của mình cũng trở lại bình yên rồi, yêu thế
  2. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chơi cá ngựa, vui vẻ nhưng miên man nghĩ
    Bạn có thể đi, có thể ngã, có thể bị đá, nhưng dù thế nào thì bạn cũng sẽ trở về nhà... để yên ổn, để bình yên, để khi ở trong nhà rùi thì chả ai làm j đc bạn ạ
    Bạn đá 1 người làm vướng víu bạn trên đường đi, người khác sẽ đá lại bạn ngay thôi
    Cơ hội để lên chuồng thì có nhiều, nhưng nếu cứ đứng lần lữa chờ đợi, bạn lại có thể bị đá
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thắng làm vua, thua làm giặc
    Cơ mà cũng đành phải nghe người thắng trận "nổ" thôi
    Cửa ải cuối cùng của mình ko ngăn đc bước chân ngựa của Táo
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh Mèo thấy em chơi giỏi ko
    Cơ mà cứ vào nhà em post lung tung thế nì em ới mod lock giờ
  5. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mưa, tháng mưa ngâu đã đến
    Hà Nội thời tiết lạ lẫm
    Thoáng mưa rào rồi lại tạnh
    Thèm cảm giác ngày bé, ngồi tựa cửa sổ ngắm mưa rả rích cả ngày.
    Đêm nằm ôm một đống gối, thấy trống...
    Nếu phải chọn một cách nào đó để ru mình ngủ, mình sẽ tự chọn cách nghĩ về anh và péo.
    Nực cười thật nhưng chỉ cần lôi 2 ng đó ra và miên man nghĩ, thế là ngủ được luôn
    Uh, những lúc như thế này tự dưng lại nhớ anh
    Anh đang làm j nhỉ, chắc lại đang ngủ sau một ngày cắm đầu vào việc.
    Rồi lại nhớ péo. Quan tâm, hỏi han, nhưng hình như péo lại đang có 1 ai đó mà péo muốn thay đổi.
    Trong đầu lúc nào cũng là suy nghĩ xáo trộn giữa cả 2 người.
    Tự hỏi tại sao lại buồn khi biết péo đang theo đuổi 1 ai đó.
    Rồi lại có những lúc nhớ anh đến quay quắt
    Tại sao lại cứ như thế này nhỉ ???
    Chả biết nữa, cứ im lặng, cứ coi như không biết gì cả, không có chuyện gì xảy ra cả....
    Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mà
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Em cứ lang thang mãi trong giấc mơ của anh vậy sao? Mà cũng đừng gọi anh là péo như thế
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lang thang thế nào vồ đúng cái topic chị Táo đểu . Dạo này chị có lượn lờ đâu ko? Đợt tới thả đèn trời join nữa chứ chị?
  8. ambinhya

    ambinhya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một vòng trên ttvn thế nào mà lại rơi đúng vào nhà lang thang
    Chiều chủ nhật lang thang thế quái nào mà lại lạc , chán.
  9. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lang thang
    Đi tìm những quyển sách cần đọc
    Những bản nhạc xưa cũ
    " Bài tình cho giai nhân" của Hà Trần
    " Cánh buồm đỏ thắm" mượt mà qua giọng Lê Hiếu
    Kem lạnh và ****** đá
    Một ly mà môi run run... Lâu lắm rồi không uống
    Tựa lưng vào ghế nhung, muốn chìm sâu vào giấc ngủ
    Những nụ hôn
    Phớt nhẹ và nồng thắm
    Trước kia nghĩ hôn 1 người thật là khó
    Khó để bắt đầu và khó để quên
    Giờ thì thấy khác...
    Vác 1 chai Barley về nhà, thế là trong ngăn tủ có cả ****** và Barley
    À còn chai vang nho đang gửi ké
    Mai đi mua thêm mơ rừng
    Rồi đôi chút rượu táo mèo
    Thêm 1 chai XO nữa nên chăng
    Rồi mình sẽ có 1 quầy bar ngay trong phòng
    Để có thể say lúc giữa đêm
    Chuếnh choáng lúc chiều tà....
    Đôi khi, say thì vẫn hơn là tỉnh
  10. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sms đêm
    Ngắn ngủi và súc tích
    Hơi khó hiểu nhưng ko mún giải thích
    Có những từ ngữ gói gọn cả một thời kì, làm sao hiểu hết
    Có những điều, đã qua thì sẽ không nên phân định đúng sai
    Thèm xách xe ra khỏi nhà lúc nửa đêm
    Lang thang giữa đường phố
    À, chỗ này có quán này mở lúc 3h sáng ngày
    Góc này lại có cái hàng ăn mở xuyên đêm ý
    Thèm đứng trên Long Biên lộng gió đêm
    Uhm, đêm... không gian quánh đặc
    Rồi bị xé toang bởi tiếng đua xe
    Dày vò bởi những ánh đèn hiu hắt
    Giá mà...
    Mà tại sao cứ phải ước ao thế nhỉ
    Lượn 1 vòng thật xa, chỉ để ngồi lặng thing trước một khoảng không rộng lớn
    Em muốn ngăn anh, muốn anh hãy nhìn rõ mà lại chẳng thể
    Em chọn cách lẩn trốn vì theo em đấy là cách tốt nhất....
    Chả ai biết đúng sai.... cứ làm thôi

Chia sẻ trang này