1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thinking...
    Mơ hồ sợ hãi về những điểm yếu của mình
    Nhưng mà sao nhỉ, không hoàn thiện mới là con người
    Và có những điểm yếu của mình lại trở thành ưu điểm với người khác...
    Ngồi tí toét với Mèo, cảm giác nhẹ nhõm
    Những điểm yếu đáng lo sợ trở thành bình thường
    Mèo xấu hổ vì cái bụng béo
    Nhưng lại rất Funny khi khoe rằng có 1 cái áo pull có xoáy tròn ở bụng, mà người bụng béo mặc cái áo đó mới đẹp
    Sư tử béo cũng rất chi là béo, lại cao nữa
    Nhưng bụng béo lại có thể ôm đầy 1 vòng tay, và cao nên dựa vai cảm giác rất thoải mái
    Trước đây được dặn dò, chụp ảnh phải đủ người, không được cắt cái này cái kia
    Ngó nghiêng sang blog của chị
    1 ảnh cắt mặt của 2 vợ chồng, góc ảnh rất đẹp
    Hạnh phúc và tình cảm
    Đôi khi, có những cái chẳng thể ràng buộc được...
  2. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lang thang phố đêm
    Đỗ xịch xe giữa đường chỉ để ngắm con phố
    Dài và sâu hun hút
    Đèn đường hắt bóng cây
    Nghe gió lùa qua tóc
    Và lũ cây rì rầm nói chuyện
    Rùi lượn 1 vòng Điện Biên Phủ-Hoàng Diệu
    Để hít hà mùi hoàng lan mà trót thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay
    Mùi một loại cây nào đó thơm ngai ngái mà chỉ biết hít hà chứ chẳng thể gọi nổi tên
    Rồi ngắm những cái cây vào đêm nữa chứ
    Một vòng tay ôm ấm áp, một bờ vai để dựa
    Cắm headphone vào tai và líu lo
    No me ames, rùi Stay the same
    Bập bùng Chiquita ( hình như viết sai ), lắng đọng với It''s hard to say goodbye
    Thời gian này bận rộn nhiều, nhưng lại có những lúc làm mình thoải mái vô cùng
    Nghe nhạc nè, lượn lờ ăn hàng
    À, rùi còn đi chợ hoa
    Ôm hoa nặng trĩu tay, nhưng mặt thì cứ hơn hớn
    Toe toét cười và xí xớn
    Mà tự dưng lại thích iphone mới đau chứ
    Quả này quyết tậu 1 em
  3. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vậy là béo đã trên đường đi Tây Nguyên, trước khi đi chẳng nói gì nhiều, chỉ call hỏi xem đi Hội An tiêu khoảng bao nhiu tiền để chuyển khoản
    Uhm, 1 đứa đi Tây Nguyên là béo, còn đứa đi Hội An là mình
    Hà Nội- Huế- Hội An- Cù Lao Chàm, và có thể thêm Đà Nẵng nữa
    Nhưng như thế là có thể sẽ bị out khỏi vụ đi Sing, tiếc ngẩn ngơ
    Mấy hôm nay béo buồn, khi con người ta mún khẳng định bản thân mà bị vấp... Thôi thì đi Tây Nguyên, chọn một góc riêng để suy ngẫm, nên thế....
    Nửa đêm chat
    Năm nay lại sinh nhật 1 mình
    Hay làm sinh nhật bây giờ nhé
    Nhưng cửa hỏng rồi, chẳng nhẽ làm siu nhưn phi thân từ tầng 2 xuống
    Vậy là cái hẹn sinh nhật hoãn lại, chờ dịp đoàn tụ sau những ngày rong ruổi....
    Đi làm ngày mưa
    30min đứng giữa đường lúc mưa to nhất
    1 cái Stt "ướt sũng"
    4 tiếng sau có 1 người lạch bạch chạy ra từ taxi, dúi cho cái túi
    Đần mặt chẳng hỉu j
    Mở ra thấy đống quần áo mới sắm, ai đó sợ mình mặc đồ ẩm ướt sẽ bị ốm
    Cơ mà mang đến sau 4 tiếng, lúc quần áo đã gần khô
    Hơi buồn cười 1 tẹo nhưng ấm lòng
    Và thấy yêu thêm 1 tí tẹo tèo teo
    Chuẩn bị lên đường đi Huế- Lang thang đại nội
    Rong ruổi Hội An- Tạt té Cù Lao Chàm
    Vòng vo Đà Nẵng
    Cơ mà sẽ đi và ăn cho thật đã, chứ chẳng mua gì về đâu
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Một tối rong ruổi
    Váy đẹp- túi xinh, make 1 chút nhé
    Má hồng nè, mắt cam và môi đỏ
    Nước hoa thoang thoảng
    Thế là tăng tẩy đi chơi phố
    Lên Ngô Quyền nghe Jazz
    Nhẹ nhàng và thanh thoát
    Ngồi chìm sâu vào ghế nệm êm
    Vang trắng lạnh mát
    Những câu hát live như một đĩa nhạc cũ từ năm 70
    Với 1 quý cô váy dài, xoè quạt làm duyên trên sân khấu và đánh nhịp theo nhạc
    Piano réo rắt
    Hoa hồng bó những bó gọn, bông li ty nằm nghiêng mình trong bình thuỷ tinh
    Rhum xếp hàng dọc trong 1 cái bình khác hình chữ nhật ống
    Nến lung linh phảng phất bóng nước
    Rồi còn sen nữa chứ, sen cắm ở Mettropole đẹp thật, nhẹ nhàng, thanh thoát và cao sang một cách lạ kì
    Lọ sen đặt ở góc phòng, trang trọng và đẹp. Cái đẹp hàm ẩn như vẻ đẹp của một nữ công nương, càng nhìn càng đẹp, càng ngắm càng mê.
    Cơ mà đẹp nhưng ngắm mãi cũng chẳng no được
    Thế là tèn ten lên đường đi Pizza
    Tuần này dòng đời xô đẩy, khả năng là phải ăn 3 bữa pizza/tuần
    Nhưng vì mặc váy điệu nên ăn uống ko được năng suất lắm, chả nhẽ thướt tha thế này lại ăn ầm ầm, ngại chết
    Pizza chán mình lại đi 3
    Đợt này thấy hơi hư hỏng
    Đã xoen xoét mồm là không uống, ngoan mà
    Thế rùi 1 tối 2 lần vào 3, 2 lần uống, ngoan vật
    Cơ mà tuần này là tuần của mình
    Hư hỏng đến hết tuần tới thôi
    Cuối tuần tới đi Hội An hư hỏng tiếp, không thể hư hỏng ở Hà Nội mãi được
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi! Bé lắm đấy! Táo sắp chín roài! Mà làm j còn táo nữa mà chín!
    Thế 10 cái kiem hôm qua của tôi thế nào roài! May mà hôm nay có người đú đởn bạn bè, hẹn hò giai, mình cũng đỡ mất thêm món quà! Cố mà làm 2 vòng quanh tp như hôm qua nhé!
    Bon aniversaire!
  6. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ng đòi tặng thêm 10 cái nữa nhưng em từ chối, có ăn kem đc cả đời đâu.
    Cơ mà Mer phải thấy là Mer cực kì vinh dự nhá
  7. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh mùa thu
    Mùa thu
    Mùa của mình
    Được mẹ sinh ra lúc chớm thu
    Nắng vẫn vàng như rót mật trên những con đường ấy
    Gió mơn man
    Mùa thu HN đẹp
    Đẹp đến say lòng, nhưng lại mang nỗi buồn mang mác phiêu du
    " Thu đến tràn nỗi nhớ..."
    " Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ, không bởi vì em hay vì em..."
    Thu
    Nắm cốm trong tay
    Xanh thơm mùi lá sen
    Ngọt ngào vị của đất
    Mùa ấy
    Bé con đi rước đèn
    Tay khum khum nâng niu đèn đăng
    Rón rén thả đèn nơi mép nước
    Đêm thu
    Lượn lờ để thấy
    Trăng luôn theo ta
    Ở trên cao sáng rọi
    Hoàng lan vẫn thơm khắc khoải
    Nụ ngọc lan sực nức trong tay bé
    " Cành ngọc lan... tỏa hương bát ngát... ngày cuối thu..."
    " Như giấc mơ dịu dàng
    Mùa thu vàng mênh mang
    Lắng nghe trong gió
    Khúc hát nhẹ nhàng
    Mùa thu ngây ngất đắm say..."
    Uh, thu làm ta đắm say
    Thu đến với cúc vàng rực nắng
    Với gió hờn dỗi đùa nghịch
    Với cốm thơm bàn tay nhỏ
    Với vòng tay ôm xiết
    Và cũng những nụ hôn nhẹ của đêm
    Giấc ngủ chìm sâu
    Trong mơ vẫn thấy gió ghé chơi
    Thu đến
    Để cuộn mình trong cái chăn mỏng
    Hay tìm chút hơi ấm trên ly rượu ngọt
    Yêu mùa thu Hà Nội !!!
  8. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đc nghỉ học.1 buổi sáng thứ 3 đeẹp trời.hình như hÀ NỘI đã vào thu rồi.từng cơn gió sớm mai lướt qua thật nhẹ nhàng.4 mùa của hà nội mùa nào cũng đẹp nhưng thu vẫn là mùa mà mình thích nhất.và mùa thu năm nay chắc chắn sẽ để lại trong mình nhiều kỉ niệm đây.mình thấy yêu hà nội quá.yêu cuộc sống hiện tại quá .chẳng thế mà có đôi lúc tự dưng bao nhiêu sự quyết tâm cố gắng tan vụt đâu mất.chỉ muốn cứ như thế này.chỉ muốn mãi mãi dc ở lại nơi đây.bởi bên đó đơn giản 1 năm 365ngày ngày nào tuyết cũng phủ trắng con đg đến trường.
    thu hà nội 1 mình ta lang thang trên từng con dg.ngắm mọi người.ngắm những con dg rất đỗi quen thuộc nhưng mà sao vẫn thấy nhớ.
    tìm cho mình 1 góc nhỏ nơi quán cafe ko ồn ào,trong tiếng nhạc nhẹ nhàng để bỗng giật mình :thu rồi sẽ qua
  9. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thu thơm hoa sữa
    Péo đã bảo gì nhỉ, à, bảo là khổ thân em, bó tay với thằng người yêu
    Em vừa khóc đấy, đã nhoẻn miệng cười ngay được
    Rồi tự thì thầm, không khóc vì zai xấu nữa
    Ngồi xí xớn sau xe
    3 cái mặt tí toét
    Hếch mũi hít hoàng lan
    Dúi mặt ngửi lys vàng
    Cười đùa và nịnh bợ
    ****** và trà đá
    Rồi cũng sẽ qua một ngày
    Một ngày với nhiều tổn thương kưng nhỉ
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Giật mình! Câu này nhắc nhớ đến một người, đã xa và mãi mãi xa!
    H hết xèng, chẳng có đâu mà lang thang, lấy đâu mà kí sự!
    Mẹ hỏi, cái Táo nó ko đi Huế àh, để mẹ dài cổ đợi!
    Giật mình, nghĩ lại vết xe đổ!!!

Chia sẻ trang này