1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cái Táo nó không đi Huế sao?
    Để bao người mong đợi ... quà
  2. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thích được lang thang khắp phố phường HN, nhưng ít khi được đi chơi. Thế là đành phải ngồi nhà lang thang trên net vậy
  3. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay lại topic yêu thương của mình
    Bận !!!
    Thời gian này chả dám lượn phố nhiều. Đúng 1 hôm dành trọn 1 ngày đưa bạn Bống đi bờ Hồ vì hôm đó là SN bạn ý và đi thăm bạn Cún.
    Hoa sữa đầu Hàng Bài đắt đầu rụng, li ti xanh cốm rải đất như mưa phùn.
    Bận !!!
    Quay qua quay lại, thấy việc này việc kia cứ lù lù hiện trước mặt.
    Có lúc vấp ngã, có lúc mệt nhoài, nhưng rồi lại tự an ủi, " cố lên, rồi sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được mà"
    Và thế là lại hì hụi bắt đầu lại
  4. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm tâm sự với em, áp má xì xồ, đến lúc cái điện thoại nóng rực...cũng là lúc những suy nghĩ, dằn vặt đã được giải toả mới tắt máy, cuộn tròn người trong chăn, vùi đầu vào ngủ.
    "Nếu anh ý hỏi cưới chị bây giờ, chị có cưới không?" "Không"
    Vậy tại sao lại suy nghĩ nhỉ? Chị cũng không biết nữa em à....
    Chị của em giờ ích kỷ lắm, lúc nào cũng muốn người ra phải quan tâm, chăm lo đến mình, thích làm "cái rốn của vũ trụ" mà...
    Tự dưng chị muốn trốn, muốn ẩn náu, để không ai tìm thấy mình
    Để bơ bơ đi giữa phố đông, làm bất cứ việc gì mình thích, nói bất cứ cái j chợt đến trong đầu...
    Nhưng lại có những lúc, thèm 1 bàn tay siết chặt tay mình, thèm dựa vai và ôm đầy tay zai của mình.... của riêng mình thôi cưng à...
    Năm tháng đi qua, có nhiều cái chẳng thể như trước... và chị bây giờ tự thấy mình bắt đầu đỏng đảnh, yêu sách và hay đòi hỏi. Nhưng chị lại không thấy chị sai, chị đúng mà. Muốn được yêu, được chăm sóc là quyền lợi chính đáng và chúng ta có quyền đòi hỏi được như thế
    Tối qua chị lại lượn phố Hà Nội, 1 tẹo thôi, đi có việc nhưng cái mũi lúc nào cũng hếch lên để hóng xem có đi qua cây Hoàng Lan nào không
    Rồi mắt lơ đãng nhìn ngắm phố, xì xồ khen chê...
  5. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hết tháng 10, việc cần làm vẫn chưa xong, delay mấy lần rùi, tự thấy mình lười ghê gớm. Giờ lại thấy tội lỗi quá
    Tối nay là sẽ finish 1 việc, rồi sẽ lại quay lại sách bút, chăm chỉ học hành. Ngoan nào, ngoan nào, cố cho xong thôi
    Hết ngày đi mua 1 bộ cọ trang điểm, phải tập tành chứ lâu không dùng quên hết rùi. Phải xinh để còn đi đong zai chứ nhỉ
    Nhắc mới nhớ péo sắp gửi phấn má hồng xinh xinh, gửi túi ngủ ấm ấm để trưa mang lên cty ngủ.... Chậc chậc... Iu péo quá
  6. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Khi anh có em
    Khi em có anh
    Gần bên
    Để tay nắm ấm nóng
    Để dụi mũi vào gáy
    Để ôm riết và dựa dẫm
    Phố đã sang đông, chớm đầu đông
    Phố mênh mang nước
    Những kiên nhẫn đã hết
    Những cảm xúc đã cạn
    Để đọc được hết "trí tuệ xúc cảm" - với mình cần một sự kiên ngẫn lớn
    Nhưng rồi, những ý niệm nằm sâu lại chợt vùng lên
    Ức chế trong một ngày nắng tươi quả là tệ
    Nhất là lát nữa lại đi lượn phố nữa chứ
    Kiên nhẫn nào, kiên nhẫn nào
  7. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đợt này mình quá bận, chẳng có thời gian. Cắm mặt đi làm, việc này việc kia, bắm bổ chạy.
    À thì cũng lang thang Hà Nội, mỗi trưa một vòng Hà Nội, nhưng chẳng phải cái kiểu nhẩn nha, vừa đi vừa ngắm nghía linh tinh. Mà là đặt nhắc nhở trong phone, chạy đến đoạn này phải trước mất giờ.
    Ăn miếng cơm trưa cũng chẳng đủng đỉnh, thong dong. Thế là khổ rồi. Nhưng tự giác dậy sớm, ăn sáng đầy đủ, để trưa nếu lỡ chạy không kịp, dạ dày cũng không giằng xé dữ dội.
    Uh thì tiền nó lôi kéo, mà mình lại dễ bị dụ dỗ bởi tiền, nên dù vất vả cũng cố.
    Đêm chat, 2 đứa tự động viên nhau cố gắng, rùi ngồi tính toán khoản này khoản kia. Lại đang làm hồ sơ đi học, sẽ lại mất thêm một khoản nữa. Là thêm một góc để lo toan.
    Sang năm đi học lại !!!
  8. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tìm về trong giấc mơ lúc xưa em có anh ta chung đường
    Nụ cười ấm áp luôn bên em lúc buồn
    Nhẹ nhàng như gió bên lá cây khẽ ru bờ tóc mềm
    Lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời
    Lá vẫn cứ lặng im không nói
    Gió vẫn ghé vội qua như muốn
    Níu chân bước ai đi rồi hồn đa đi rồi
    Trái tim đã lạnh giá, giá băng sẽ không nghe gì nữa đâu​
    Gió mùa đông đang rít qua từng khe cửa
    Lang thang Hà Nội phải mặc thêm một cái áo dày sụ, để có thể lang thang một mình mà không bị lạnh.
    Cả ngày sấp ngửa chạy qua lại, đêm nằm chui chăn mệt nhoài, ngủ và cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Thế là tốt hay xấu nhỉ? Không rõ nữa
  9. poppi87

    poppi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống theo cảm xúc đi em, tuổi trẻ mà.
  10. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên quý báu ạ
    Cắt phăng mái tóc xoăn mới làm, giờ là "tóc ngắn, mắt bồ câu rất hiền". Mỗi lần lượn phố lại cảm giác gió đùa với tóc... thật thoải mái...
    Mỗi lần có 1 đồng nghiệp hỏi cắt kỉu tóc gì, là lại có thể tru mỏ lên tí toét " em cắt tóc giống Mi Vân ý, chị có bít đầu Mi Vân ko ? " Thấy mình thật am hiểu

Chia sẻ trang này