1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    vu vơ...!!!
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Lang thang phố Hà Nội đêm để thấy Hà Nội bình yên lắm.
    Hà Nội dịu dàng và dễ thương ,.......
    Yêu Hà Nội, yêu những gì nó đã có...............

  3. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Mở cửa ngắm phố khuya
    Ngắm đèn đường vàng vọt rải khắp những ngóc ngách nhỏ của phố...
    Và im lặng nghe tình khúc Quốc Bảo...
    Em đang đứng giữa ngã ba đường anh ah
    Em nhớ anh, nhớ lắm, nhưng lại đành phải rời bỏ anh, chính em đã quyết định thế, đã nói thế, đã làm thế với anh, nhưng chính em lại đau khổ dằn vặt...
    Giá mà... Nhưng thôi, giá mà hay ứơc gì cũng nào có thể thay đổi được điều gì nữa đâu anh nhỉ
    Sưa đang thay lá, chắc anh sẽ về kịp lúc sưa nở trắng trời Hà Nội
    Em nhớ lắm, nhớ từng cây sưa trên cái đất Hà Nội này, trong trắng và thuần khiết
    Khi anh đi xa, em đã từng lang thang khắp phố Hà Nội và nhớ anh...
    Giờ vẫn vậy thôi, nhưng mỗi lúc nhớ là mỗi lúc tự nhắc mình phải gạt bỏ bóng dáng anh khỏi tâm trí....
    Chiều Hà Nội nhớ anh !!!
  4. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Lang thang
    Mãi lang thang
    Kul rùi HN
    HN rùi Đà Nẵng
    Hội An, Cù Lao Chàm
    Đi và cảm nhận
    Đi và ko viết gì
    Đêm Hội An
    Cuộn tròn trong chăn ở khách sạn
    Nằm vắt người qua 2 cái giường to oạch
    Để thấy mình bé xíu xiu
    Để chìm sâu trong chăn và đọc "Where are you"
    Tự dưng nhớ tới 1 người, luôn khoe về những điểm đã đặt chân đến, mỗi 1 lần lên đường, trở về với ảnh ọt, này nọ.
    Cứ đi, đặt chân đến, sống trong không khí ở đó đã là một niềm hạnh phúc.
    Book vé bay ra sớm hơn vài ngày, vì cứ cảm giác anh sẽ về, và bay ra để gặp anh...
    Chính mình đang tự hỏi mình kiếm tìm cái j
    Hà Anh ah, em đến Hội An rồi, Hội An chẳng đẹp như em vẫn mơ về nó, nhưng bình yên...
    Hà Anh ah, nếu em giống Hà Anh thì sao nhỉ
  5. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tự mình đẩy mình vào một góc riêng
    Để bận bịu và lo toan
    Vẫn lang thang đấy, nhưng mỗi bước đi là 1 đống cân nhắc, già rùi, ko mún bước liều
  6. SuniaS

    SuniaS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã gặp anh, xa cách và khác lạ, chúng ta đều đã thay đổi rồi nhỉ...
    Em cười nói đấy, vì cười nói quá đơn giản, ai cũng làm được mà...
    Còn anh, lại chẳng thể gặp, chỉ có thể nhắn nhủ đôi điều qua những dòng tin nhắn...em biết anh vẫn lo cho em, và em cũng muốn anh biết là em vẫn bình an
    Em đã đi, đã lang thang rất nhiều nẻo đường...Và một khoảnh khắc nào đó, em lại nhớ về anh...thật khó phân biệt vì em có nhiều anh quá...mỗi ng hiện hữu trong trí nhớ vào 1 lúc bất chợt nào đó mà em chẳng thể ngờ nổi...

Chia sẻ trang này