1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày lượn lờ HN, nếu cứ tính cái đà này khéo mình phải đi đóng tiền hao mòn đường xá cho Nhà nước cũng nên.
    Lượn 1 vòng cung xa tít tắp, ngồi taxi say khủng khiếp, lảo đảo, lảo đảo.
    Nếu có bảo mình chọn giữa 1 anh đi 4 bánh và 1 anh đi 2 bánh thì kiên quyết vẫn chọn anh 2 bánh, hoặc anh 4 bánh có cái xe 2 bánh, chứ dạng say xe đẳng cấp cao như mình thì ko đỡ đc
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Thế còn anh 4 bánh không có xe 2 bánh nhưng 4 bánh mui trần có lấy hông ?
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Dạ lấy ạ
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu chít tiệt. thui hum nèo cũn tập tọng lang thang kí sự
    Khèo cái đã , mụt ngày dài , mụi người cũn nghi ngơi sớm nhá , hok nên thưck khuya đâu
  5. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chia tay em đã gần 1 năm rồi ,chia tay em anh dường như chia tay hẳn với đường phố,ngày xưa anh thích đi bộ,thích đi xe lượn lờ vào những buổi chiều ,kể cả mùa đông.Nhưng bây giờ thì anh không còn thích nữa,anh sợ lại đi vào những con đường ngày xưa mình hay đi,lại bắt gặp hình bóng của em thì anh sẽ không chịu được,bây giờ anh lang thang trên nét,blog nhiều hơn,anh vào ttvnol nhiều hơn ,spam nhiều hơn ,và viết blog nhiều hơn ,đọc truyện nhiều hơn,Nhưng anh vẫn nhớ đường phố lắm,mà anh lười đi quá,đi một mình bây giờ buồn lắm.
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lại sắp mùa hoa sưa rồi nhỉ....
    Hà Nội giờ lạnh lắm, cái lạnh của gió mùa...của dòng người vội vàng trên phố....
    Cái lạnh đến run người, để thấy sương ngấm dần vào người lang thang đêm Hà Nội...
    Để ấm áp hơ tay bên cái bếp than hoa nướng ngô....
    Nụ cười nở trên bắp ngô nếp nướng thơm mùi đồng quê....
    Tay lấm lem bụi than, nhưng lòng lại ấm móng....
    Hà Nội lạnh bởi ai cũng vội vàng trở về nhà...Nơi đấy ấm lắm, bình an lắm....Có mâm cơm gia đình chờ đông đủ cháu con...Có vòng tay của những người thân luôn thương yêu mình...
    Hà Nội xơ xác trên những tán lá, xanh rì, thẫm màu đông, những cành khẳng khi trơ lá vì lạnh...
    Và rồi....
    Hà Nội bừng sáng khi mùa hoa sưa....
    Phan Đình Phùng, Lăng, Bách Thảo...rực trời hoa trắng muốt....
    Hà Nội rộn rã những góc hoa, ấm lòng lắm....phấp phới xuân....
    Mưa xuân rải cánh hoa theo gió....xuân về rồi....hết hoa trắng sẽ là mơn mởn lá xanh....
    Xanh của sự sống, của xuân đấy....
    ...............
    Mong chờ, mong chờ mùa hoa sưa Hà Nội....
    Đợi ta nhé, sẽ đến bên hoa....sẽ thắm môi xinh.....
    .................................................................
    Đợi nhé, xuân ơi cùng về
    Được taoxanh84 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 21/01/2008
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nơi rồi....
    Năm nay có khi Tết lại lên Sapa, lạnh lắm, ấm lắm.....Lạnh để thấy cô độc...Ấm là khi ngồi bên bếp lửa, trứng nướng, thịt nướng, lòng nướng.....
    Lên để ngắm chợ tình...Ờ, khéo Hà Nội mà có chợ tình nhỉ, ra nhặt đại 1 anh về làm hàng bày tủ, đỡ phải nghe các cụ hát điệp khúc.....
    Trời Hà Nội vẫn lạnh, tự dưng muốn lên Long Biên...
    Ai cũng bảo mình dở hơi, trời càng lạnh thì càng mún lên Long Biên, lượn lờ, ngồi ăn hạt dẻ nướng....cảm nhận gió đông....
    Đôi khi, ngồi Long Biên để mở nhạc Trịnh....đời gọi ta biết bao lần....này em có nhớ......
    Để thả chân xuống cả khoảng không phía dưới, đung đưa và xì xồ nói...toe toét cười.....
    Để chợt thấy nao lòng khi nhìn thấy 2 mẹ con nhà nọ trần truồng....Nhìn một lần mà sợ, không dám quay mặt nhìn lại....Thấy số phận người phụ nữ sao mà khổ thế................
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong VP, điều hoà nhè nhẹ, cửa đóng kín, check list và lang thang net............
    Rồi chat chit với Leo, uh, đang cố gắng quay lại làm bạn, dù biết là làm bạn sau khi hết yêu khó lắm....Nhưng cứ vờ như, vờ như chúng ta là 2 đứa trẻ con, giành đồ chơi, giận dỗi một vài hôm rồi lại là bạn..... Đơn giản thế thôi nhỉ.......
    Sáng sớm gội đầu, đi đường cảm nhận cái lạnh, nhưng vẫn thấy ấm, ấm vì luôn có mọi người quan tâm....
    Ấm vì Ci béo lạch bạch chạy qua ăn pizza cùng tối qua, ăn xong ngồi xoa bụng vì no...Thấy 2 chị em trẻ con như nhau .......
    Ấm vì có tin nhắn lạ " trời lạnh đấy nhớ đắp chăn ấm vào nhé"
    Ấm vì Hiếu call hỏi han, rồi hẹn đi ăn....cũng chẳng còn mấy thời gian...rồi lại đi....
    Đường Hà Nội dạo này bụi khủng khiếp, làm 2 mắt bị viêm, ngứa mắt kinh khủng, nhưng mà vẫn chăm lượn lờ....Nếu thôi ko đc lượn lờ chắc chết quá
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn pizza không thèm rủ mình?
    Ghét thế chứ!
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ai bỉu vìa sớm, mà tại sao lại phải rủ

Chia sẻ trang này