1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng tại sao? tại sao?
    Hãy hỏi con tim em ấy
    Sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi tại sao anh lại phải ở bên em?
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Con tim em giờ yêu mỗi xiền, nếu anh có thật nhìu xiền, em sẽ đến bên anh, ở cạnh anh, yêu anh nhắm nhắm.............cho tới lúc anh hết xiền thì thôi
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đấy!
    Chính vì vậy mà anh phải ở bên em khi em ăn pizza!
    Đã thông tỏ chưa em?
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị ra biển
    Bạn nhắn, đi HP ko, gật đầu rồi đi....Và thế là chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi ô tô rất là lâu, nhưng lại có 1 zai đi cùng, để dựa vai...để líu lo chuyện cây cỏ....để thấy bình an khi ở bên nhau...........
    Biết là ngồi cạnh bạn bình an lắm....dù đi đâu, dù ở đâu, vẫn luôn mong về nhau....mong nhau bình an..........
    Đôi khi tự hỏi sao mấy cô người yêu của bạn có thể chịu đựng bạn với tớ nhỉ.....12h đêm vẫn lang thang hồ Gươm....Guốc cao và giầy bệt.....Đi vòng quanh thật rộng, để thấy bạn là bờ vai luôn sẵn sàng cho tớ dựa khi tớ ko có ai bên cạnh.....khi tớ rụt rè băng qua dòng đường .............
    Về với biển......về để nghe gió biển mùa đông gọi.....
    Ra đi để có ngày trở về.....
  5. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang ra LH...biển đẹp và buồn...những con sóng ùa vào bãi đá tung bọt trắng xóa..bất chợt nhớ đến câu hát "bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm.." nghe mà nao lòng... hai bên đường lại có hai hàng cây gì cánh hoa nhỏ li ti, trắng trắng hồng hồng, giống y như hoa anh đào bên Japan, trông yêu thật... 6h mài quần trên honda để đổi lấy 3h bình yên...uh, cũng đáng...
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Dạo chơi trong âm nhạc
    Mỗi ngày đều là một cuộc dạo chơi của những thanh âm cuộc sống.........
    Sáng thức giấc, tiếng xe cộ đi đường đập ầm ầm vào tai....Thế là bình minh rồi đấy....
    Rồi nhận thấy lạnh cũng có tiếng...........
    Lạnh có tiếng của co ro người, có tiếng của khói nước nóng bay lên....
    Tự dưng lại nhớ chị.........Giờ này ra sao nhỉ, đơn độc quá...........
    Con sắp về, thế là lại xí xớn ôm con, hun má con hây hây hồng.....Chỉ thương con trời lạnh bị xụt xịt mũi............
    Thôi, làm việc tiếp, ko vẩn vơ nữa
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mẹ call, dì đang cấp cứu......
    Uh, thế là chiều nay lại chạy vào bệnh viện.....
    3 tháng ngày nào cũng ở bệnh viện khiến mình cảm giác quen với mùi bệnh viện....
    3 tháng, ông chuyển đi khắp các khoa trong bệnh viện, con cháu thành ra quen đường, ai hỏi đường đến khoa nào cũng chỉ trỏ được.....
    Đã nghĩ là sẽ còn lâu mới phải vào, vậy mà nhanh quá.....
    Hồi ông mới nằm viện, mắt tròn mắt dẹt nhìn bệnh nhận chuyển vào.....sợ.....đôi khi là ám ảnh, cái chết đến nhanh quá, đơn giản quá.....
    Lâu rồi thành quen, nhiều lúc đứng trông ông, nhìn bệnh nhân giường bên cạnh ra đi....hơi chống chuyếnh... rồi lại quên ngay....
    3 tháng, đủ để hiểu và cảm nhận nhiều điều.....để thấy trân trọng từng phút giây trong cuộc sống......
    Để mỗi ban mai thức dậy thấy hạnh phúc vì mình đang được đắm mình trong cuộc sống ....... " Cuộc đời đó, có bao lâu....mà hững hờ...."
  8. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thế là số đt của mình bị xoá rồi.
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    @votran: em vẫn lưu số anh là Civil, tại có ng bảo nộp mà mãi chẳng thấy
    Tiếp tục kí sự
    T7 hẹn bạn đi ăn, lâu lắm rồi từ ngày bạn về mới có thời gian ở cạnh nhau nhiều đến vậy
    Lượn lờ phố, bạn cầm lái và tớ ngồi sau....Dựa vào cái áo phao to uỳnh, bạn chắn gió cho tớ....để xì xồ, bàn tán, trêu đùa...
    Người ta mua j thế?
    Mua quần áo
    Tại sao lại mua ở đây?
    Vì....và....
    À thế à..
    Uh..
    Để ngồi lặng im Highland Vincom, toét miệng: tớ có nên làm ở đây ko, tớ làm ở đây là quản lý điểu này đấy, nhưng mà tớ ngại lương thấp quá....
    Thôi làm đi, làm đi để mỗi lần tớ đi Vincom có cafe miễn phí chứ
    Nhưng mà lương bọn nó trả tớ có 250$ thử việc, chính thức cũng đc có 400$, mà tớ mún 600$ cơ
    Ờ, nhưng mà nó gắn với niềm đam mê của mình...
    Lặng im, cafe....bàn và tán....
    Chỉ buồn cười khi ra cửa, hỏi cô bé phục vụ vài câu, thế là bị hỏi lại
    Anh ko sợ chị người yêu anh ghen à ???
    Bạn trợn mắt: Ai? Toét miệng cười: chắc nghĩ tớ với bạn là ng iu
    Rồi trầm giọng : Nó nhìn thế nào chứ đẹp trai như tớ sao yêu người tệ như ấy được
    Lại xí xớn và toe toét...đi nhiều lắm và nói nhiều lắm........
    Bạn thức tỉnh trong tớ nhiều điều...
    Ngồi lặng im trong quán, rượu nhé...uh....Mơ rừng ngọt lắm, dịu lắm, êm lắm, mềm môi lắm...Cứ chầm chậm uống, tớ biết chỉ cần tớ ko muốn uống, đặt cái cốc giữa bạn và tớ, thế là bạn tự hiểu, tự uống hộ phần của tớ...Mãi là như vậy...
    Toét miệng cười khi bạn xí xớn giới thiệu với 1 em về tớ : " Chị í cưa anh hơn 10 năm rồi mà anh có thèm đổ đâu, ko xứng tầm em ạ"
    Toét miệng cười: " ấy cho tớ thêm 10 năm cơ hội nữa đi "
    ..................................................
    Thay đổi thôi, bạn nhỉ
  10. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nào thì ký sự:
    Hôm nay cả ngày ngủ trên giường.

Chia sẻ trang này