1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, lại là thứ 2
    Thứ 2 nào cũng ngập đầu trong việc, đôi khi thấy đau đầu với thứ 2....như lúc này chẳng hạn, đau đầu ko mún làm, lại lượn lờ net....1 chút thôi, rồi lại cắm đầu làm tiếp...sắp Tết rồi...cố mà chăm chỉ còn kiếm ít xiền thưởng....
    Trong cái box này, có lẽ được vài cái topic funny, còn lại thì đầy tâm trạng....Theo dõi chị cún và anh đen tờ, thấy vui phết....cứ thoải mái...cứ đơn giản như thế có lẽ là tốt nhất...
    Dạo này chăm đọc sách, quyển sách thì rõ dày và mình thì lười, thế là phải chống lười bằng cách ngồi đọc sách ( chứ nằm thì đảm bảo 30p sau là ngủ lăn quay..ngại thế chứ lại)
    Lượn lờ những trang sách, đọc cách lý giải cảm xúc...cách chúng ta chung sống với nhau trong hoà bình ( bít cách ồi, sau này ko đc quát chồng, chỉ đc xỏ mũi dắt đi thôi :"> )
    Sms với 1 ng, khoe là lượn đường cũng nhìu, lượn bệnh viện cũng nhìu làm ng kia tá hoả, sợ hãi, hỏi ngay xem bị bệnh j Chẳng nhẽ lại bảo em bị thiếu......xiền trầm trọng, hay là em bị nghiện xiền
    Khổ, người đó mà bít mình lượn bệnh viên từ hồi 3 tuổi thì chắc ngất hẳn
    Thôi làm việc tiếp
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm, ngồi đọc một mạch hết tự sự của anh lion_king, cũng mún viết, cơ mà thôi, con gái viết ra, 1 là bị kêu vẫn còn nặng lòng, 2 là bị ế ( vì đã có cái tình yêu to lù lù thế kia, làm j còn chỗ cho anh nào xen vào, nên thôi, ko kể )
    Âm thầm ngồi đọc và cảm nhận....Uh, cứ quên đi, cứ lao đầu vào mà sống thôi...
    Nhớ có anh đã từng nhắn tin : anh cưa em nhé
    Reply đơn giản: cưa là việc của anh, còn đổ hay ko thì em bó tay, vì cái này em ko quyết định đc, trong lúc đó thì chúng ta cứ làm anh em
    Nhưng rồi, khi biết chuyện hồi xưa của mình, anh ra đi chẳng nói câu nào, còn mình tí toét ăn chơi......
    Một ngày mưa, Hà Nội rét lắm, nhưng lên cơn hâm, thế là dầm mưa hơn 1h đồng hồ, may mà chưa ốm...Ngồi nghe " Bài tình cho giai nhân", thế là tự dưng lại nhớ ngày xưa....
    Rồi lại bị hỏi: sao đi dầm mưa, hâm thế.....
    Đang ngồi nghe " anh đến với em bằng tất cả tấm lòng....nồn nàn như đã dấu yêu từ thủa nào....".... lắng nghe tất cả....
    Gạt đi tất cả, cắm đầu vào kiếm xiền, lên kế hoạch cho 1 năm tới, có thể sẽ đi....." em đi bỏ mặc con đường....vắng bóng hình nào....phố phường nhớ em....."
    Phải đi, để quên, để không sai....để không làm ai tổn thương vì bản thân mình nữa.....
    Một ngày gió.....anh và em...tuột tay....kỉ niệm vỡ tan....gió thổi mãi....
    Bước đi, đừng ngoái đầu....." ta đến với nhau, muộn màng cho đớn đau...."
    Ai đó đã từng không dám đi qua phố quen, sợ kỉ niệm ùa về...
    Mình mà làm thế, chắc ở nhà khỏi bước ra cửa lun
    Xin lỗi anh nhé....1 câu xin lỗi là ko đủ, nhưng em xin lỗi, em là đứa ngốc nghếch " muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây, dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất", nên không biết trân trọng những cái mình đang có, nếu một lúc nào đó em có thể quên được tất cả....xin sẽ trở lại.....
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tối về đến nhà......
    Cơm nóng, canh nóng...mẹ giục ăn cơm nhanh kẻo nguội...mẹ sợ con ốm.....
    Trời lạnh lắm....mẹ lo cho con nhiều lắm....vì ngày hôm nay con bị mệt.....
    Nhưng mà, còn nhiều cái nữa mẹ ạ....những cái đó đặt con giữa lựa chọn...ở lại và ra đi.....
    Tối, nhận cái giấy báo nợ, lại 1 khoản nữa, ko đi vay, ko tiêu mà vẫn phải trả....Uh, thì nó ko lớn, uh thì chẳng liên quan đến mình....Nhưng lại là liên quan đến uy tín, cái danh của mình với bạn bè....Nhục .....È cổ ra mà gánh thôi....có lẽ tại mình ngông quá.....
    Lang thang net....để cái stt " hết xiền", bạn nhảy vào kêu " mày shopping cho lắm vào", nhoẻn miệng, uh.....
    Thôi, xoay ngang xoay dọc thì rồi cũng xong thôi mà, cùng lắm là bán em pink mới tậu
  4. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hết năm rồi
    Tèn tén ten...chuẩn bị đi Sapa chơi thoai, cái cục bị ném vào đầu hôm trước cũng giải quyết gần xong, nhẹ cả người
    Mún đi lên khu Tây bắc, xe máy, cơ mà chẳng có hội, và nghe nói thời tiết này ko đc thích hợp, Leo Fan thì mình tự giác là lười, nên ko đú theo vụ này được
    Thôi cứ từ từ, ko đi đc thì Tết ở nhà làm kinh tế hộ gia đình cũng xong
    Sau Tết đi cày kiếm xiền giả cục nợ, mong ước mua... đành bỏ xó thôi, hết xiền ồi
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Táo cũng sướng thật , tối ngày được lang thang ! Anh chẳng có cơ hội như em , tối ngày phải cày ải !!! Vậy mà vẫn nghèo , vẫn thèm tiền , vẫn thấy khổ ... Cục nợ của em không biết lớn đến thế nào chứ cục nợ của anh nó hành hạ đầu óc anh quá , hết nợ bạn bè , nợ đối tác lại nợ NH . Cuối năm lại đủ thứ phải thanh toán , lại dính 1 vụ xui xẻo ... Đúng là đời ... chuối thật , nhưng không sao , cố gắng lên TÁO XANH nhé ! Số ĐT cho linh tinh coi có ngày vỡ mặt đấy nhá , cẩn tắc vô áy náy mà .. He he !!!
    Chúc Táo Xanh sớm hết buồn và thật vui trong 03 ngày tết nhé !!! Thân mến LK .
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Anh LK giống ex của em, còn giống ở điểm nào thì ko nói
    Số điện thoại của em, và ym, mọi ng có thể call, add, nhưng mà phải xưng danh thì mới add, em thì tháng trước dính 1 phát hoành tráng rồi, nên h chẳng sợ j cả nữa anh ạ
    Em giờ lấy đi làm chỗ giải toả stress, vì chẳng nói với ai đc, giống như các anh zai buồn thì đi nhậu thôi mà
    Chúc anh năm mới ấm áp nhé
    Táo sẽ lên đường đi Sapa từ mùng 3 đến mùng 7, mùng 7 lại vìa tâm sự với cả nhà
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , đến bó tay Táo ! Sắp đến giờ phải gặp KH rồi ! Bye bye bé Táo nhé ! Chúc 01 buổi chiều thật vui !!! Mà nè , nếu anh muốn Add contacts có được không nhỉ ???
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    được nghỉ tết rồi nhưng lạnh quá, kô lang thang đc --> buồn

Chia sẻ trang này