1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hì, anh cứ xưng danh đi rồi em cho add
    Chiều nay vui vì ăn nhìu cam cho có vitamin C
    Lảng vảng ở cty muộn, thế là bị sếp táng ngay cho cái thông báo họp
    Hì hụi ngồi soạn thông báo họp ( thật ra cũng ko bít j đâu, kiếm 1 cái tương tự, modify là ra, giỏi thật )
    vừa làm vừa nghe " It''s hard to say goodbye", giọng Celine ngọt ngào, nhưng ko hiểu sao vẫn thích nghe Vân Quỳnh hát với Minh Quân
    "belive me when i say...it''s gonna be okay..."
  2. nhutheluon

    nhutheluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Lang thang với topic em Táo nốt mấy dòng này về đi ăn lẩu với bạn cho nó ấm lòng nào .
    Một ngày cuối đông lạnh tê tái với mưa rơi nặng hạt ngoài đường còn ta ngồi ì quán Nét cả ngày .
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh lại nhà ạ
    mà ngồi quán net cả ngày cơ ạ, nghề j mà busy thía nhỉ
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy Táo Add nhỉ ??? Sắp tới giờ anh đi nhậu nhẹt rồi nè !!! Anh PM Nick , mail và Mobile cho TÁO XANH rồi đó , He he ! Sao mãi không thấy bé CÚN lên nhỉ ???
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Táo chưa Online hả em ??? Tối qua đi chơi có vui không vậy ? Còn ngày hôm nay và ngày mai nữa là hết phải làm việc rồi nhỉ ? Anh thì tận trưa 28 mới hết việc kia ... Giờ có khi bắt chước TÁO XANH đi lang thang Cần Thơ trước khi về SG mới được ... Chúc Táo Xanh 01 ngày làm việc thật vui nhé !!!
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đêm, nằm lắm nghe Longer...lâu lắm mới nghe lại...trong và sâu lắm....ấm và tự nhiên như hơi thở
    http://www.youtube.com/watch?v=-3-VF7xd_KE
    I''am in love with you....
    Đằm thắm, đáng yêu thật, thấy yêu cuộc sống này bít bao
    Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ nhé !!!
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cứ lang thang rồi laị úi chùi, úi dà, èo ôi ... nhá!
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra sếp send mail nhắc nhở những khuyết điểm năm cũ, lại nói về cái SMART...ac ac..thía là lượn lờ search Web...
    Bị nhắc nhở là cái đánh giá mục tiêu của em ko chuẩn,biết SMART rồi mà còn làm như kiểu xem xét nhiệm vụ...
    Haizzzz... Anh đưa ra mục tiêu năm tới còn lờ mờ, bảo sao em ko thế...
    Cả cuộc họp, tổng kết rồi tự dưng đưa uỵch cái SMART vào, nhân viên nào hiểu được mới giỏi à Nói với anh là anh đưa thế vào, em sợ mọi ng chưa hiểu ngay đc đâu thì bị kêu là anh mún mọi ng hiểu để hoạch định, tại sao em lại nghĩ là ko đưa vào được
    Giờ thì ngồi ôm đống tài liệu về SMART, đọc lại... nhưng mà nhất định ko nói j với sếp nữa
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng, vừa mở mắt dậy đã có người hẹn đi lượn, thế là 1 vòng Hà Nội, vô tình thế nào lại gặp cô bạn mới từ Bắc Kinh về, huyên thuyên chuyện trò, nói nhiều, buôn ác liệt
    Rồi ngồi ở 1 cái gác nhỏ, nói những chuyện xung quanh...cuộc đời ko hề đơn giản, và mọi người cũng ko tốt như mình vẫn nghĩ...Uhm thôi thì cuộc sống mà, ng ta ko tốt thì mình ít chơi thôi...
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    " Đêm xin bình yên nhé...." vì ngày mệt mỏi quá rồi...
    Than thở một tẹo thôi, để tự dứng lên và sống nốt phần còn lại....không biết mình đúng hay sai...tương lai sẽ trả lời, chỉ biết con đường bỏ lại đằng sau cũng gian nan rồi....
    Đêm nằm nhớ từng con phố của Hà Nội.....
    Nhớ Phan Đình Phùng đầy nắng và gió, nhiều nắng nhưng là nắng xanh, vì nhiều cây quá....
    Mún lên ngắm hoa sưa, trắng và đẹp, đôi khi ngắm nó thấy bình yên đến kì lạ, cảm giác thiên thần như ngắm váy cô dâu ngày cưới....
    Anh sắp cưới, uh, hơi thất vọng về anh...nhưng rồi cũng qua, chúng ta đâu còn gì liên quan với nhau nữa.... Anh nói đúng, đời không đơn giản....
    Và từng ngày, cứ sống, cứ đơn giản, cứ nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình thích....có thể đang làm vỡ tan một thứ rất lớn trong cuộc sống....
    Thế thì sao nhỉ......Chẳng biết nữa.....
    Tối nay sẽ đi tụ tập, sẽ uống rượu....để quên...để đi đường có khóc, người ta sẽ nghĩ say rồi, hâm hâm rồi mới thế........
    Để có thể đi dầm mưa, có khóc hay không cũng đâu ai biết, vì nước mắt và mưa không phân biệt được....
    " Đâu hay mùa thu gió....tay em lạnh mùa đông ngoài phố...."
    Những lúc như thế này lại muốn lượn lờ Hồ Tây, một vòng hồ....để gió bạt đi mọi thứ....

Chia sẻ trang này