1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hì, em còn bít cả cái vụ treo ngược treo xuôi nữa cơ...
    Đôi khi, chỉ cần đơn giản là xin chữ Phúc, được cho 1 chữ phúc tràn đầy, viên mãn, thế là đủ...
    Đôi khi, xin chữ để lấy may đầu năm, dù biết may hay không, là cả nỗ lực lớn lao của bản thân trong suốt 1 năm...
    Đôi khi... nhìu lắm, nói nhìu khéo thành bà già mất
    Đơn giản là cứ sống, cứ tin và hi vọng, thất vọng thì nghỉ ngơi 1 chút rồi lại tiếp tục
    Mà em cũng thú tội là giờ yêu xiền nhất (anh bít máy em hết xiền rồi,nhắn làm j, vô ích )
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đêm, chẳng hiểu sao lại không thể ngủ nổi
    1h10...1h24...2h04...2h48...
    Cố nhắm mắt, ngủ không nổi mà tự dưng lại nghĩ về chuyện ngày xưa....
    Mọi hôm uống chút bia rượu, tối về ngủ êm lắm, thế mà hôm nay lại cứ vật vờ, ghét thế....
    Tự dưng ngồi nhớ lại, mình bắt đầu uống từ khi nào nhỉ...
    À, lớp 5, bố pha rượu thuốc, cho mình nửa cái chén hạt mít uống trà, bố cả chén...Bố bảo uống, ngồi cố như uống thuốc
    Lớn một chút, uống khi chia tay lớp cấp 2, cấp 3, khi năm mới Tết đến, nhấm chút vang cho hồng hào...
    Năm nhất đại học...3 đứa - 2 chai sán lùng bé bé+ nhạc Trịnh ở cuối ngõ lang biang, lạc húng lừu và trái cây chua đến xót ruột, thất tình, chán nản... cố đấm ăn xôi, cứ uống thôi...và kết quả là vìa đến nhà thì cho chó ăn chè hết
    Tạm thế đã, đi uống cafe mí cty
  3. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    5 người 2 chai Vodka to và 1 chai mơ rừng.
    Thế mà không ngủ được. Sao vậy ta?
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là 3 man và 2 girl xinh
    Hôm đấy ngủ êm lắm anh ạ, kể thế thì anh chưa nghe vụ 5 người và 2 chai ******** rùi
    Lang thang blog, tự dưng thấy blog của bạn Kimbuncha hàng xóm, lắng nghe " cứ ngủ say"
    Cứ Ngủ Say
    Artist: Nguyễn Hải Phong - Phương Linh
    Composer: Nguyễn Hải Phong
    music.yeucahat.com © 2006-2008
    Lắng nghe từng giọt nắng bên đời
    Lắng nghe mùa thu đến sớm nay
    Có lẽ lúc này anh yêu vẫn ngủ say
    Lòng em nhớ anh thật nhiều
    Lắng nghe từng góc phố ồn ào
    Hát lên lòng vui sướng biết bao
    Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy
    Lòng anh nhớ em thật nhiều
    Dẫu biết có lúc giận hờn, những lúc ngại ngần
    Vẫn thấy tim em gần anh hơn
    Nhớ lắm ánh mắt còn đây, tiếng hát còn đây
    Vẫn thấy trong em cơn ngủ say
    Có lắm ước muốn tràn trề, thức giấc ùa về, phút chốc qua như là cơn mê
    Vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài
    Ánh mắt ban mai dành tặng anh
    http://music.yeucahat.com/Vietnamese/31713-Cu-Ngu-Say.html
    Uh, giờ chỉ mún nằm ngủ say, không vật vờ....
    Anh bảo em " cậu í được đấy, ko yêu thì tiếc lắm " Toét miệng cười "Yêu được thì đã yêu từ mấy năm trước rùi anh ạ, chứ đâu phải ngồi xem từng cô người yêu của nó, được 6-7 cô rùi "
    Bạn mãi là bạn của tớ, một vị trí như hằng số, chẳng bao giờ thay đổi, dù mọi người khen hay chê, dù thế nào thì vẫn là thế.....
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Thật ra là 3 man và 2 girl xinh
    Hôm đấy ngủ êm lắm anh ạ, kể thế thì anh chưa nghe vụ 5 người và 2 chai ******** rùi
    mới hết có 2 chai còn chai nữa đâu, cho anh
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày chỉ lo nhậu nhẹt , hư thân !
    He he !!! Tối nay có đi nhậu ở đâu không TÁO CƯNG ???
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, cũng muốn hư hỏng....
    Đôi khi ước ao giá mà mình hư hỏng được....sẽ không dằn vặt thế này....sẽ không lưỡng lự...
    Chắc tại mình quá cầu toàn....
    Đêm nằm, tự dưng lại nhớ quán Firs Step....
    Bên cạnh Hồ Tây...lượn lờ khá nhiều, quán này cũng hay....
    1 cái quán nhỏ nhỏ, bé bé, suốt ngày ngồi ăn kem và ổi ép....
    BBQ đến, thế là tiền to nuốt quán, quán dẹp đi nhường chỗ cho cái BBQ.....ko ghét BBQ lắm, nhưng tự dưng mất đi 1 cái quán hay ngồi, thấy hụt hẫng đôi chút....
    Tự dưng lại mún đi Đền Quán Thánh, lấy tay xoa xao chân tượng đồng đen, để cả năm mạnh khoẻ.....
    Đêm nằm nhắn tin cho anh....càng tiếp xúc càng thấy quí anh, cơ mà lại chẳng thể yêu....
    Cứ cái đà này, số lượng người được quí thì nhiều, mà yêu thì chẳng có ai, tự dưng lo là mình sẽ ế.....Già rồi
  8. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ko phải lo đâu
    già thật rồi
    ế chắc rồi
    Em thích mam BBQ nhắm, toàn mam ở quan đấy. chep....
    Hôm thứ 2 vừa đi sờ chân tượng đồng đen xong, thấy khoẻ hẳn đới
  9. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết chuyện này, đợt này đang ốm, khi anh khoẻ lại chỉ anh với để từ giờ đến cuối năm không ốm nữa (cho đủ 60kg).
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mấy hôm nữa em ới là phải đi đấy nhé

Chia sẻ trang này