1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đêm, tự dưng lại mún say say một tẹo....
    Cả ngày lang thang khắp blog, nghe nhạc....
    " Ai lên đường....thả tình bốn phương......"
    Bạn giờ này đang làm gì nhỉ, chắc vẫn ở quán, tất bật với khách hàng, ly, chén.....
    Nhiều khi tự hỏi, bạn yêu nhiều thế có mệt không, cũng 7 mối tình rồi.... mình với số lượng ít hơn đã thấy mệt mỏi.........
    Nhưng nhìn cách bạn cắm đầu vào việc, vào mọi thứ.......
    Ngày mai, sẽ lượn lờ đi mua 2 cái ly cao dành để uống vang
    Kiếm 1 chai mơ rừng, thi thoảng ngồi uống 1 mình lúc đêm...Tự dưng thích thế
  2. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chốn này vẫn là chốn riêng....
    Một góc tĩnh lặng của bản thân trước cuộc sống.............
    Chiều, mẹ call, tất tả xin nghỉ bò vào bệnh viện....lo lắng cho dì béo...ai cũng lo...Cái mùi bệnh viện xộc vào mũi...ko sợ, nhưng cũng ko thích....
    Nhanh thật, 3 tháng rồi, CN này là 100 ngày, con số tròn trĩnh quá...
    Sau 100 ngày, mình sẽ lại đi....đi như trước đây....
    Anh bảo trong trường hợp xấu nhất là anh với em yêu nhau, anh sẽ phải cải tạo em, toét miệng cười, mình đang quí nhau, cứ thế đi anh...nhỉ
    Em giờ chưa muốn yêu ai, vẫn muốn tự do.......vẫn muốn coi anh như 1 người anh trai, như tình yêu 10 năm, luôn ở cạnh và vui vẻ, đơn giản thế thôi đã, hiện tại ko muốn nghĩ nhiều....
    Em hiện giờ lương chẳng cao, thu nhập bếp bênh, hay đi chơi....vì em hiểu lấy chồng sẽ như thế nào...
    Em biết lấy chồng là phải lo lắng, quán xuyến toàn bộ công việc...
    Khi đó sẽ ít đi chơi, tối ở nhà dọn dẹp nhà cửa...
    Rồi còn đối nội đối ngoại nữa chứ, toàn bộ là người vợ phải lo, chồng chỉ làm cố vấn thêm thôi, vì người ta nhìn vào cách người vợ cư xử để đánh giá người chồng nữa....
    Lại phải nấu ăn hàng ngày, chịu khó làm cơm ngon canh ngọt, chăm lo này nọ....sẽ chẳng như hiện tại, hứng lên thì đi ăn hàng, cafe loạn xị....
    Nếu mà lấy được chồng biết san sẻ công việc nhà thì đỡ, chứ chồng cứ chây ì ra thì đúng là mua thêm nợ vào thân...
    Em hay toe toét là em mún lấy chồng nhiều tiền, để em chỉ việc ở nhà đếm tiền, nhưng mà tự em lại hiểu em chẳng bao h phải sống nhờ vào tiền của ai cả....
    Sms: cần tuyển chồng để được đi chơi, toe toét cho nhẹ lòng, chứ lấy chồng rồi, chắc sẽ như anh nói với em: nếu anh mắc màn và gập màn thì em phải nấu bữa sáng.....Em đã bảo em hơi sợ vì anh hiểu em, vì nhiều người nghe em nói thế thì kêu là em yêu sách....
  3. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cũng hay!
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bé TAÓ mà cứ đà này thì có mà ế dài hạn ! Có thằng điên mới đâm đầu vào cái thị trường tuy bỏ ngỏ nhưng chẳng có tẹo tiềm năng nào cả ! He he ... Ngoan đi thì mới có nhiều anh nhòm ngó chứ TÁO , He he ... Ít lang thang đi , ít nhậu nhẹt đi , ít chơi đi nhé cô ! He he ... Goodluck today !!!
  5. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hi,em đang chờ 1ngườiđủ bản lĩnh,đủ kiêm trì để em vì người ta mà thay đổi anh ạ
    Nhưng mà,vụ này hơi khó, em thì thẳng tính,có tật xấu nào cứ nói thẳng,chấp nhận được thì tiếp tục,ko thì thôi
    Tất nhiên lúc lấy chồng rồi thì hậu xét
    Ngày hôm nay khá thoải mái với em anh ạ
  6. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Anh vào thăm quan topic của bé Táo !
    Lôi topic của bé Táo lên xem nào !
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hì, thanks anh nhé, đang có 1 tin nhắn là em suy nghĩ suốt đêm qua....có lẽ em trẻ con quá, lăng nhăng quá chăng...chẳng biết nữa
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lănng nhăng thì thua anh xa !!!
    Còn trẻ con thì hơn anh nhiều !!!
    Cứ cố gắng phát huy nhé bé TÁO !!! Vẫn chưa mãn hạn treo Nick à ? Tội thật !
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ho, người ta unlock từ tối qua zồi anh zai ạ
    Mà dạo này chẳng thấy call em tâm sự đêm khuya gì cả, nhớ phết í
    Lăng nhăng thì nhìu nghĩa lắm. trẻ con cũng có nhiều vấn đề, anh bít gì mà đòi so sánh
  10. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ngày nắng...Hà Nội đang ở trong những ngày nắng đẹp ngây ngất....
    Mún ngồi đung đưa chân với bạn ở 1 cái ghế đá, gần những hàng cây xanh mát để ngắm nắng chơi đùa với lá.....
    Trời đẹp mà ở nhà thì thật phí,nên tự hứa là sẽ tự thưởng cho mình 1 tour vòng quanh HN( lại là đi chơi), relax 1tẹo nào
    Tự dưng lại mún đạp xe đi 1 vòng Hà Nội, quần sooc và áo phông, nhí nhố và trẻ con...vừa đi vừa nghe nhạc,lẩm bẩm hát theo nữa chứ nhỉ
    Đi có việc với mẹ, tự dưng lại lượn 1vòng Hà Nội, nắng đẹp có khác, mọi người ra đường đông thế..
    Lá xà cừ nhảy nhót đầy đường,tự dưng thấy bọn lá đáng yêu tệ

Chia sẻ trang này