1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang lếch thếch biết về đâu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bientinh06, 01/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lếch thếch biết về đâu !

    TRời ỏi ! tin như sét đánh ngang tai , bố bán nhà ....tôi biết nói gì đây ,làm gì đây ,chỉ biết khóc to thôi ....trong lúc đang ở TP,1 đứa đang học ĐH năm 2 ,1 đứa cấp 3 - Thật là bất hạnh cho đời ... tôi phải làm sao đây ???
  2. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đã bù lu bù loa lên thế bro. Bố bán nhà nhỏ mua nhà to thì sao ?
  3. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đã bù lu bù loa lên thế bro. Bố bán nhà nhỏ mua nhà to thì sao ?
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
  5. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao thế ấy ơi? Cố lên, chắc là có khó khăn gì bố mới bán thôi. Sẽ đâu vào đấy cả, bình tâm nhé
  6. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn các bác đã có lời chia sẽ & động viên . Thật tình tôi chẳng có lòng dạ nào nữa .Đã 1 tháng trời - 1 tháng ròng rẵ, ăn không ngon ,ngủ không yên,không làm được cái gì ra hồn cả tôi đã lang thang hết đương phố này đến đường khác ,không tìm được lối thoát . Nếu như bố bán nhà nhỏ mà để mua nhà to thì đã tốt,.... nay GĐ tan nát ............... tôi thì lực mất trọng tâm ,không biết làm sao ,buồn wúa ,chán wúa ,lòng tôi rối như tơ vò....có nhiều lúc tôi như bước vào ngõ cụt ,cũng là 1 đời người sao mà bất hạnh vậy ???....................
  7. linhu0

    linhu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    ĐỪng hỏi tại sao mà nên hỏi làm thế nào ? Làm thế nào để vượt qua ? Làm thế nào để ko đi vào ngõ cụt ? Làm thế nào .............? Chúc bạn sớm vui vẻ
  8. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Ở một hoàn cảnh như bạn thì cũng thật là tội nghiệp. Thế nhưng nếu bạn vượt qua được hoàn cảnh này mà không bị đánh mất chính mình thì tớ tin rằng tương lai của bạn rất sáng lạng.
    Và sau mỗi lần vượt qua được nghịch cảnh bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một cấp độ cao hơn. Bạn có muốn như vậy không?!
    Bạn mới chính là người quyết định mình sẽ là ai trong tương lai.
  9. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trước hết,xin chân thành xẻ chia với bạn..
    Biết đâu, bán nhà xong,bố bạn mua nhà khác to hơn??
    Bạn nên tự hành động thôi, trên đời này,chẳng ai lấy không của ai cái gì,không ai cho không cái gì, chỉ có những tấm lòng chân thật biết chia xẻ thôi...
    Chúc bạn sớm tìm được đường đi mới nhé.
  10. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tiền thì ít ,đất thì đát ,nguoi đông ( 3 trai 1 gái )cña khó về wue còng không xong...thật là...

Chia sẻ trang này