1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang loanh quanh Hà Nội: làng cổ Cổ Nhuế

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi begift, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh đi khi nào thế. em cũng muốn khám phá khu này mà chưa có dịp. Mà buồn cười lắm nhé, cùng là xã Cổ nhuế mà có làng nói tiếng nghe rất khó nghe, có làng nói dễ nghe lắm. Giờ Cổ nhuế giàu lắm, không còn cái cảnh đi 2 sọt như anh nói nữa đâu
  2. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ùa hoá ra cậu cũng làm việc với FIS à? Mình làm ở FIS Hà Nội, chỉ có FIS từ 1 đến FIS 9 và FIS 15, còn trong TpHCM mới có FIS 14. Nhưng giờ các FIS đó đổi tên hết rồi.
    Mình hôm nay vừa đi loanh quanh hồ Gươm và lăng Bác chụp hình, thú vị phết. Nhưng nếu được đi xa ra ngoại ô thì tuyệt nhất. Số của mình là 0912 84 89 82, khi nào đi thì ới mình một tiếng nhé. Mình luôn sẵn sàng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần.
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ok. Em chép số của bác rồi. Lúc nào có vụ đi loanh quanh em sẽ fone. Em cũng chỉ đi được vào cuối tuần thôi, nhưng lịch thì lại thường không chủ động được do công việc ở cơ quan nhiều khi cứ phải chạy theo sự hào hứng của sếp... hị hị
    Okie. Anh sẽ loa cả nhà và PM nhá. Cổ Nhuế giờ giàu lắm rồi, từ hồi những năm 96 - 97 trong làng đã xuất hiện bao nhiều nhà to tướng. Được cái người Cổ Nhuế có máu làm ăn lớn.
  4. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tranh thủ rỗi rãi một tý em lại làm một cuốc Cổ Nhuế. Lang thang trong Cổ Nhuế được chừng 2 tiếng đồng hồ thì trời ập tối, mây xám xịt... đành lên xe đi về trước khi trời mưa, đằng nào cũng phải hy sinh tất cả để bảo vệ cái máy ảnh (thế mà chẳng mưa mới cú chứ). Hôm nay cũng khám phá thêm được chút ít, bà cụ trong làng kể còn nhiều chỗ đẹp lắm, lại chỉ cho đường đến một ngôi nhà cổ là nhà thờ tổ của giòng họ Đỗ hay họ Phạm gì đó cũng đẹp lắm mà chưa kịp đi. Kiểu này muốn đi hết làng thì phải mấy ngày mới hết mất. Lại phải hẹn gặp lại Cổ Nhuế lần nữa. Chia sẻ với các bác mấy bức ảnh mới chụp được.
    Cổng làng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường làng
    [​IMG]
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi tìm đến một căn nhà cổ trong làng. Gọi là cổ thì cũng chưa phải, chỉ là căn nhà cũ thôi. Tuổi đời của nó mới gần có 80 năm, nhà được xây từ lúc ông cụ chủ nhà bây giờ còn chưa đẻ.
    Cổng nhà
    [​IMG]
    Giữa sân nhà có một cái bức gì nhỉ... Em cũng không biết nó gọi là gì. Chỉ biết nó giống như một cái ngai, được xây giữa sân, chắn trước của đại của ngôi nhà. Về mặt phong thuỷ cái này được xây để chắn tà ma, một hình tượng thường thấy ở các ngôi nhà cổ trong các làng xã Bắc Bộ.
    [​IMG]
    Ông cụ chủ nhà bây giờ đã 73 tuổi. Căn nhà này do bố của ông xây từ khi ông còn chưa đẻ.
    [​IMG]
    Chúng tôi vào nhà ông chơi, trong nhà quá tồi tàn và cũ kỹ. Những vật dụng trong nhà đã hỏng gần hết, vẫn còn chiếc đài radio tuổi đời có lẽ cũng gần 30 năm, chiếc tivi 14" chỉ có thể bắt gặp trước thời kỳ đất nước đổi mới, rồi những thúng mủng nong nia long cạp bám đầy mồ hóng,... Nhưng giữa nhà vẫn còn một ban thờ khá khang trang với những hoành phi, câu đối, cột kèo được trạm trổ tinh vi. Chứng tỏ gia đình này ngày trước rất giàu có.
    Thấy tôi mê mẫn với những đồ đạc cũ kỹ, cụ bảo rằng trước nhà cụ nhiều đồ lắm, nhưng chiến tranh, rồi giải phóng, rồi ABC XYZ... hết sạch mất rồi... Lần gần đây nhất cụ đi thăm con, bọn trộm vào khuân mất của cụ cái sập gụ cổ, trước đấy đã có người ngỏ ý hỏi mua với giá gần trăm triệu đồng...
    Tôi hỏi cụ: "Vậy các con cụ đâu mà cụ lại sống ở đây mỗi mình thế này?"
    Cụ trả lời: "Chúng nó lên Hà Nội làm công nhân hết cả rồi". Rồi cụ lặng im nhìn ra cửa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những tia sáng cuối cùng của buổi chiều còn sót lại...
    Mới đến chân cầu Thăng Long thôi, nhưng cứ như cụ nói thì Hà Nội là một miền đất nào xa xôi lắm...
    [​IMG]
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ^^ em cũng mún đi! có gì ss pm cho em nhé ! 0912291333
  7. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    cho em đi mới nào, hix, hay thật, em lượn vào cổ nhuế chỉ thấy bụi với tắc đường, mà hôk bít có nhìu thứ hay thía, cho em đi ké với nhá, Y!H:ruclua87, thanks
  8. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hay là thứ 7 tuần này lại đi Cổ Nhuế tiếp đi các bác ơi. Hai hôm rồi em đi thấy vẫn còn ít quá. Đợt này đi phải chụp cả xưởng may nữa chứ, không cứ giới thiệu làng may truyền thống mà chưa chụp cái xưởng may nào.
  9. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Đúng đấy, tuần này đi Cổ Nhuế tiếp đi! Nhưng tớ chỉ đi được cả ngày chủ nhật, còn sáng thứ 7 vẫn phải đi làm, cú thế cơ chứ!
    À, còn cái mà cậu bảo chắn tà ma dựng trước cửa nhà ấy là cái bình phong. Đúng như cậu nói, chức năng để chắn tà ma, chắn gío độc, gió chướng, bảo vệ sức khoẻ của gia chủ.
    Được nobita_hn sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 26/03/2007
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này