1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...ở trái tim một người vô cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_duong_khong_anh, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngochuyenforever

    ngochuyenforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hey baby, em có bao giờ nghĩ rằng đứa em mà em ngưỡng mộ nó cũng có những nỗi buồn ko? Đừng chủ quan thế. Con người ta ai cũng có những nỗi lòng riêng không muốn cho người khác biết. Em sẽ không thể biết điều đó khi không ở cương vị của người ta. Và chắc gì đứa em đó lại ko ngưỡng mộ em?
    Con người ta có thanh thản hay không, là nhờ người ta đối mặt với những khó khăn của chính mình, chấp nhận nó, và dung hoà với nó, sẽ dễ sống hơn
    Chị ko ở địa vị em, nên chị không biết rõ em như thế nào. Nhưng chị cũng đã vượt qua được những nỗi đau của mình, nên bây giờ cảm thấy thanh thản
    Cứ vui vẻ mà sống em ạ, suy nghĩ nhiều làm gì
    Nếu thấy buồn, hãy rủ một người bạn nào đó đi chơi, đỡ hơn nhiều lắm đấy
    Cheers !
  2. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố gắng lắm để nói với anh rằng em cần có thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Em ko bao giờ nghĩ em lại có đủ can đảm để làm anh bị tổn thương như vậy Em biết anh đau khổ lắm khi nói rằng " anh sẽ cho em thời gian". Nước mắt em chảy lăn dài trên má. Lần đầu tiên làm tổn thương một người yêu thương mình hết lòng. Em muốn chia tay anh cho lòng mình khỏi dành vặt vì tình yêu đã hết nhưng em ko đủ can đảm mang lại cho anh cú sốc quá lớn. Em chỉ nói rằng em cần thời gian mà thôi.. Em vẫn còn là kẻ lừa dối, Em ko biết phải nói làm sao với anh đây. Anh ơi, tha lỗi cho em.
  3. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    nam2000: vay chung ta con co the di choi voi nhau voi tu cach la nguoi yeu cua nhau nua ko
    nam2000: hay la se ko con nua
    forever1301: Vay anh muon sao ?
    nam2000: em hoi anh a''
    nam2000: anh chi muon minh nhu xua thoi
    forever1301: Anh,anh dung nhu vay
    forever1301: Neu anh ko chap nhan chuyen nay thi em ko the lam gi hon duoc nua dau
    nam2000: anh chi hoi nhu vay thoi
    nam2000: con em coi anh la gi thi tuy vao em vay
    nam2000: chu anh luon xem em la nguoi yeu cua anh
    nam2000: van nhu the
    orever1301: cho du em ko yeu anh sao
    nam2000: se nhu the
    nam2000: va luon nhu the
    forever1301: cho du nhu the sao anh
    nam2000: dung vay
    forever1301:
    nam2000: se mai la nhu the chung nao anh ko con...
    nam2000: vi vay em muon thoi gian anh se cho em thoi gian
    nam2000: anh se doi
    nam2000: bao lau cung duoc
    Sao anh cứ nói với em vậy hả anh , em ko muốn như vậy .

Chia sẻ trang này