1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lang thang quán Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    lang thang quán Bắc Giang

    Mọi người ơi, uống sinh tố, cà phê ở Bg quán nào được nhất?
    Hơn 2 tuần o được về Bg, nhớ quá! Có về bạn bè chẳng đứa nào ở nhà, o tụ tập dược, buồn!
    Mà cai trò uống trà đắng vỉa hè càng ngày càng đắt khách!Thèm một côc trà đắng quá!
    Có ai hay la cà trà đắng ở Bg o?
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    sinh tố thì Cỏ Hồng vẫn có tiếng rùi, nhưng ở ĐẮNG gần nhà thờ mình thích vì có sinh tố dâu tây khá ngon và nhất là sinh tố sầu riêng mà mình nghiện
    cà phê ---> ko quan tâm cái nì lém nên ko bít, he he
    trà đắng --->mới uống 1 lần hôm tết, chắc 30/4 này về rủ bạn đi mới đc
  3. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    [
    sinh tố thì Cỏ Hồng vẫn có tiếng rùi, nhưng ở ĐẮNG gần nhà thờ mình thích vì có sinh tố dâu tây khá ngon và nhất là sinh tố sầu riêng mà mình nghiện
    cà phê ---> ko quan tâm cái nì lém nên ko bít, he he
    trà đắng --->mới uống 1 lần hôm tết, chắc 30/4 này về rủ bạn đi mới đc
    [/quote]
    Mình chả thích cỏ Hồng lém,lúc nào cũng chật trội!
    Còn cái quán Cafe Đắng ấy, nó ở cách nhà mình có mấy bước chân, bất đắc dĩ mình mới vào đấy!Xoài dầm ở đấy dở tệ!Nhìn mấy cục vàng vàng sắc miếng thấy ghê ghê!
    uống chè đắng ngồi ở bảo tàng hoặc bưu điện mới mà tán phét thì thôi rồi!
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mình lại quan tâm đến một quán nhỏ chuyên dành cho tụi học sinh sinh viên, nó ở gấn trường chuyên Ngô Sỹ Liên, đoạn đường đi ra Đài Tưởng Niệm. Ở đó nổi tiếng vì món bánh mì pate chấm tương ớt. Cái bánh mỳ trông như cái ngón tay nhưng to gấp đôi ngón tay co. Nhìn ngon mắt lắm.
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cái bánh ấy các em cấp 1 hay ăn cực...
  6. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Ah,cái bánh mì 500 ấy gì, hồi xưa đi học tớ ăn mãi.bây giờ thi thoảng thèm vẫn rủ tụi bạn vào ăn.Nhưng khổ nỗi vừa rồi thực tập ở trường Ngô, bi giờ mà vào đấy gặm bánh mì học sinh nó gặp thì vui đáo để!hehe !
  7. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hình như gọi là bánh mì cay thì phải. Hồi lớp 12 bọn chị cũng hay ăn, nhưng ăn ở đối diện sữa chua bà Kim ý, hàng đó trước cũng đông khách lắm, giờ ko biết thế nào rồi
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Em để ý rồi, người nhớn cũng hay ăn lắm. Như bố em ấy, lần trước về em với bố em đi uống cà phê, em rủ bố vào quán đó. Thế là lần sau uống rượu hay có khách bố lại bắt em ra mua bánh mỳ cay về nhắm với cả rau xà lách.
    To chị Hoaanh: mấy quán đối diện giờ vẫn thế chị ạ. NGày xưa ít bán bánh mỳ lắm nhưng bây giờ thì hầu như quán nào cũng bán.
  9. t3984

    t3984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Híc đối diện quán bà kim ....ngay xưa lớp 12 mình thi ăn cùng thằng bạn hết 12 cốc chè bưởi,,,ngon thật....
    bây h khác lắm rùi....Sơn 1984
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hic, bây giờ chú mình học lớp 17 thì ăn 17 cốc chè chắc vỡ bụng quá:)

Chia sẻ trang này