1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lang thang quán Bắc Giang

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nhina84, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988118381

    0988118381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này hay hay, hnay lại...mát zời nên post bài cho vui ^_^
    1. Chè : Trước quen hàng chè Sài Gòn gần cổng trường Ngô cấp 3 1k/1 cốc lớp thì trên tầng 2 sát ngoài đường, cửa sổ thì ko có... ra chơi là thò ra ngoài cửa sổ, hét ra đường gọi chè ^^ ( đá me + 3 mầu + bưởi về sau có cám lợn à bông tuyết thì phải ) --> chè được tuồn từ ngoài vào qua khe cổng trường (góc chỗ ngã tư trường Ngô ) --> mấy thằng + mấy con lon ton chạy xuống mang chè lên lớp chiến ... đang tầm đói + nắng mà làm 1 cốc đá me thì khỏi nói ---> tan học mang cốc đi trả keke
    ( trước chè bà Năm cũng 1k to tổ chảng + nổi tiếng nhưng mình ăn ko thấy ngon )
    Tự nhiên nhớ ra hồi cấp 2 còn suốt ngày ăn chè U Vân bên trường Ngô cấp 2 chỗ đối diện mấy hiệu sách : chè ngô + đỗ xanh + đỗ đen 500đ/1 cốc cũng ngon + bổ + rẻ. Nhớ mãi chè u vì hồi đó nghịch ngợm hay đi về cùng bọn thằng Dương Thành con nhà Trung Thành thịt chó vào ăn chè u,500đ mà vừa ăn vừa xin thêm nước đường + thạch + đá keke --> ăn xong thì...nợ --> nợ nhiều u hay quên nên u ghi vào ... nón của u hahahaha nghĩ lại mà bùn cười waaaaaa'' . Hồi bé vô tư thật, h thỉnh thoảng ngồi Pub nhưng ko vui bằng ngồi vỉa hè chè u ^_^
    2. Chim + gà tần : ngày xưa ^_^ ở cái ngõ dưới đường nhà thờ chả nhớ là ngõ quái nào mà bây h vẫn có cháo trai ngon ngon ý có món gà + chim bồ câu tần thuốc bắc đựng trong lon Coca 5k/1 lon mình với con bạn thân hay chén --> ngon + bổ + rẻ
    3. Bánh đa rán : ngày xưa nữa đi học nghề về hay xuống Tiền Giang ăn bánh đa rán chấm tương ớt ở gần chợ thì phải có hôm gần chục đứa đi ăn hết 7.5k tiền bánh đa
    4. Kem cốc : ngày xưa xưa nữa học mẫu giáo cuối tuần được phiếu bé ngoan ( keke hơi hiếm ) thì được sếp bố đưa ra công viên ăn kem cốc --> hồi đấy ăn ngon thế nhỉ, sau lớn lên cũng chẳng nhớ nó dẹp hàng kem từ bao h.
    5. Sữa chua : trước có sữa chua bà Kim ở gần trường Ngô cấp 3 ngon nổi tiếng, sau thì sữa chua ở Lê Lợi gần nhà bán mì chũ cũng ngon bây h thì chịu ^_^
    6. Cá chỉ : lại ngày xưa ^^ cứ đi học về qua công viên Tư Gia Ngộ ( keke ) là ngửi thấy mùi cá chỉ nướng ngon vãi tè. 500đ/3 --> ngon + rẻ + thơm + cay
    7. Bún đậu mắm tôm : ngày hơi hơi xưa học nhóm nhà thằng bạn ở bờ hồ ( chỗ gần cột nước, gần lối đi tắt ra chợ ) có hàng bún đậu mắm tôm + nem rán ăn cũng tàm tạm.
    8. Bánh mì chấm nước mắm : ngày xưa...cách đây 2-3 năm ^^ học ở trường có bánh mì ba tê của u Xứng ( chả biết tên u là Sứng hay Xứng ^.^ ) chấm...nước mắm --> độc nhất vô nhị ở BG (ai mà chưa ăn thì vào quán cóc chỗ tập thể giáo viên trường Ngô mà chiến ) --> Sáng ra rồng rắn nhau mấy thằng vào làm 1 cái bánh mì + 1 bát nước mắm ( 1k sau lên 1,5k do giá xăng tăng ) + 1 cốc cafe G7 đá ( hoặc nóng ) 1,5k thì phải là đủ sức chiến đến 11h30...
    9. Phở + bún ngan bà Thược : ngày xưa cũng cách đây 2-3 năm ^^ sáng sáng đi học cùng 2 thằng bẹn có đợt ngày nào cũng ăn bún ngan bà Thược ( đường nhà Thọ cháo song song với đường rạp chả nhớ tên đường ở BG bao h ) 5k hay 7k ý ngon lắm nhưng ngon nhất ko phải bún ngan mà là...dưa góp hehe --> dưa góp của bà chắc chẳng đâu ngon bằng vì vừa dòn vừa cay vừa ngọt chả hiểu làm kiểu j chỉ biết ăn rất ngon
    10. Ốc : chợ Thương ( gần lối ra bờ hồ chỉ bán tối, bây h vẫn bán)có 1 quán ngon nhà mà có mấy chị em gái cùng bán với mẹ. Ốc thì mình ko khoái nhưng thấy đông + có tiếng nên thỉnh thoảng vào ăn. Mùa đông xì xụp ăn cũng được.
    11. Nộm bò khô : hồ thùng đấu --> cái này con gái thích mình dek thích --> ăn được !
    12. Cháo : trước thì Thọ cháo, sau này thì có quán đối diện Thọ cháo cửa quán Trâm Đạo cũ có cháo lươn tươi ăn cũng được :D
    13. Bánh giò ( cuối Lê Lợi gần nhà bán mĩ phẩm, của nhà bà cụ trông hiền hiền ý bán từ lâu lắm rồi từ lúc mình còn bé tí đến bây h vẫn bán ) --> phải nói là ngon.
    14. Chân gà nướng : trước ở cổng Cung Thiếu Nhi có hàng chân gà nướng phết mật ong ngon lắm, h thì ko để ý. Hình như vẫn còn nhưng lâu rồi ko ăn.
    15. Xôi + bánh mì trứng + sữa đậu : chỗ đường nhà xác ^^ gần CA tỉnh có nhà bán xôi sáng + bánh mì trứng ngon ^^. Hồi cấp 3 con bạn thân hay ăn nên thỉnh thoảng ra chiến cùng nó.
    16. Bún cá : bà Thùy trong ngõ Tân Ninh cũ ( h người khác bán rồi ) + qua đường tàu chỗ lên Phân Đạm + loanh quanh công viên, bún chả trước thì có nhà Hiếu Thao ở Bách hóa,h thì có chỗ đối diện phòng công chứng, sáng ra đông lắm ăn thì cũng tàm tạm.
    17. Lôlôtica : lòng lợn tiết canh ở trong cầu chui chả biết tả đường thế nào, trên Phân đạm cũng có 1 quán đông.
    18. Bia : Hồi trước thì có Thông bia ở rạp là nổi tiếng và ngon nhất, sau này có cây xanh rồi thì dãy chỗ Habada + ti tỉ quán nhưng mà tui uống bia ngon nhất là cái đợt đỗ đh xong hè về BG, chiều đến đá bóng trên đài tưởng niệm rồi về cả lũ kéo nhau đi uống bia Hải Hà ( hay Hải j ý ) ở chếch chếch đài tưởng niệm đúng đợt nó mới ra 2k/1 cốc + nem quả quấn lá xung + bánh đa nem + lá đinh lăng chẹp chẹp. Miễn bàn ae nhỉ
    19. Trà đắng + trà đá đường ( bưu điện ) + nước ngô ( tượng đài ) thấy đông nghịt, hồi trước lâu ko về nhìn chỗ bưu điện + trên đài tối om om mà đông nghịt người --> ghê ghê ko thích vào sau này vào thì cũng thấy vui vì hay gặp người quen ^^
    20. Cafe cà pháo : Trước thì chỉ có cafe Quý, sau là Cỏ Hồng .Bây h thì như nấm : Vip, Sài Gòn,Giang béo... hoành tá tràng là Sky View ( bưu điện mới tầng 9 ) có mấy e xinh xinh đứng cửa, trông cũng hay, quán đẹp mỗi tội giá hơi cao ko hợp với HS-SV lắm.Ấy là nói thế cho vui mồm chứ hôm trước về kéo nhau lên thì thấy toàn "rân chơi" nhà mình trên đấy ^^ rồi thì các gia đình kéo nhau lên tham quan đông vui phết. Mà công nhận lâu ko về dạo này nhìn con gái BG xinh thật, nhìn em nào cũng bồ kết --> lại muốn cưa sừng làm nghé
    Haiiizza nghĩ đến con gái mà lại buồn đời . Thôi đi ngủ, hôm nào đẹp zời cao hứng, văn thơ lai láng chảy tồ tồ thì lại post tiếp...
  2. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bác này tâm hồn ăn uống nhẩy! Ơ, thế sao đang nói chuyện ăn uống nghĩ đến con gái lại thấy buồn đời nhỉ?Hổng hiểu?
  3. 0988118381

    0988118381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn ăn uống j đâu, BG bé tẹo nên có quán nào ngon ngon thì biết thôi mà ^^. Con gái BG đa tình làm ae khổ nên nghĩ đến buồn đời thôi hehe
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ơ này, đừng vơ đũa cả nắm thế tội nghiệp chị em lắm!
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cuối tháng bác vịt về Bg 3 ngày ăn cưới. Bác ý dự định off ẹp ở Bg một buổi. Tình hình là cho đến nay đã có 4 người góp mặt: nhina, vitop, dongmonthao và bác vịt! Nhà mình cuối tháng có ai về Bg nữa ko nhỉ? Lang thang quán Bắc Giang nào bà con ơi!!!!!!!!!!!!
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    hê mấy nắm rồi mà vẫn chưa dám ga(p
  7. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    trời! mình ở BG nao nhiêu năm, đi ăn cũng gan hết những quán nay rồi , nhưng mà tổng kết lạ được như bác này thì đúng là nể thật!
  8. 0988118381

    0988118381 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các hạ quá khen ^^.
    Đây là những quán loanh quanh BG thôi, còn nhiều quán khác mà tui cũng ko biết. Ai biết thì share nhá để thi thoảng về BG đi thưởng thức
  9. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cóa em nữa nài. . Về BG bắt nguời yêu đưa đi đủ 20 mục đã liệt kê ở trên. Mọi lần về toàn bị người yêu bắt ở nhà ra đường sợ con gái BG đong mất
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sặc

Chia sẻ trang này