1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...tản mạn...viết cho mọi ngày

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi sunflower_without_sun, 17/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunflower_without_sun

    sunflower_without_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...tản mạn...viết cho mọi ngày

    một ngày thú vị
    sáng sớm đã bị đại ma vương phá quấy giấc ngủ ngọt ngào vừa chậm chạp đến vào lúc 4h sáng
    lần đầu tiên chăm chỉ post bài thì lần 1 không đủ điều kiện, lần 2 cố cặm cụi post trong 1 topic đã bị khoá
    YM liên tục lỗi và lỗi, ra vào ra vào chóng mặt +__+
    trong đầu nảy sinh ý muốn được nghe couple hàng xóm cãi nhau, thích cái không khí ồn ào khuấy động cả xóm vốn yên tĩnh
    rất thích những con ngõ nhỏ hiền lành, xanh mướt mát ẩn trong cái ồn ào của thành phố đông đúc, chật chội. Phố vắng bóng người, bước chân nhẹ êm du. Gió nhẹ. Những cánh hoa bay khắp trời, thơm ngào ngạt. Tâm hồn yên tĩnh

Chia sẻ trang này