Thật sự là có nhiều chuyện dạo này đang làm mình rất đau đầu >"< Từ việc chuẩn bị ra trường, công việc mới nhiều khó khăn rồi các mối quan hệ chồng chéo nhau. . Hoàn thành khóa huấn luyện với kết quả xuất sắc tại công ty, niềm vui nhen nhóm nhưng đè lên đó là một áp lực...Dường như nhiều người tin vào khả năng của mình, tin mình sẽ làm tốt mà họ dường như quên mất rằng mình cũng chỉ mới vừa qua tuổi 22 thôi, là một đứa vẫn còn suy nghĩ chưa đủ độ chín, còn có nhiều mối bận tâm khác .Chứ không phải chỉ có lao đầu vào công việc...Ai cũng nói mình đang già đi, nhiều người trêu như bà cụ non, nhiều người nhận xét ăn nói nghiêm túc và chững chạc...Có lúc nghĩ : liệu có phải mình đang đánh mất đi tuổi trẻ . Áp lực từ công việc, đốc thúc từ cấp trên làm cho mình thấy mệt mỏi.Thế nhưng ở bên ngoài thì luôn tỏ ra mình rất ổn, tinh thần rất lạc quan....Phải chăng mình đang gồng lên ??? . Tối nào trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cũng luôn tự nhủ lòng : phải cố gắng lên, chỉ một thời gian nữa thôi...đã cố gắng được tới chừng này rồi không lẽ lại từ bỏ...Fighting...