1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang trên mạng bài cảm nhận bài hát "Diễm xưa" <~~~mọi người đọc xem hay không :D

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hungcc, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungcc

    hungcc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1.731
    Lang thang trên mạng bài cảm nhận bài hát "Diễm xưa" <~~~mọi người đọc xem hay không :D

    DIỄM XƯA

    Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

    Cưng yêu, vậy là anh và cưng đã xa nhau được 2 ngày. Chỉ 2 ngày ngắn ngủi nhưng sao anh cảm thấy nó dài lê thê. Sáng nay trời mưa bay lất phất, anh ngồi một mình lại muốn viết cho cưng.
    Ôi dồi ôi, có biết bao nhiêu chuyện anh muốn kể cho cưng nghe, đeck biết cưng có thích nghe không. Nào là chuyện anh đang ngồi ngắm mưa qua cửa sổ, bỗng có một chiếc lá vàng rơi xuống chân, nhìn ra xa thấy dường dài hun hút. Nào là chuyện thằng ku hàng xóm tay dài mắt xanh, trong khi bố nó quê Thanh hóa, mẹ nó học Lam Sơn.

    Cưng yêu, tại sao xa cưng anh lại thấy buồn, tay chân anh cũng buồn, ruột gan anh cũng buồn, nói chung cái đeck gì nó cũng buồn buồn. Buồn đến mức như thế này đây:

    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

    Nhưng mà cưng này, chiều nay còn mưa mà sao cưng không lại, để anh nhớ mãi trong cơn đau vùi, băn khoăn trăn trở làm sao ta có nhau, hằn lên thành nỗi đau. Bước chân anh vội vã về mau.
    Ôi dồi ôi, mưa thu lạnh lẽo, cưng xa anh nhớ phải mặc đủ ấm chứ đừng hớ hênh như những lúc bên anh nhé, kẻo giai khác nó lại thèm, khổ anh lắm.

    Cưng biết không, anh sợ một ngày nào đó, cũng chiều mưa bay lất phất thế này, hai ta bái bai thật, trái tim anh dẫu là bia đá vẫn phải nhói đau, nhói đau như thế này đây:
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Anh muốn mưa xa khỏi đôi ta, để anh được gần cưng mãi mãi. Anh không phải hòn sỏi để ngày sau cưng chết già rồi cưng mới cần anh.

    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du

    Sao anh cứ lo lắng nhỉ? Cũng tại cưng hay đong giai quá cơ. Đeck gì mà bên cạnh người yêu vẫn còn đong đưa thằng khác được. Mắt cưng cứ lúng la lúng liếng, má cưng cứ ửng hồng khi anh đưa cưng đến nơi nào đông đông con giai. Rồi những ngày thiếu anh, cưng lại đi chơi với mấy thằng anh họ, anh kết nghĩa, anh trai của bạn, cả những thằng XY nào mà ngay cả cưng còn không nhớ. Anh ghen lắm, cưng biết không? Nhưng mà để mãi được yêu cưng chắc anh phải làm người lãng tai, quên mình lãng du mất thôi.

    Anh yêu cưng nhiều lắm, cưng yêu của anh
    __________________

    Bài này là bài dự thi : Cuộc thi âm nhạc hàng tháng của diễn đàn PTTH Lam Sơn ^^

    Link đây : http://www.ptthlamson.net/forums/showthread.php?s=4e85b12b7da52ba857669ab702839fd4&p=95396#post95396
  2. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhảm.
  3. hungcc

    hungcc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1.731
    nghe từ " kưng" đã thấy rùng mình
    tại thấy tiêu đề viết cảm nhẫn diễm xưa, thế là ham hở lao vào
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    thằng điên
  5. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    thằng cha nào viết bài này bị dở hơi rùi
  6. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    "Cái dao thật hữu ích, và đáng quý khi nó trong tay người đầu bếp,
    Nhưng nó cũng thật đáng sợ,và đáng ghét khi trong tay kẻ giết người
    "
    Cũng là một cách viết độc, Và cũng Đúng là thật đáng sợ và đáng ghét khi dùng không đúng lúc, đúng chỗ.

Chia sẻ trang này