1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang trên những nẻo đường...Hà Nội...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi talk2me, 17/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong đêm, ngắm những con phố quen, những tàng cây thẫm màu và cái dốc cầu gần như dựng ngược đầu xe khi quẹo....
    Đã lâu rồi, lối rẽ vào ngõ nhà em và cái tên đường đã in sâu vào trí nhớ anh .... Bao lần hẹn hò và anh hồi hộp chờ phút em xuất hiện với cái câu muôn thủa: Nóng quá anh ơi......
    Ây dà! Nóng là vì em "trèo tường" trốn mẹ đi chơi với anh ý mà! Phải không nào? Hư quá cơ !!! Dưng mà sao đáng yêu quá cơ....
    Những con phố đêm, quán xá thưa vắng, những góc đường nơi dừng xe .... Mọi thứ dần trở thành quen thuộc và tôi bỗng trở nên "nghiện" nó tự khi nào..........
  2. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Hình như việc lượn ngoài đường đối với mình đã trở thành một thói quen rồi thì phải,sau mấy ngày nằm ốm lì trên giường,cảm giác được vi vu trên chiếc xe máy cọc cạch buổi sáng thật tuyệt,nhìn các cụ già tập thể dục bên hồ Gươm,mọi người hối hả đi làm ... mình thì hối hả đi ... ăn sáng rồi về nhà ngủ tiếp tập 2 :D
    Buổi chiều tối , khoảng 5-6h lại lượn lên hồ Gươm,làm gì thì chẳng biết,chắc để hít tí gió trời cho tâm hồn thanh thản ... nhớ hồi xưa vẫn hay đi cùng bạn bè trên con đường này mỗi khi tan học về,bây h chúng nó đi làm hết , coi như mình đi hộ chúng nó :)
  3. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em chợt nhớ đến bài "Im lặng đêm Hà Nội"....
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
    ......
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm

    ..............
  4. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod xoá hộ
    Được talk2me sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 16/08/2006
  5. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đêm lang thang, khuya lắm... tàng cây sấu cổ thụ lá rụng lao xao và gió cuốn lá bay bay trong miên man ký ức...
    Ly cà fê nóng, làn khói thuốc nhẹ thoảng hoà với tiếng thì thầm đoản khúc tâm tình... Mặt Hồ Tây gợn sóng với gió heo may se sắt trái tim....
    Chỉ còn mình ta với phố đêm, tiếng chân xưa vẫn bước cõi đi về nay hoá thành hoài niệm ... Góc phố mang theo kỷ niệm cũ rêu phong chợt mờ chợt ảo.....

  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt, vào buổi tối, phố Hàng Mã như được lột xác để khoác trên mình chiếc áo cô tiên vừa bước ra trong truyện cổ tích. Nào là đèn ông sao, đèn con cá, đèn mặt trăng, đèn kéo quân, đèn ***g đỏ, vàng, rồi mặt nạ, tầu thủy bằng thiếc,... được giăng ra cả một con phố dài, tha hồ lựa chọn.
    Đa số những chiếc đèn dành cho ngày Tết Trung thu là màu đỏ, được làm cầu kỳ có đính các loại kim tuyến, giấy trang kim màu trắng, màu vàng, màu xanh lóng lánh tạo một vẻ đẹp huyền diệu.
    Thời gian này, nhiều người Hà Nội có con nhỏ thế nào cũng thu xếp một ngày đưa bọn trẻ đi dạo phố Hàng Mã để sắm đồ chơi trung thu.
    Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các em sẽ được cầm những món đồ chơi sắm ở phố Hàng Mã chạy tung tăng trên phố, trong tiếng trống múa Lân, múa Sư Tử . Và rồi nhà nhà sẽ hối hả bày biện mâm cỗ, mong ngắm trăng sao thật đẹp, thật đủ đầy. Rằm tháng Tám Hà Nội hứa hẹn tràn đầy không khí lễ hội.

    [​IMG]
  7. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn này...
    [​IMG]
    Đẹp k?!
    Được talk2me sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 20/09/2006
  8. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    ảnh đèn ***g năm nay quá đẹp
  9. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ko có ảnh ah` bạn
  10. befrank

    befrank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Nghe đến là thấy thân thương lạ lùng. Lang thang trên từng con phố, ngắm từng con đường, tất cả muộn phiền như tan biến, chỉ còn một cảm giác thân thương..Tất cả các con đường Hà Nội - Đều ghi dấu chân anh va em..Giờ anh xa quá, chỉ còn em và Hà Nội..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này