1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang trên những nẻo đường...Hà Nội...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi talk2me, 17/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đi - để lập nghiệp
    Đi - để khám phá, thử sức ở một mảnh đất mới lạ
    Đi - để quên lãng
    Đi - để chạy trốn
    Đi - để thay đổi
    Đi - để thành công trở về
    .................................
    Ừ, mày cứ đi! Điều đó tốt cho mày!
    Bao lâu? mày k biết, tao k biết, k ai biết. Chỉ chắc một điều khi nào đạt được một số mục tiêu nhất định... sẽ trở về! Can đảm lên!
    Cùng cố gắng nhé! Để cùng ngẩng cao đầu!
    Yêu thương!!!

  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy Hà Nội , những nẻo đường gắn liền với bước chân ai ................. Tất cả ...............
    Hà Nội mùa lá bay
    Thoáng cơn gió lạnh
    rùng mình .
    Gió xao xác
    Đường Hoàng Diệu sao giờ cũng cô đơn thế ?!
    Bóng dáng nào lướt nhanh qua ......
    Lạnh !
    Lang thang ....
    đi tìm 1 điều gì nhỉ
    ..... vu vơ ......
    Cồn cào nỗi nhớ , Hà Nội ơi
    Nhớ Hà Nội hay nhớ ai ?!
    Nhớ tất cả
    Nhớ hoài ..................
  3. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nếu ví niềm tin là bông hoa này thì cánh hoa cuối cùng cũng đã rụng rồi.
    Đổ vỡ.
    Chiều Hà Nội 28 - 10 - 2006.
    ...........................................................................................................................
    Mày có nhớ những gì tao nói sau một thời gian dài 2 đứa mình mới gặp lại và đi với nhau không. Nhớ chứ! Cả hai đứa đều mong mỏi được như thế.
    Cuộc đời trớ trêu đưa tao và mày vào những hoàn cảnh giống nhau đến không ngờ.
    Mày ạ, đôi khi nỗi đau tiếp sức mạnh nhiều hơn niềm vui.
    Phải làm được!
    ..............................................................................................................................

    Mod Khóa hộ mình topic. Cám ơn Mod!
    Được talk2me sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 28/10/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này