1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:: ... Lang Thang Trên Phố, Mùa Đông... ::...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ..:: ... Lang Thang Trên Phố, Mùa Đông... ::...

    Đôi lúc tôi gặp lại hình ảnh mẹ ngồi im trong cái lạnh của mùa Đông, ánh đèn dầu đơn độc hắt lên bên mẹt thuốc, mẹ ngồi co ro, mặc kệ những con gió thổi cuốn tung những cành lá khô, lạnh đến bạc đường phố... Mùa đông những năm 80...

    Tôi bắt đầu yêu Hà Nội, yêu Mùa Đông từ cái hắt hiu ngày ấy... Từ ngày mà số phận tạo nên tôi... Đưa đến cho tôi những người bạn tri kỷ, và mang đến cho tôi tình yêu ấm áp...

    Hôm nay ngồi lê la bên ven hồ rộng, se se gió lạnh khiến tôi bắt đầu cảm thấy mơn man gió lạnh sẽ đến, rất nhanh, chẳng mấy chốc... Se se cơn gió thoảng khiến tôi chợt thèm đến vị ngô nướng, ốc luộc cay xè, hay kể cả những quán cà phê ríu ran tiếng suýt xoa trong ánh điện mờ tỏ...

    Nao lòng nhớ đến Mùa Đông năm nào, lớn mạnh từng ngày, ồn ã và rồi yên lặng biến mất... Có lẽ bởi cung bậc thịnh vượng và thoái trào như những cơn sóng xu hướng giới trẻ thời @... Tôi cũng bị lam lũ của đồng tiền quay chong chóng để rồi khi nhận ra răng, mình vẫn có một Tâm Hồn biết rung đông, biết cảm thông, biết yêu quý... Thì hình ảnh mùa Đông lại hiện về...

    Mùa Đông này, tôi sẽ lại Lang Thang Trên Phố...

    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 29/09/2006
  2. trai_hathanh

    trai_hathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có lạnh lẽo mới biết giá trị của sự ấm áp. Được lang thang ở Hà Nội vào mùa đông thật thú vị, thưởng thức một tách cafe nóng khi tạm dừng chân tại một quán trên phố cổ. Hình ảnh những bà cụ ngồi bán nước lại gợi lên trong lòng một cảm giác buồn man mác.
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sự náo nhiệt của phố phường cũng sẽ mất đi khi mùa Đông trở về... Lào xào dưới chân là lá khô cong bay từ góc này tới góc kia hè phố... Trà nóng, cà phê nóng hay bất cứ cái gì có thêm chữ "nóng" bỗng được trở nên ưu tiên số 1...
    Hà Nội trở về với tĩnh lặng, với yên ả với những nét trầm buồn... Tôi vẫn yêu biết bao Mùa Đông, nhất là vào ban đêm của trời Hà Nội...
  4. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thật thích, được mặc áo ấm, lang thang trên phố thật tuyệt! Mình thích mùa đông lắm! Thích được thu mình trong áo ấm, gục đầu vào vai anh!
  5. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông được đi măm sữa chua Ông Già với nem chua ở hàng bên cạnh với mấy đứa bạn,ăn trời đó cảm giác mới gọi là cảm giác...
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp đến rồi... Em như muốn hét lên sung sướng. Anh àh!! Anh có biết, em mong chờ mùa đông này thế nào không?? Mùa đông của hạnh phúc, của tình yêu chúng mình.. em khao khát được bên anh, được thấy nụ cười của anh, giọng nói ấm áp của anh và được thấy chúng ta là một..
    Em và anh, sẽ không chia ly nữa...
    Cơn gió rét đầu tiên, trời se lạnh.. em thấy mình như được sống lại, cảm giác trong tay anh.. ấm áp làm sao??? Em cứ tự hỏi: Sao em yêu mùa đông đến thế??? Vì có anh hay là vì mùa đông đã vốn mang nhiều ý nghĩa với em...
    Mùa đông này, chúng ta sẽ có nhau, em hạnh phúc lắm...
  7. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông .... Mùa đông à ...
    Hồi bé,em hay bàn với nhỏ bạn thân .Khi nào tuyết xuống,chúng mình sẽ bơi trong tuyết ,sẽ nặn người tuyết....Mùa đông ấy ,hai đứa chuẩn bị xô đỏ để làm mũ cho người tuyết , củ cà rốt để làm mũi, đôi ủng để làm giày,cái chổi quét sân để ...làm chổi cho người tuyết cầm ... Nhưng rồi,tuyết không rơi .... Hai đứa buồn thiu ..... Nhưng không vì thế mà ghét mùa đông ....
    Lớn hơn chút nữa ... xem nhiều film Hàn Quốc hơn chút nữa .... Chờ đơi,đến 1 hôm nào đấy,trời sẽ lạnh .... anh sẽ chở em đi trên những con đường vắng .... em sẽ để tay vào túi áo anh,sẽ ôm anh nhè nhẹ ...
    Và 1 ngày tháng cuối tháng 2,khi cái lạnh của mùa đông chưa tan biến hết ... anh nắm lấy tay em ... ...Vì mùa đông lạnh như thế nên tay anh mới ấm áp lạ lùng .....xiết nhè nhẹ ... Em yêu anh ... Mùa xuân bắt đầu
  8. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bắt đầu trở lạnh, nhất là về đêm.. Co ro trong chăn mỏng, tôi thầm lắng nghe xem có tiếng gió nào rít gào ngoài ô cửa sổ không... Nhưng tuyệt nhiên là không... Một nửa mùa Thu đã qua, chẳng mấy chốc nữa là Đông lại về bên tôi... nhắc nhở bao điều thầm kín...
    Trăng 16 tròn và trong đến độ tinh khiết... Đắp chăn mỏng lên người, chợt nghĩ đến những điều đang có trong tim mình, choàng vùng dậy và kĩ cụi gõ...
    Mùa Đông sẽ đến, và thêm 1 mùa Đông nữa, chúng tôi sẽ ở bên nhau trọn đời...
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    .. Lang thang trên con phố nhỏ, thị xã nhỏ làm em nhớ anh hơn, ở nơi đó anh đang làm gì nhỉ?? Anh có biết là tối nay anh chưa nhắn tin hay gọi điện gì cho em không, nhớ anh quá!!!
    .. Lang thang để tìm một kỷ niệm quen, những hàng cây, mùi hương hoa sữa còn sót lại, mong chờ giờ khắc hạnh phúc đến..
    .. Lang thang trong ký ức, lần đầu tiên biết cảm thấy yêu, đã biết yêu cái lạnh của mùa đông từ bao giờ!!!
    .. Lang thang.. chỉ để thấy giờ em đang cô đơn, để thấy em cần anh đến thế nào...
  10. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đúng là chỉ có mấy bác girl mới thích thể loại này ... mùa đông ngồi trên giường đắp chăn xem DVD có phải thích hơn ra ngoài đường ko ạ

Chia sẻ trang này