1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:: ... Lang Thang Trên Phố, Mùa Đông... ::...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm,em là con trai nhưng cũng thích đi kiểu này,nhất là đi lúc tầm 2h đêm đến 5h sáng đó bác à
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mùa nào cũng vậy thôi ...Chỉ cốt để tìm cho mình một chút yên tĩnh , một chút thảnh thơi giữa đời rất vội ...
    Mùa đông lang thang lại càng giàu cảm xúc ...
    Thấy mình lạc lõng trên phố , cảm giác mình nhỏ nhoi hơn , không ai can dự vào nhịp sống của riêng mình ...
    Thấy lòng se lại , đau đau , âm thầm rên la nhức nhối ...
    Những kỉ niệm đã qua, nhưng yêu thương vừa mất, những cô đơn ùa về ... để rồi nhớ , để rối thương , luyến tiếc những ấm áp khi xưa ...
    Cũng có khi , lang thang tìm cho mình một chút hơi ấm ...Từ một bàn tay to to , một bờ vai vững chắc , một vòm ngực bao la .. sẵn sàng nuốt chửng mình vào đó ...
    Thu đang qua .. Đông sắp tới ... Nhớ lắm ... !
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...cái này là hội đúng ko ạ .....sở thích....ke ke ke .....vậy có ai ở Hải Phòng ko ạ ..........có ai muốn một ngày mùa đông năm nay lang thang với tớ trên đất HP ko nhỉ.........
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Thế hội này chỉ thích đi dạo và lang thang có mỗi mùa đông thôi à. Tớ thì xuân hạ thu đông chả mùa nào là k thích vác mặt ra đường hết cả. Ở nhà ngày xưa bà tớ bảo cứ lo con này nó k biết đi.. chỉ nhón nhón mấy đầu ngón chân bên bậu cửa sổ thế mà giờ thì nó đi mất mặt nó luôn.. như là ngựa vía luôn ý. Mà cũng lạ thật, chỉ thích đi lăng quăng khắp nơi ngắm cái nọ cái kia và ngẫm nghĩ thôi. Hồi nhỏ đi bộ đi học nữa nên cứ thế mà lang thang khắp HN. Nhà tớ chỉ biết là tớ đi học đến h là về hic hic mà cũng đúng là thế thật, đi học bán trú này, học thêm này cứ thế mà đi nếu k có ai về đón đúng giờ. Hồi đầu bố mẹ tớ tá hoả lên đi tìm vì về đón đi học thêm muộn,,, đến tối thấy tớ mò về nhà thì quát loạn lên tưởng tớ đi đâu chơi... hỏi ra mới biết là k chịu chờ nên cứ thế là đi bộ thôi. Giờ lớn rồi mà nhà cũng chẳng còn ở chỗ cũ nữa nên k muốn đi bộ. Ngại kinh khủng. Nhưng mà cứ hôm nào buồn buồn lại đi 1 mình khắp nơi. Không hiểu mọi người thích đi 1 mình hay với ai k. Tớ thì 2 mình là quá nhiều rồi ý
  5. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hì, Bee àh? Vậy thì hôm nào cùng lang thang nhá, ở thị xã nhỏ của chúng mình mà lang thang thì thích lắm, sẽ thấy ấm cúng hơn bởi những kỷ niệm thân thuộc... Bee nhỉ??
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lạnh lạnh, thích thật! Không biết đã phải là chớm đông chưa. Mình rất thích mùa đông & thích bài thơ này. Gửi tặng các bạn nhé:
    CHỚM ĐÔNG

    - Tương Giang -
    Phố đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Lạnh se se phía lối em về
    Bởi phía ấy chẳng còn áo đỏ
    Tóc em dày tung gió đạp xe
    Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Dăm tiếng chuông xa lắc Phủ Tây Hồ
    Đêm, lạnh xuống, gió mùa Đông Bắc
    Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô
    Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
    Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
    Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương
    Mùa đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Áo đỏ xưa em ấm ở nơi nào
    Anh rưng rưng xứ mình chớm rét
    Gió chuyển mùa trên mái ngói nao nao.
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Uh đi lang thang vào mùa đông thích thật, đc hít thở không khí hơi se lạnh, được đi dưới những cơn mưa phun lất phất, những con phố vắng vẻ sương mù giăng đầy, đôi khi còn bắt gặp những người bán ngô nướng ngồi co ro bên bếp than đang đỏ rực với tiếng nổ lách tách vui tai của những bắp ngô trên bếp. ÔI thèm ngô nướng và ốc luộc quá
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ Bà già :
    Chiều nai em vìa nhà roài ..
    Trời đang cuối thu , cũng "trầm cảm" lắm , cũng dạt dào cảm xúc lắm ..
    Cũng muốn lang thang với chị .... Chỉ sợ có người bị "bắt cóc" không đi được !
  9. CammyWhity

    CammyWhity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông
    Một chút gió mùa, len lỏi vào từng tế bào, len lỏi vào tâm hồn. Một chút điên điên, một chút nhớ, một chút những tâm sự của riêng mình
    Mùa đông, Nhớ lại những lúc một mình đạp xe trên phố, Cái lạnh thấm thía, nỗi buồn man mác.
    MÌnh vẫn thích lang thang mùa đông, gió làm cho mình cảm thấy sợ, cái lạnh làm mình cảm thấy yêu
    Mùa đông đi ăn kem thì tuyệt cú.
    Mùa đông vẫn làm mình bâng khuâng.
    Mùa đông khiến cho bạn mình luôn hướng về HN
    Về HN, sớm mày nhé!
  10. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng thèm fết đấy nhỉ?
    Mới nghĩ mà đã thấy thích rồi :)

Chia sẻ trang này