1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:: ... Lang Thang Trên Phố, Mùa Đông... ::...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đêm, gã lang thang trong sự cô đơn và lạnh lẽo... dường như cảm nhận được cái lạnh từng hạt sương đêm...
  2. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    chẹp, có phải chăng nói đến mùa đông ta cảm thấy sự cô đơn, trống vắng và lạnh lẽo nhưng em vẫn thích mùa đông lạ thế đấy. Chúc cả nhà ngủ ngon
  3. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc se lạnh thổi về, ôi cảm giác hạnh phúc lan toả trên đường về, không thể nào mà tả được.
    nhớ hồi cấp 3, một ngày tháng 11, đi học mặc độc cái áo đồng phục, thế là chiều gió mùa về, cả bọn đạp xe về gió lạnh run mà vẫn thích....
    chao ôi là nhớ, nỗi nhớ mùa đông
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp đến rồi..mùa đông thấm đầy nỗi nhớ những ngày tháng đã qua..
    Nhớ những lúc chúng mình thong dong trên phố,cái lạnh của mùa đông len lỏi vào cơ thể...,nhưng mà chẳng thể làm băng giá nổi trái tim,chẳng thể làm nguội ngọn lửa yêu thương vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng chúng ta,bởi vì..chúng mình đang có nhau,đang sưởi ấm cho nhau,vẫn thật hạnh phúc,trời có lạnh mấy vẫn thấy ấm lòng biết bao,phải ko anh???
    Còn bây giờ,dù mùa hè hay mùa đông,em vẫn chẳng thể có anh bên cạnh,anh ko còn thuộc về em nữa...Lò sưởi ấy đã đến và sưởi ấm trái tim người khác rồi....
    2mùa đông rồi anh nhỉ???Mùa đông trước ko có anh bên cạnh,kỉ niệm ùa về làm băng giá trái tim em,mình em cô đơn đối mặt với cái rét...Trời ơi,em đã rất yêu mùa đông cơ mà,thích lang thang thưởng thức cái lạnh mà ông trời ban tặng....Vậy mà,mùa đông ấy,em đã sợ,tự thu mình trong chăn trốn cái rét len lỏi,trốn cả những thói quen,tự dối lòng để quên những con đường cũ....
    Mùa đông này,em muốn tìm lại cảm giác xưa cũ,ko phải để cố quên mà để nhớ những điều hạnh phúc 2 chúng ta đă từng có,em muốn lang thang trên những con phố khuya để cảm nhận cái rét...thử cái cảm giác mà ko có anh bên cạnh,ko có người sưởi ấm cho em....để em lại có thể yêu mùa đông như ngày xưa...![
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trời thu chưa lạnh , cơn gió thổi qua chỉ đủ làm dịu mát tâm hồn một ai đó ....
    Em lại lang thang trên phố ... Rong ruổi in dấu chân mình lên những vạt cỏ ngày xưa ... Không biết anh đang làm gì ... Vất vả với cuộc sống của riêng anh, với những nỗi lo , trăn trở em không cách nào giúp được ...
    Thương anh lắm ... mùa đông cũ của em ạ ...
  6. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hì, mùa đông.. chờ mãi mà chẳng thấy về.. sao trời nóng thế nhỉ?? Chỉ cảm thấy cái lạnh một chút khi lang thang trong đêm. Tự nhiên làm ta nhớ..
    Nhớ cái hội Mùa đông ngày xưa nhỉ? Giờ chỉ còn vài người, những người luôn hoài niệm về quá khứ, sống trong nỗi buồn và niềm vui vô định.. Chúng ta dường như chung thuỷ quá, mong manh quá trong cái XH vốn đã xô bồ, nghiệt ngã này...
    Ơ hay.. vào đây để.. CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ NGÀY CÀNG XINH TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC.. ĐẶC BIỆT LÀ TRONG MÙA ĐÔNG :x
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Những gì quá khứ sẽ trở thành hòai niệm, những gì dấu yêu sẽ trở thành niềm ký ức vui/buồn... Ta vẫn lang thang thẫn thờ trong buổi chiều đổi gió, vẫn muốn nghĩ mình sẽ dạo bước trên vỉa hè, ngắm nhìn màu xám xịt đường phố khi đông đến... Lạnh mà chẳng hề cô đơn...
    Mùa Đông Hà Nội ơi, chiều nay hình như có gió mùa lại về đấy...
  8. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hix, các bác ở HN thì thích rùi! Ở SG làm gì có gió rét mùa Đông mà thưởng thức! Chỉ bít tưởng tượng thôi! Mà càng tưởng tượng thì càng oải!...
    Lâu ko post bài trong Hội! Chào cả nhà
  9. moonlight4u

    moonlight4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tối nào có dịp lượn lờ là lại lượn qua phố ấy.., có khi chỉ là muốn nhìn lại một bóng dáng thân quen, hay muốn ngửi lại một mùi hương nồng nàn của hoa sữa..
    Thế là cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Không hiểu bạn còn giữ lại chút gì hay không? Dù đã là kỷ niệm, dù đã tìm được niềm vui mới, nhưng bạn vẫn mãi ở trong tôi, ký ức ngọt ngào nhất của tôi..
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào đi làm cũng hưởng cái lạnh... Bà con co ro áo khoác trong và áo khoác ngoài, mình vẫn phong phanh... Hơi lạnh đôi khi làm thấu xương... Thu qua và Đông lại về.. Trăn trở như nỗi buồn của cô gái đang lưỡng lự trc cảnh cửa mới của cuộc đời... Chợt thèm nghe câu hát...
    Nắng có hồng bằng đôi môi em...

Chia sẻ trang này