1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:: ... Lang Thang Trên Phố, Mùa Đông... ::...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    em cũng yêu mùa đông Hà Nội kể từ khi có anh ấy !!
    mùa đông đi dạo thì thích thật , nếu đi 1 mình thì cảm giác hơi buồn và lạnh lẽo , nếu đi 2 người thì ấm áp lắm ...
    mỗi mùa đông về em có sở thích là được đi dạo cùng anh ấy vòng quanh hồ , vừa đi vừa cười nói , sau mỗi lời nói là có làn khói bay lên ( hơi thở đó ) hì hì... thích thú ,,, thi thoảng tay lạnh cóng được thò tay sang túi áo của anh , nắm tay anh trong túi áo thích lắm !!!!
    còn mấy ngày nữa là lập đông rùi !mong mùa đông năm nay ấm áp!
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vùng Đông Bắc đã đón gió mùa đông bắc. Cơn gió đầu tiên đã đến rồi, se lạnh. Gọi là gió cuối thu hay là gió đầu đông đều được. Cơn gió như một tấm khăn lụa mỏng, quàng nhẹ lên vai người đi đường. Mặt ai cũng giãn ra. Để ý một tí còn thấy có nụ cười nhè nhẹ thoảng qua trên mặt họ. Dường như đáng yêu hơn. Người ta cũng dễ tính với nhau hơn. Các quán cafe bắt đầu có nhiều người gọi cafe nóng. Hương thơm loang nhẹ trong không gian gợi lại một điều gì đó rất xa xăm.
    Biển đầu đông không xanh ngăn ngắt. Một cái màu trắng bàng bạc. Ít sóng (hay tại sóng còn ngầm gợn bên dưới cái màu trắng bạc kia?). Bãi biển vắng người bơi. Núi ven vịnh mờ mờ ảo ảo. Có mây mù hay sương sớm trên đỉnh núi? Những bóng dáng nhỏ bé trên những con thuyền ven chân núi càng khắc khổ hơn trong biển, trong trời, trong một màu trắng buồn buồn xa xa của ngàn năm vẫn vậy.
    Vùng Đông Bắc đón mùa đông cũng thản nhiên như đã từng đón bao năm nay. Chỉ có đám học trò 9x bước trên con đường tới trường là ngỡ ngàng trước thiên nhiên mà đến tuổi này chúng mới cảm nhận được. Sắp lớn rồi. Một cái nắm tay đầu tiên. Một nụ cười đã bắt đầu duyên dáng. Một ánh mắt đã bắt đầu sâu sắc... Tất cả ửng lên trong thời khắc giao mùa. Đông Bắc ơi! Gió đông đến rồi!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lạnh là đầu tiên tôi cảm nhận thấy khi nấn ná mãi mới vùng dậy khỏi chăn... Không khí vẫn còn yên ắng lắm, giờ này chỉ có ngủ vùi là sướng nhất...
    Ngoài đường, mọi thứ đều buồn và trông thật lạnh lẽo, trái ngược hẳn với cái háo hức ban đầu của tôi trong một ngày mới, một tuần mới!
    Lạnh thế là đã về, tuy chỉ se se nhưng cũng làm đủ co ro mỗi khi phong phanh áo sơ mi mỏng ra phố. Mọi người lục đục lấy áo khoác mỏng, khăn quàng cổ cũng đã sẵn sàng. CÒn tôi, háo hức chờ mùa Đông quay về nhưng vẫn còn áo sống phong phanh lắm... Vẫn thèm được cảm nhận rõ hơn cái lạnh từ đợt gió mùa...
    Trời bắt đầu sáng hơn, thôi nào, cũng phải đi tìm chiếc áo khoác mỏng mà mặc cho khỏi rét!
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mặc quần cộc, ngồi co ro đằng sau chạy được nửa thành phố thì tôi buộc phải quay về.. Gió lạnh bắt đầu quay trở lại, vẫn không thể đi mà ko chuẩn bị đồ lề "tránh gió mùa". Ngồi xà vào 1 hàng ngô nướng, cái vị ngọt của Ngô nướng thật khác với vị ngô luộc. Đậm đà hơn, chắt chiu hơn và cầu kì hơn...
    Ngô mùa này lên giá, 1 bắp ăn đc cũng từ 2-3kđồng, hình như cao hơn năm ngoái 500 đến 1000/bắp. Thầm nghĩ, thời buổi giá cả leo thang, đến điện còn chuẩn bị tăng huống hồ than... CHặc lưỡi, , vị ngọt đầu môi vào đến tận lòng... Thoang thoảng mùi gió đồng ngô bãi giữa...
    Nước sông Hồng lên, ngô sẽ hết vụ và... Có thể giá Ngô sẽ còn cao hơn nữa, hì hì, biết đâu đấy!
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 20/12/2006
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Lần trước post bài mới chỉ là mùa thu .. Giờ thì đông sang rùi đấy ! Lạnh ! Nhưng cũng có những ngày nắng ấm ...
    Hôm qua lang thang phố cũng cậu bạn .... Chẳng ngờ hắn chịu đựng được mình lâu như thế ..... Nửa ngày trời lận !
    Phải cảm ơn cậu ấy nhiều lắm. Bởi lâu rùi mình có lượn đường nhiều như vậy đâu ...
    Thỉnh thoảng chỉ lướt qua vài con phố quen ... Nhưng hôm qua thì khác ...
    Lại đặt chân qua những con đường dạt dào kỉ niệm ... Những dấu yêu đã xa lắm rùi ... nhưng con đường ... nhưng cây cối ... những nhà và quán vẫn còn đứng đó ...
    Bao mùa đông đã qua ? Sao trong lòng vẫn còn chút vương vấn ? Còn chạnh lòng khi bước qua ... !
    Nắng ấm áp thật đấy ! Nhưng có giúp những giá băng lẩn khuất trong tim tan ra được hay không ?
    Làm sao để có thể sống trọn vẹn cho những ngày của hiện tại đây ?
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 20/12/2006
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    lang thang trên phố....gió lạnh đến rùng mình....co ro cả người lại.....cảm nhận đến thấu da thấu thịt nhưng cũng cảm nhận được nỗi cô đơn....lại một mùa đông nữa em hok có anh.....
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn ở SG, mỗi lần nghe bọn bạn nhắn tin "gió mùa về" lại nhớ quay quắt. Nhớ phát khóc lên được. "Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng. Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi.....Làm sao về được mùa Đông...Làm sao về được mùa đông.....Thôi đành ru lòng mình vậy...vờ như mùa đông đã về..."
    Giờ đã ở HN vậy mà lười ra đường. Có lẽ tối nào cũng đi học về muộn. Trời lạnh, rét và đầy sương lúc đó chỉ thèm chút hơi ấm nên đã mất dần thói quen lang thang trên đường những ngày đông.... Bất chợt thấy lòng mình thắt lại...
  9. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ừ khó chịu thật, sáng thì siêu lạnh, trưa thì nóng chênh lệch cả chục độ chẳng biết ăn mặc thế nào nữa
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay nóng quá trời, hic đi ra đường đôi khi có cảm giác cứ như là mình đang đi giữa một ngày mùa hè mát zời

Chia sẻ trang này