1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:: ... Lang Thang Trên Phố, Mùa Đông... ::...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Howcome, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lin_031

    lin_031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa đông chỉ đơn giản là vì thích cái cảm giác mặc thật nhiều, thật nhiều áo ấm, nhiều đến nỗi người to như con gấu vậy, đi lại lật đật... Thích cái cảm giác mỗi tối mùa đông được cuộn tròn trong chăn ấm hay cái cảm giác cầm bắp ngô nướng trên tay, nóng bỏng... Thích cái giá lạnh của mùa đông, thích cái cảm giác tê buốt nơi đầu lưỡi khi thưởng thức từng muỗng kem buổi tối mùa đông... Thích gió mùa, thích cái lạnh tê cóng để rồi phải xoa hai tay vào nhau, mũi đỏ lên vì lạnh...Thích cái cảm giác cô độc của mùa đông... Thích mùa đông...mọi thứ thuộc về mùa đông...
  2. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    hum nay lạnh, có ai lang thang ko nhỉ?
    e thích cái lạnh mùa đông hay bất cứ mùa nào khác...cảm giác mặc ấm ra ngoài đuờng..cái lạnh len lỏi vào từng sợi tóc, thấm vào da đầu ( dù sau có bị ốm hay ko thì ko bít)...thích cái cảm giác fóng xe máy trong cái lạnh giá...nhưng cũng thích ngồi trước Nhà hát lớn với ai đó...lạnh nhưng ấm áp lạ ^^
  3. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa mưa lất phất lại vừa lạnh thế này mà đi lang thang....rồi nhân tiện ghé vào mấy hàng ngô nướng, hay chân gà thì thôi rồi
  4. lin_031

    lin_031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ngô nương, khoai nướng... mưa, gió và mùa đông... thật tuyệt
  5. hangnt071180

    hangnt071180 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt, những cảm giác đó. Lạnh mà lại không lạnh, ngay cả khi ta chỉ có một mình. Hơn một năm lang thang ở Sài Gòn, thèm cái lạnh của mùa đông Hà Nội vô cùng. Ta trở về với Hà Nội xưa yêu dấu, dù giữa cuộc sống xô bồ này Hà Nội không còn như xưa, nhưng những cơn gió heo may đầu mùa, nhưng đợt rét đại hàn của Hà Nội, những hôm đi lang thang trên đường, ngửa mặt hứng những hạt mưa phùn mát lạnh, tất cả khiến ta thấy yêu cuộc sống, thêm yêu Hà Nội, thêm yêu mùa đông
  6. sanoelake

    sanoelake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hết mùa đông rồi, hè rồi, nóng rồi, khó chịu quá . Tự nhiên nhớ cảm giác thức dậy sáng chủ nhật từ rất sớm, ngó ra ngoài cửa một cái rồi ngủ típ . Đông năm nay chẳng lạnh gì cả , nghe nói còn một đợt lạnh nữa, hy vọng hy vọng
  7. huongmuahe84

    huongmuahe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy nhớ lại vừa thấy ghét ngày đông lạnh giá.......
    Lần đầu tiên anh cầm tay em vào ngày đông lạnh giá để rồi ngày một ngày giá rét anh đã buông tay em ra....

Chia sẻ trang này