1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang Trong Đêm...Kẻ Đi Tìm Giấc Mơ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tungbeng20042000, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm ưh!Ai cũng có.
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR!!!
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Có sai lầm ...quan trọng là nhận ra mình đã sai lầm và không tiếp tục sai lầm
    Có những nỗi đau tưởng dài vô hạn Hoá ra cũng chỉ nằm trong bàn tay
    mơ màng một gánh hàng đêm ...........
  4. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    oáp...01h03''...buồn ngủ qua đi ngủ thôi...chúc cả nhà ngủ ngon...ĐI TÌM GIẤC MƠ nào(lang thang trong đêm vấp fải cái topíc đúng tâm trạng...MƠ)
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em sẽ quên anh như một giấc mơ...
  6. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay . Ờ đúng rồi ! Hôm nay chứ ! Buổi chiều thật khó tả với khả năng hạn hẹp của ...Du... cảm giác giác chung là nhàn nhạt và thật đáng sợ . Cả buổi chiều Du lang thang qua những con đường quen thuộc , và như bất kỳ một kẻ lãng mạng nào đó Du cũng mong trời mưa thật to , cũng chả có mưa như Du mong đợi . Trời nắng chang chang . Nhưng cũng may là mùa đông nắng cũng chẳng mang được hồn của nó . Du đưa bàn tay ra che ánh nắng dễ chịu . Sao giờ này còn hoa phượng ? Câu hỏi của Du rơi vào khoảng trống lạnh lẽo ,. đúng là hôm nay mà còn hoa phượng thì đúng là điều khó giải thích . Du lẩm bẩm : Cánh phượng rơi tiếc nuối trong tay người .... Du tự nhắc mình say rồi .... Ghé qua chỗ một người bạn sắp lấy vợ , hỏi thăm dăm ba câu chuyện , nghe mới thấy cậu bạn đáng thương . Lấy vợ trò chơi như bắn bi - thằng nào bình thường cũng phải chơi . Du trôi vào mảnh đất của miền hoang tưởng , Du thấy mình đuổi theo một cô gái gầy gò với đôi mắt vô hồn Du đuổi theo cô đến là xa . Gặp một con sông ảm đảm , trong vắt , Du thấy cô gái chạy thật nhanh qua bên kia bờ sông , mà Du thì loay hoay mãi mà chẳng biết làm sao cho qua được bên kia sông , chả nhẽ bơi vào giữa mùa đông ? ? ? Du chợt thấy một con đường nho nhỏ quanh co dẫn sang tới bờ bên kia sông , Du đi mãi , cũng phải đi chứ ! Chả thấy được bờ bên kia , Du chán nản nhắm mắt bước nhanh , cuối cùng cũng qua tới bờ bên kia . Cảnh tượng làm Du thấy choáng ngợp ..... Những cô gái mặc chiếc váy chùng rộng màu trắng , đầu đội những vòng hoa nhiều màu .... Các cô gái bay lượn trên cánh đồng bát ngát , vô tư cười thích thú , Du cảm thấy mình đang lạc vào một nơi mà ở đó sự điên dại được tôn vinh , Du cũng cố lao mình sải cánh tay nhưng mọi cố gắng là vô ích , Du không bay tới được các cô gái thoát tục kia ...... Bất chợt Du tỉnh lại sau cái vỗ vai sỗ sàng của thằng bạn bán rượu . Chỉ là giấc mơ ! Du bước chân ra khỏi quán rượu quên không chào thằng bạn xấu số . Sao lại có thể vây được ? Câu hỏi làm Du ngớ ngẩn mãi không thôi ... Lạc bước tới một quán rượu quen thuộc , xưa kia nó là một thiền xá để dung dưỡng sự cô đơn của Du . Ngồi chốc lát thì đã có những người bạn đầu tiên . tếu táo và thật vui vẻ . . . bữa ra diễn ra theo đúng lộ trình của nó , nghĩa là cũng có nâng ly , cũng có lè nhè , cũng có nói nhảm , và tất thẩy đều tỏ ra xúc động . Du bước những bước chân vô định sau bữa rượu tiêu chuẩn . Có sao á ? sao lại có sao được nhỉ ? Hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ ? ? ?
  7. trada_thuocla_bl

    trada_thuocla_bl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái mặc chiếc váy chùng rộng màu trắng , đầu đội những vòng hoa nhiều màu ....Các cô gái bay lượn trên cánh đồng bát ngát , vô tư cười thích thú , Du cảm thấy mình đang lạc vào một nơi mà ở đó sự điên dại được tôn vinh.
    hôm nay ngày bao nhiêu???
    sao giống nhau đến thế
    Được trada_thuocla_bl sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 10/01/2007
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    "Ngu ngon nhe cung !va mio nhung giac mo dep, o do se co nhung nguoi thuong yeu em. cuoc song o do toan mau hong va ko phai nen nhung tieng tho dai..."
    Em đã đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng quá, chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn thê !!!! Em đã mơ...cái gì ý nhở , em ứ nhớ !!!Nhưng em vẫn nhớ lâu rồi em ko mơ thấy mình chạy , cứ chạy mà vẫn đứng yên 1 chỗ để chốn 1 con ma hay một tên cướp !!!
    Như thế là đủ với em rồi !
  9. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ êm đềm,một cái gì vừa thoáng qua trong suy nghĩ.
    Một cái gì đó sắp tuột khỏi vòng tay.Vẫn chạy theo một giấc mơ hư ảo.
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ. Một ác mộng. Lang thang đi tìm những ác mộng. Hoảng hốt bật dậy. Ứa nước mắt . Mơ ư? Sao nỗi đau vẫn dài thế?

Chia sẻ trang này