1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang Trong Đêm...Kẻ Đi Tìm Giấc Mơ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tungbeng20042000, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mất ngủ . Tồi tệ thât
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ không có nhiều ý nghĩa.Một mình vừa trùm chăn vừa olnine.Lâu rồi không olnine đêm không biết giấc mơ đó đi về đâu rồi.
    Gửi mọi người chăm sóc topic này.Hi vọng môtj ngày nào đó giấc mơ sẽ quay trở về.
  3. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Sẽ quen mất với những tin nhắn, giọng nói của anh...để em lang thang đi tìm giấc mơ ! Rồi sẽ trở thành 1 góc ko thể thiếu !!!
  4. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được,đang đêm mò dậy olnine.
    Chẹp!Dạo này mệt mỏi thế chứ,cứ thế này rồi "tèo"sớm thôi.
  5. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đây rồi.
  6. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần anh mơ đc ôm em trong giấc ngủ . Hình như giấc mơ nó đã chở thành hiện thực! Hạnh phúc không em hạnh phúc không anh ...... Đố ai bít đc???
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới cỏ một giấc ngủ ngon như hôm qua. MẠc dù vẫn đang chờ một lời hỏi han động viên nhưng không có . Vẫn ngủ ngon chẳng sao cả . ước gì hôm nào mình cũng như vậy không phiền muộn không nghĩ đến ai
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong đêm, tìm lại chút kỷ niệm xưa
    Lang thang internet tìm lại dòng ảo ảnh
    Lang thang cuộc đời, tìm một bến đỗ bình yên
    Lang thang lang thang
  9. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có bến đỗ nào bình yên
    Sự bình yên do mình tạo ra
    Ảo ảnh sẽ tan biến đi như làn khói
    Kỷ niệm sẽ bị lãng quên bởi thời gian
    Chỉ còn thực tại.............
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    "Em mơ là chuồn chuồn ...."

Chia sẻ trang này