1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang Trong Đêm...Kẻ Đi Tìm Giấc Mơ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tungbeng20042000, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhề! Chời tẹt ga không phải đưa đón ai sất.
    Thậm chí còn có bọn đưa đón mình! Nhất chú đấy nhá
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Híc, mãi mà không mơ nổi
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá, mát trời, ngủ say chả biết mình mơ gì cả!
  4. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ,
    khà khà, không ngủ được, thế mới lạ. Đây là lần đầu tiên mình mất ngủ theo đúng nghĩa. người nó cứ khô lại,
    Nếu mình là con trai, chắc cũng xách xe lượn vài vòng cho nó thoải mái. nhưng rất tiếc. thế là lại phải lang thang trên này.
    "Lang thang trong đêm, kẻ đi tìm giắc mơ". mình bỏ quên giắc mơ nơi đâu? cũng không biết nữa,
    Mộng thì nhiều, mà mơ thì ít.
    Không yêu đương gì sất, Ăn cơm trắng, ở nhà lầu, Đi xe của bộ
    Được alisalala sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 20/10/2007
  5. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít lang thang trong đêm như dạo trước nhề ???
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Khi còn học phổ thông, hầu như đêm nào cũng cùng đám bạn đạp xe quanh huyện ấy, ko thì tập trung mấy khu nhà trọ ở sân chung ngồi ngắm trăng sao, nói chuyện, ...
    Lớn hơn 1 chút, hình như ngủ muộn là thói quen của SV hay sao í, có khi gần 1h sáng kéo nhau đi ăn ... Có 1 lần cả đám ở Nhà thờ Đức bà ngồi nơi ghế đá đến sáng ... Có những đêm mấy đứa qua nhà nhỏ bạn thân ngủ, trèo lên mái nhà ngồi ngắm Sg khuya, nói chuyện đến gần sáng, nhớ lắm H.A ơi!
    Khi ko còn được ở trọ, chuyển về sống chung với chú với em, đêm thì chỉ còn lang thang phố phường ăn uống, hoặc ngồi trên sân thượng 8 cùng em, ...
    Về VT, ko tối nào ko lang thang dạo biển nhớ biển lắm biển ơi
    Bây giờ, những đêm khó ngủ, ngắm trời đêm, hít thở ko khí, thả những suy tư về nơi xa lắm, ...
    hình như càng lớn càng khó ngủ ...

  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    keke, không ngủ thì không mơ, không mơ thì mai biết đánh lô con gi????
  8. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Mơ bắt đc tiền mà chả thấy đâu !
    Chán chán nhà !
  9. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    cho cậu một con: 78, đảm bảo ăn liền.
  10. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Yem là em ko chơi cái loại thất bát - bát thất ấy đâu ạ. Mà bác seo lại xui yem là con 87 hả bác

Chia sẻ trang này