1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang Trong Đêm...Kẻ Đi Tìm Giấc Mơ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tungbeng20042000, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    câu chuyện có cái kết cục bất ngờ, làm cho cô gái đọc xong đến phải nhếch miệng 1 cái, cười xong rồi thấy tựa hồ như có 1 giọt ấm nóng đang lăn chậm trên khoé mi.
    1 câu chuyện rất cảm động.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    đây hẳn o phải là 1 truyện tiếu lâm chứ ạ? em gái nghĩ là do 1 nhân học bên khoa học kỹ thuật viết. có cái gì rất cá tính.
  3. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến câu chuyện tiếu lâm này .
  4. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mình có quen thằng viết cái này nó cũng không hắn là dân ký thuật đâu . Nó là cái hũ rượu dột thôi .
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ối, uống rượu mà cũng viết đc hay thế này chắc em cũng muốn kiếm rượu uống thui. mà 2 hôm uống đầu hôm nay vẫn còn đau, chẳng có ý tưởng gì ngoài đau đầu nát óc và có vẻ như hôm nay thì ốm thật rùi. thế mà có người uống rượu vào lại viết đc truyện. hay rượu đó o phải thường hả anh? hỏi giúp em nhá, em cũng tính muốn viết mấy câu truyện mà chẳng viết đc
  6. tungbeng20042000

    tungbeng20042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đêm hoang vu quạnh vắng
    Đâu vầng trăng và những vì sao?
    Còn lại đây một vùng tối hư hao
    Và những đám mây đen vần vũ!
    Cả đất trời như đã chìm trong giấc ngủ
    Những cánh hồng đang hé nụ hứng sương đêm
    Tôi vẫn ngồi đây lặng lẽ chênh vênh
    Nổi buồn, nhớ không tên như xói mòn thân xác!
    Một chút gì chơi vơi, man mác
    Len lén vào ngự trị mảnh tâm linh
    Và không gian như đồng cảnh đồng tình
    Lặng lẽ cùng tôi lắng nghe con gió hú!
    Tôi muốn với tay xuyên qua vòng vũ trụ
    Vẹt những lùm mây đang che khuất vạn vì sao
    Phóng tầm nhìn xa tít mãi nơi nao
    Tìm một ngôi sao hàng đêm tôi vẫn ngắm!
    Một vì sao tôi đã yêu say đắm!
    Một vì sao đứng lặng lẽ chênh vênh
    Và một lần tôi đã đặt tên
    Tôi đã gọi vì sao bằng một tên thật đẹp!
    Sao và em, hai nụ hồng còn khép!
    Vẫn băng trinh trong trắng nuột nà!
    Dẫu vì sao mãi tận góc trời xa
    Tôi vẫn muốn được thấy em mỗi khi hoàng hôn xuống!!

  7. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nó thì nó bảo nó cũng uống rượu lậu như mọi người , chỉ tội nó uống rượu vào thì thường trở nên lố bịch và cái truyện kia cũng là 1 thứ lố bịch của nó . Tớ có post truyện của nó trong này : http://blog.360.yahoo.com/blog-H6BRraYidLOaxUO70GruBF1RGStCd8I-?cq=1 . Rỗi ghé qua nhé .
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    vừa ghé qua blog, phải nói có cái gì trí khí, đàn ông lắm nhé.
    nhưng tiếc có mỗi 3 bài thui nên đọc chưa đầy nửa tiếng là hết. viết thêm đi anh.
    bác nì có cách "xin rượu" nghe hay thế không bít, kiểu nì mai mình tiếp tục đi "xin rượu"
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    góp nhặt 1bài thơ......lang thêm đêm (tự nhiên nhớ "Đêm" quá!)
    Góc nhớ thương .....
    Có thể mùa thu sẽ ở lại ngoài kia ,
    Nơi góc phố , bàn tay anh hò hẹn ,
    Có thể mùa đông sẽ vội vàng gõ cửa ,
    Lúc Anh về run rẩy ướt bờ vai ....
    Có thể vội vàng Em cũng sẽ ra đi ,
    Có thể lãng quên tất cả khung trời biếc
    Có thể giật mình Anh vùi chôn kỷ niệm ,
    Có thể một ngày tất cả hoá thành tro .....
    Có thể , có thể thôi ... có thể chỉ một ngày ,
    Em không biết Anh ra đi vội vã ,
    Em giấu mất thời trẻ trung bé nhỏ ,
    Bởi gió chiếu cuối phố tóc Em bay ....
    Em đã vô hình với một tình yêu xưa ,
    Một tình yêu không có trong ám ảnh
    Một tình yêu đã khiến đời mê đắm .
    Bởi một người có nỗi nhớ chơi vơi.
    Tất cả sẽ qua thôi , tất cả chỉ một thời ,
    Không có chân trời nên mình không duyên nợ
    Trong mỗi người có chút gì để nhớ
    Không có Anh_ Em sẽ sống bình yên ....
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Em chẳng thể hiểu đến cùng tận nỗi buồn
    Cũng không hiểu tận cùng những niềm vui thầm lặng
    Đời chợt chênh vênh làm chòng chành thực tại
    Gió thổi đôi khi làm nghiêng ngả phố chiều.
    Em đã từng góp nhặt bao nhiêu?
    Buồn và vui mà đủ ngồi đong đếm.
    Dù nước mắt biết rơi, dù tim hiền biết đợi
    Nhưng biết không ngày dài và sẽ dài...
    Cuộc đời ơi, rồi cũng sẽ phôi phai ?
    Sông có khi không nhớ đường ra biển
    Thuyền có lúc lạc mất phương về bến
    Chim ăn hết rồi những vụn bánh ngày xưa.
    Và đôi khi chỉ cần một cơn mưa
    Đủ ướt hết những điều mình đã có
    Em không sợ phải hong mình vào gió
    Để tìm thấy con đường, trong câu hát lãng du.

Chia sẻ trang này