1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

'Lang thang từ cực Nam lên cực Bắc Nhật Bản' hay 'Hành trình đi ngắm hoa Anh đào'

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Ga Aso
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bus chở lên miệng núi chính. Tuy nhiên do miệng này đang phun khói độc (có mùi trứng thối của lưu huỳnh) nên khách không được lại gần.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai vợ chồng đổ nước sôi đem theo từ Kumamoto để làm mì gói, nhưng nước đã nguội ngắt tự bao giờ.
  3. river66

    river66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Xem mãi mà chưa thấy ảnh nào "nóng" kể từ ngày thứ 3 có liên quan tới cô mặc váy ngắn đi dắt xe sang đường
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Không chờ bus tới đón nữa (cả giờ sau mới có), cả hai quyết đ5inh đi bộ khoảng 2km về trung tâm nhóm núi lửa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 08/04/2008
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuồng ngựa cũ. Hai bên đường đều có hàng rào ngăn súc vật
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Xa quá. Trời lạnh nên đỡ mệt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    Miệng núi lửa cao và gần trung tâm khu nghỉ dưỡng nhất của cả cụm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Miệng núi chính đang phun khói
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Quyết định tìm đường leo lên ngọn núi cao nhất. Theo bảo vệ cho biết thì thời gian leo là 20p (nhanh), 30p (chậm). Thời gian cho chuyến bus cuối cùng trong ngày về ga Aso là khoảng 2h, cả hai quyết định thử leo xem sao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đoạn đường leo núi lửa dài 3,7 km (có ghi trên biển báo).
    Đường đi đẹp mê hồn. Các sắc vàng, nâu, xám, xanh ... được thiên nhiên pha trộn và biến đổi sắc độ, nhìn gần thì bình thường, mà lên tổng thể thì đẹp vô cùng. Thực ra Aso đẹp nhất là vào tháng 5, khi tất cả đều phủ một màu xanh biếc (như poster trên tường nhà ga). Tuy nhiên đẹp thế này cũng đủ mê người rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu leo dốc

Chia sẻ trang này