1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuanc25, 28/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Text
    Trời mưa rơi nhẹ, ta với ta thong dong ngắm phố phường.
    Những ai có cùng cảm hứng lãng mạn này thì cùng tôi với thảo luận này.
  2. d_t_h

    d_t_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn đấy nhưng hay bị người khác nói là bị đơ đơ lắm
    hic, có ai muốn bị nói là ẩm IC không hả ?????????????
  3. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì cũng hay chứ, đi bộ thì cũng thật là tuyệt vời . Tui rất thích đi bộ ở các Phố Tràng Tiền, qua Tràng Thi, rồi dạo quanh bờ hồ. Nếu nói về đi bộ thì nhà thơ Chính Hữu có câu thơ " Đi bộ là hành vi đẹp nhất của con người " ( Trích trong bài : Người bộ hành ).
    Hãy vào http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  4. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn có cùng ý nghĩ hơi đơ vì quá lãng mạn.
    Tôi ngày trưóc thường cưỡi trên chiếc xe cuốc và dạo qua các phố của Hà Nội, nhất là những phố có nhiều cây cổ thụ . cảm giác lúc đó trong người thật là thư thái.
    Nếu lúc đó có một nửa của mình thì còn gì bằng.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hơi đơ đơ vì quá lãng mạn....?Nhưng thế nào là quá lãng mạn.Ngắm phố phường những lúc mưa rơi...mới thế mà đã nói là quá lãng mạn thì các bác chả biết thế nào là lãng mạn cả!
    Lắm chuyện,thế mà cũng nói!
    chán quá,chán quá,chán quá....
  6. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà lãng mạn nhỉ ! Tưởng chỉ có con gái. Tôi cũng có sở thích như vậy. Hà Nội có nhiều cảnh đẹp, đường phố cũng đẹp và lại đông người - không ai để ý mình. Ở quê mà đi tha thẩn vậy thì ngại lắm. Hì hì.
  7. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh đoán em có lẽ là ngươi khô cằn rồi. Thảo nào em lấy cái nick là (ke chien bai).
    Còn có thể lúc mưa thì không khí sẽ ít ô nhiễm hơn và ta khôngphải thấy những cô gái xinh bịt mặt như ninja ngoài phố.
  8. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0

    Như thế thì cũng hay chứ, đi bộ thì cũng thật là tuyệt vời . Tui rất thích đi bộ ở các Phố Tràng Tiền, qua Tràng Thi, rồi dạo quanh bờ hồ. Nếu nói về đi bộ thì nhà thơ Chính Hữu có câu thơ " Đi bộ là hành vi đẹp nhất của con người " ( Trích trong bài : Người bộ hành ).
    <P><FONT color=#000000 face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2><SPAN class=spnMessageText>Hãy vào <A href="http://svhp.net">[red]
    <STRONG>http://svhp.net</STRONG></FONT></A> và nói
    những gì bạn biết về Tin học[/bigchar]</FONT> </P>
    đi với
    [/quote]
    LE NGHIA for only you
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    úi, tôi lười đi bộ lắm , đến ngồi trên xe một lúc là đã tê hết cả mông roàiiiii
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi ... chưa đủ !!!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Hoá ra người lãng mạn này đâm ra lẩn thẩn.Bác làm ơn xem lại hộ đi ạ.
    Mới có đi mưa mấy tí mà cứ làm như lãng mạn lắm.Đã không biết ,không hiểu mà còn nói....Ôi,hết ý kiến.
    Có ai cần phải nói lại không ạ?Mấy cái việc như các bác rêu rao ấy chỉ là bình thường thôi ạ.Hơi lãng mạn một chút,chứ làm gì mà quá.Đấy,KCB nói thế đấy ạ!
    chán quá,chán quá,chán quá....

Chia sẻ trang này