1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tuanc25, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Thông cảm nhé. cả ngày công việc của tôi đã biến tôi thành một kẻ thực dụng rồi. chỉ có những buổi tối tôi mới có thể là con người như tôi mong muốn thôi. Cho nên cách duy nhất là lang thang ngắm đêm Hà Nội. Monh một ngày mới ta sẽ không phải lang thang 1 mình.
  2. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    lang thang internet thôi !
    hey, winter , chú có cái anh đại diện đẹp nhể!! cafe nhé!
    Có nhũng phút tim mình nông nổi
    Để mùa xuân dẹp thế cũng bẽ bàng
    Có những lúc vô tình mắc lỗi
    Ân hận và suy nghĩ miên man
  3. d_t_h

    d_t_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng hay đi qua phố Hoàng Diệu, đường đó nhiều cây, đi lang thang ở đó cũng tuyệt lắm, phải cái, buổi tối thì tối hù, giá mà có ai đi hộ tống nhẩy
  4. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gì phải sợ em ôi. Hà Nội bây giờ rất rất an toàn mà. Hoàng Diệu lại là phố có cơ quan chính phủ nên vô tư đi.
    kẹt lắm thì rủ anh đi cùng. có bạn dạo phố kể cũng hay hay.
    Nhưng anh không dễ ăn dưa bở đâu nhé.
    Hehehehehe
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Uý uỳ , bác tuanc25 hơi bị .... nhanh chân đấy . Mà thôi đi bộ mỏi chân lắm bà con ạ, đi tý thôi, đi nhiều mồ hôi toát ra rồi thì mất hết cả lãng mạn
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
  6. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    HEHEHE thông cảm cho tôi nhé. đang cô đơn chưa có ai để đi lang thang cùng mà. mà ông bạn sợ đi bộ mỏi chân thì đi xe có sao đâu. lang thang lúc rồi lại cafe cà pháo mà.
    Quá đã luôn.
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn chuẩn , dưng mà bây giờ tôi chẳng lang thang nữa, tốn xăng lắm , phi vèo cái là đặt đít xuống ghế ngay
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH<FO
  8. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    SVHP ơi,cho tớ hỏi tí nhá.Ấy là học viên của Aptech nào vậy?Fpt hay HN?
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    tuanc25 thì lãng mạn quái gì.Chỉ học đòi thôi.KCB đề gnhị mọi người thử xem xét kỹ lại xem giọng điệu của cái người lập topic này có phải là của kẻ lãng mạn không?Chắc chắn là không!
    chán quá,chán quá,chán quá....
  10. tuanc25

    tuanc25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chịu rồi. ke_chien_bai nói giúp tôi thế nào mới là lãng mạn vớicíu cíu với.
    Tối qua thứ 7 tôi lang thang 1 mình. tối nay chủ nhật sẽ vẫy lang thang 1 minh. tôi không muốn ở nhà vì buồn dã man.

Chia sẻ trang này