1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........Lang thang .........

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi never86, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    12-08-2003
    ..............

    Có đến mấy chiều ....em đã lang thang ....chỉ trên những con đường em và anh từng đi ! Quá khứ ..em biết đó là điều chẳng thể nào quay trở lại được ......
    Phố hiu hắt ...rồi cũng chẳng biết từ lúc nào em đã tập cho mình thói quen Ngắm đèn đường _ Cho đến tận cái cuối cùng ....biết đâu ....ta sẽ lại gặp nhau ?
    Ngày mai .....em kiếm tìm ....Tìm lại gì thuộc về anh ..thuộc về kỉ niệm .....
    Và em khóc ! Nước mắt không thể làm anh về bên em được nữa ?Quá xa rồi .......xa thật mất rồi ....
    Em muốn gọi tên anh ..muốn gọi tên anh thật lớn ...muốn gọi về những yêu thương ......._.Chợt tỉnh _Anh đã là của Ngày Hôm Qua ...........
    .....Suốt một thời gian dài ....em chỉ khóc ...hai mắt sưng mọng ..em thẫn thờ như một cái xác không hồn ! Bởi sự thật quá kinh khủng ....Anh không bao giờ quay trở lại . Em không chấp nhận .....huyễn hoặc mình :anh vẫn như bên em !Đúng_ Đúng đến điên dại ....
    Em gào thét ...em đã định chạy theo anh ....em đã định ôm chặt anh ...van xin ...anh đừng đi như vậy ! Hãy ở lại Việt Nam với em ...cũng chẳng được .....
    " Autumn! Một ngày nào đó sẽ có người đàn ông đến với em ! Họ tốt hơn anh trăm nghìn lần ...Họ yêu thương em hơn anh đã từng yêu ! Em cứng rắn lên ......Nhé ......."
    ..................................................................................
    .....................................................................................
    Hơn một năm qua đi ! .....Thứ ảo ảnh em theo đuổi giờ không còn bám lấy em nữa .....Em đã chôn chặt Tình yêu ..dưới một nấm mồ ....hình Hoa Hướng Dương
    ...........Em bây giờ đã là một cô gái lớn ........tập được chịu đựng ...tập được kìm nén nỗi đau ....tập được ....khóc ....
    ...........Nhưng cô gái lớn vẫn luôn chờ_Chờ một điều kì diệu ....Dù biết rằng đó chỉ là cổ tích ...............!
    28/10/2004
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Would you know my name ? If i saw in heaven ?
    Would you hold my hand if i saw you in heaven ?

    Muốn nói thật nhiều điều ! CŨng chẳng biết bắt đầu từ đâu . Tôi thấy buồn , buồn cho em lắm , buồn , ghê gớm ,
    Im lặng ! em sợ điều đó không em ?
    Mà tôi cũng ko hiểu tại sao người ta cứ phải im lặng ? Em của tôi khổ ?! Tất nhiên ,
    Rồi tôi cũng chẳng biết bắt đầu ở đâu ...
    Em nhỉ ?
  3. oe_oe_tap_chet

    oe_oe_tap_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lang thang khắp các giảng đường cuả nhà T1,T4,T5 của trường Tự nhiên để tìm một "thằng ranh con láo toét " nào đấy >>hic mãi mà chẳng có bấy nhiêu tin tưc_bó tay>
  4. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Who?
    Im lặng thế á ?

Chia sẻ trang này