1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LANG THANG!!!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tienlinhmobile, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienlinhmobile

    tienlinhmobile Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    em cái lem tem nhem nhieu em kieu day lam
  2. ohme_nhocMCMLXXXIV

    ohme_nhocMCMLXXXIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    cứ ngỡ vô đây có ai chia sẻ cái cảm giác thích thú khi lang thang, ai dè...hic
    Trời mùa này lang thang là thich nhất.
    Cảm nhận những con gió, cái lạnh lùa vào trong tay áo, phà vào mặt, tê tê ở hai má...
    Ngồi cafe nhìn mọi người vội vã, co ro, suýt xoa trong cái lạnh...
    Lang thang, cảm nhận và nhớ...
  3. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thử cái avatar mới nào xem được chưa.
  4. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn chưa được nhỉ???
  5. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà chứ. Nhưng đọc xong mấy cái bài này thấy nhạt nhẽo *** đỡ được. Chán !!!!!!!
  6. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    dm thằng Hà chỉ được cái nói ........đúng mà *** dơ đươc nhất là chú lì vai nài tôi nói các ông nghe ngươi yêu chú yêu tiền bỏ chú là đúng rùi chú con kiêu ai hờ hờ ............ ông thử nghĩ xem dylan mới lại lì vai cái lào đắt hơn he he NGON
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đọc chuyện của bạn thấy mình cũng buồn lây. Chán quá lại nghĩ đến phận mình [​IMG]
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Anh ko fải ng tuyệt vời nhất mà em đã từng biết...anh yêu em...em yêu anh ...thế rồi sao???? mọi chuyện là ko thể...anh ko vô tâm...em thì sao,ko biết anh nghĩ thế nào nữa,em chỉ biết em đang cố gắng hết khả năng của mình...em cũng muốn giữ tình yêu này nhưng...trước tất cả những gì đang diễn ra,tất cả những ng xung wanh em và anh ...chúng ta ko đến đc với nhau đâu anh à....tình yêu này...có lẽ phải wên đi...anh nên quay lại nơi anh vốn thuộc về...nơi ấy sẽ mang lại hạnh fúc cho anh...
    ....lang thang....
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    gần 3h sáng ?
  10. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy em và anh cùng lang thang với nhau...bi giờ em lang thang 1 mình

Chia sẻ trang này