1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kukumalu_85, 08/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đi học từ ngày hôm qua ko hiểu sao Ta lại thấy mình vui và háo hức đến lạ thường .Sức khoẻ của Ta tệ quá mới có chút xíu mà đã ốm _ bệnh xoang làm khổ Ta quá .
    Chiều nay mưa to đến kinh hoàng ... lúc dắt xe ra khỏi cổng Ta đã xin Trời thương đừng mưa vội để Ta đến lớp học thêm rùi hãng mưa .... vừa tới đầu Cát Linh thì ôi thôi mưa to đến khủng khiếp cứ đi được một đoạn Ta lại phải dừng lại gỡ kính ra lau nước mưa trên mắt ko thì ko sao mở nổi mắt ra được .... may mà lớp học gần nhà .
    Tối Hạnh qua chơi ... nói chuyện huyên thuyên 1 hồi rùi Ta biết được số điện thoại của Ta lâu nay nằm trong tầm kiểm soát của Người < lâu nay Ta cũng đã nghi ngờ điều nay rồi > . Ta cũng thấy hơi bực mình .Lâu nay Ta cũng đã định đổi số rồi đổi luôn cả nhà cung cấp dich vụ ... ngày mai Ta sẽ đổi số ... Người làm thế làm gì ? có kết quả gì với Người ko? Giờ Ta chẳng còn quan tâm đến chuyện Người làm gì nữa mặc dù Mẹ Ta ngày nào cũng có chuyện để nói với Ta về Người .
    Ta ko rõ có phải vì Ta mệt mỏi vì Người quá rồi hay ko mà Ta chẳng còn có khái niệm gì nữa về mấy chuyện Mẹ Ta nói hàng ngày về Người .Ta yêu Mẹ lắm nên Ta cũng ko muốn vì Người mà Ta và Mẹ ko được vui .
    Nếu nói Ta ko tức giận và oán hờn Người với tất cả những gì mà Người đã gây ra và làm với Ta thì ko đúng ... cả đời này Ta sẽ ko bao giờ quên được ... nhưng Ta sẽ chẳng tự làm khổ mình vì Người đâu ... những oán hờn đó Ta đang dần cất vào góc sâu kín trong lòng Ta và Ta sẽ ko bao giờ đụng đến nữa ...
    Dù Mẹ có nói thế nào đi chăng nữa thì Ta vẫn giữ đúng suy nghĩ của mình _ Ta ko bao giờ muốn nhìn thấy Người nữa _ Ta mới là người có quyền quyết định tương lai và Hạnh Phúc của đời mình chứ ko phải ai khác .
    Ta còn những người bạn yêu thương những người đã luôn bên Ta trong những ngày mà Ta ko sao chịu nổi ấy . Ta còn ước mơ của Ta. Yêu các bạn nhiều . Ta thật may mắn vì có các bạn trong cuộc đời mình
  2. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Ta và Hạnh đi Thiên Sơn _ Suối Ngà ... có 2 người đi thôi nhưng vui lắm ... 2 cô gái đi chơi với nhau cũng không bị trêu nhiều lắm toàn được mọi người giúp đỡ thui ...
    Những ngày nghỉ lễ trước kia Ta và các bạn mình chỉ kéo nhau đi ăn và loanh quanh xung quanh Hà Nội ... hì hôm qua Ta và Hạnh đã bảo với nhau rằng : Đây sẽ là chuyến đi mở đầu cho những chuyến đi tiếp sau của mình ... đi chơi xa thật thú vị , thoát ra khỏi không khí oi nồng , bụi bặm , ồn ào của Hà Nội ... gió ở đó cũng khác gió Hà Nội . Ta tha hồ hít hà căng nồng ngực hương của cỏ cây của núi rừng ,hương lúa đang độ xuân thì ... tha hồ nghịch và ngắm bóng nước trên đá ... ngắm nhìn bóng nắng trên cay cỏ không biết chán . Tuyệt diệu quá thiên nhiên ơi !!!
    Cảm giác thực sự rất tuyệt ... Ta vốn thích rừng núi hơn thích biển ... Hạnh và Ta trông vẻ ngoài yếu ớt vậy mà cũng vượt qua hết cả đoán đường suối để tới khu 2 tới thác Cổng Trời ...
    Ta và Hạnh chẳng ai dám nói với bố mẹ là chỉ có 2 đứa đi với nhau ... 2 đứa đều bảo rằng giá như mình là con trai thì tốt biết mấy ... Ta bảo với Hạnh là Ta thích con gái tao nhã ... chẳng biết con trai bây giờ thích con gái như thế nào chứ với Ta một cô gái tao nhã thật là quyến rũ ... không biết Hạnh có hiểu rằng Ta đang nói tới Hạnh không nữa mặc dù là con gái nhưng khi gặp một cô gái có phong thái ấy Ta ấn tượng và mỉm cười ... muốn viết nữa nhưng tới giờ nấu cơm rùi ... để khi khác Ta sẽ viết tiếp những suy nghĩ của mình ... mình như là đang viết nhật ký vậy ... thú vị thật .. Ôi cuộc sống tươi đẹp . Yêu thương ...
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang ...
  4. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không hiểu sao lại thấy khó ngủ thế này. Hôm qua cũng hơn 2h sáng mới được ngủ ... tối qua vui vẻ lắm Ta ở nhà nghe MTV trên radio ... thấy vui lạ kì rồi khi chương trình kết thúc Ta gọi điện cho Hạnh như đã hẹn . Thật là một buổi nói chuyện kinh khủng ...Ta ko thể giữ được bình tĩnh. Em xin lỗi Hạnh nhé , Hạnh có làm gì đâu mà phải chịu sự tức giận của em ....
    Hạnh nói lại ý của Mẹ Ta .Ta đã bảo rằng : Hạnh nói hết đi , nói hết những điều Mẹ em muốn em làm đi ... Ta không thể giữ nổi bình tĩnh ... Ta biết rõ là Ta đang sợ hãi .Ta biết là Ta tức giận tới mức nào .. ôi sự giận giữ của Ta... những vết thương của Ta sao cứ làm Ta đau mãi thế này .
    Ta thực sự không biết bao giờ chuyện về Người mới kết thúc ... giờ đây Ta cảm thấy mình đang một mình còn gia đình Ta _ những người Ta yêu thương _ ở bên kia chiến tuyến .
    Tinh thần Ta không được yên tâm hồn Ta khô héo ... Con biết Mẹ rất lo cho con Mẹ rất yêu con nhưng Mẹ ơi con đã thấy con ko thể chịu đựng được nữa rồi ... mọi điều đã vượt quá giới hạn.
    Ta ko biết người khác chia tay như thế nào chứ với Ta điều đó quá đỗi khủng khiếp . Ta đã quyết định cất tất cả đau thương vào nơi sâu thẳm và sẽ không động tới nữa nhưng hầu như ngày nào Ta cũng được nghe những điều đó .Ta đã gây ra tội lỗi gì mà để đến bây giờ phải chịu đựng những điều này . Ôi tim Ta đau ...Ta lại khóc rồi .Đã tự bảo với mình rằng không bao giờ được khóc vì chuyện này nữa mà sao đến giờ vẫn thấy khổ thế này .
    Hôm qua Mẹ lên phòng Ta ... 2 mẹ con lại nói chuyện .Sau khi nói với Hạnh 2h Ta ko còn sức lực nào nữa ... một lần nữa Ta nói rõ quan điểm của mình
    Ta ko bao giờ muốn người khác nhìn thấy Ta buồn và Ta làm điều đó tương đối tốt .... tốt đến mức có người bạn đã bảo rằng : hình như Ta ko bao giờ biết đến buồn đau .
    Con yêu Mẹ ... nhưng đến lúc này con mệt mỏi quá mức rồi .Bao giờ chuyện này mới thực sự kết thúc đây ??? 3 hay 5 năm nữa hay ko bao giờ ???
  5. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ..... Lạnh ...... trống vắng .... cô đơn ....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Loáng cái đã hơn 3 năm kể từ ngày Mẹ đi...
    Lang thang vào đây đọc em viết về Mẹ, chị mỉm cười. Không biết đó là nụ cười dành cho em hay cho chị nữa - những đứa con gái của Mẹ. Chỉ biết cầu chúc cho em những ngày mới an lành bên Mẹ thôi.
    Mối liên hệ duy nhất đáng để Ta đặt toàn bộ niềm tin và sự sống vào đó: Mẫu - Tử. Một tế bào gốc trở thành một con người từ đâu? Sẽ không có ai bao bọc Ta từ nhỏ nhoi thành to lớn như cách đó. Thế nào là "quá sức chịu đựng"? Họ cho ta sự sống thì học muốn đối với ta như thế nào cũng được thôi.
    Dù sao, thà có Mẹ đánh cho trăm roi còn hơn thấy mình trong số những đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi.
    MAMA
    By: Spice Girls
    She used to be my only enemy and never let me free, Catching me in places that I know I shouldn''t be, Every other day I crossed the line, I didn''t mean to be so bad, I never thought you would become the friend I never had.
    Back then I didn''t know why, why you were misunderstood, So now I see through your eyes, all that you did was love, Mama I love you, Mama I care, Mama I love you, Mama my friend, My friend
    I didn''t want to hear it then but I''m not ashamed to say it now, Every little thing you said and did was right for me, I had a lot of time to think about, about the way I used to be, Never had a sense of my responsibility.
    Back then I didn''t know why, why you were misunderstood, So now I see through your eyes, all that you did was love, Mama I love you, Mama I care, Mama I love you, Mama my friend, My friend
    But now I''m sure I know why, why you were misunderstood, So now I see through your eyes, all I can give you is love, Mama I love you, Mama I care, Mama I love you, Mama my friend, My friend
    Mama I love you, Mama I care, Mama I love you, Mama my friend, You''re my friend.

  7. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu nhau nữa không ... Trái tim em như lặng câm
    Anh còn tình cảm với em ko? Anh đã nhắn tin hỏi em rằng " Em có dám đánh bạc với HP của mình ko.Em có thể đánh thức tình yêu của anh sống lại được ko... Anh chỉ còn duy nhất 1 lưa chọn đó . Nếu tình yêu của anh mà chết thực sự thì lấy anh..."
    Em hi vọng , em ước ao là mình làm được . Em ko còn trách anh nữa , em ko còn giận anh nữa . Em đang tự hỏi mình " Liệu trái tim em có thể chịu thêm tổn thương nữa ko ? " Em phải nói thực là em ko có đủ tự tin như em vốn có ... Em sợ ... em sợ lắm . Từ hôm qua em vẫn chưa trả lời anh ... nhưng em đã quyết đinh rồi ... chỉ cần ở bên anh thôi , chỉ cần được nhìn thấy anh , nghe thấy tiếng anh cảm nhận được những điều quen thuộc nơi anh , biết anh sống ra sao ... em cũng thấy mình HP ...
  8. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi buồn nhè nhẹ len lỏi trong đáy tim từ bao lâu nay, bỗng dưng bùng lên, gây cơn choáng váng.
    Quá khứ và hiện tại đan xen nhau, nỗi buồn của quá khứ vọng lai cùng với nỗi buồn của hiện tại cộng hưởng vào nhau gây cơn choáng váng này, tim ơi đau quá là đau.
  9. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Điều tận sâu trong đáy tim, em chưa bao giờ nói cũng ai, chưa bao giờ em tâm sự cùng ai, cả mẹ em có lẽ cũng đã hiểu theo cách em muốn mọi người thấy. Tại sao anh lại đọc được điều tận sau trong tim em mà lâu nay em muốn trốn tránh vậy anh?
    Em chưa bao giờ tưởng tưởng được rằng trong đời sống này có 1 người đàn ông yêu em nhiều đến như thế, đợi chờ em trong suốt nhiều năm như vậy. Lần đầu gặp nhau em chưa sinh nhật lần thứ 18 và anh 20. Trong suốt nhiều năm em ko biết rằng có 1 tình yêu như thế dành cho em. Anh ko đòi hỏi 1 điều gì nơi em, anh sẵn sàng làm giường êm ấm cho em năm nghĩ, an ủi em lúc buồn, lúc em tủi thân.
    Có phải ảo mộng thời con gái có thật ko anh? Em đã từng ước trong đời sống này có ai yêu như chàng trai trong bài hát: Niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên
    http://mp3.zing.vn/mp3/search/do.html?q=ni%E1%BB%87m+kh%C3%BAc+cu%E1%BB%91i&Input=T%C3%ACm
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy
    Có tuyết bùn lầy, có tuyết buồn gầy
    Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đày
    Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời
    Có trách một đời cũng đã muộn rồi
    Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Cảm ơn anh đã ở bên em.

Chia sẻ trang này