1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    31/12/2005
    năm trước
    sắp đến "giao thừa" rồi nhỉ
    uh thì đi đón giao thừa
    lên hồ gươm
    ở đó luôn đông vui nhộn nhịp mà
    với một đứa ham vui như mình thì việc nằm nhà xem tivi là một điều khó khăn
    mấy năm trước còn đi học thì không sao, chúng nó đi chơi còn ta có thêm một buổi học,
    ở ktx cũng vui lắm, chẳng cần đi đâu, xung quanh vẫn luôn náo nhiệt mà
    trời ơi lại nhớ quá khung cảnh ktx trong đêm giao thừa
    vui lây cái không khí hỗn độn, náo nhiệt đó.
    Nhưng năm nay đã ra trường rồi, bài vở thì không còn, ta phải làm gì đây.
    Tất nhiên là đi cùng bà chị rồi, bà ấy cũng giống mình, bằng tuổi, năm trước nữa 2 đứa ngồi đợi bắn pháo hoa đến gần 1h mới chịu chấp nhận là người ta không bắn pháo hoa, buồn cười thật, cứ đinh ninh sẽ có pháo hoa nhưng lại im lìm, chỉ có người với người vẫn nườm nượp đi đi về về, vui.
    Nhưng năm nay không chỉ có 2 đứa đi với nhau, có thêm 2 người bạn, một bạn của chị, một bạn của anh trai chị, tất nhiên là bạn của chị thì muốn đèo chị, còn bạn của anh trai chị thì muốn đèo mình đi rồi. Dù rất ghét bị gán ghép, nhưng không sao, bạn bè mà, dù trời có sập xuống đây thì mình vẫn như vậy, không hiểu anh này có hiểu điều đó không nhưng hơn 2 năm rồi, mình vẫn tỉnh bơ thì anh ta cũng vẫn vậy, mình biết được đèo mình đi quả là một niềm vui đối với anh ta. Mọi khi thì chẳng bao giờ mình đồng ý điều đó, nhưng hôm nay là đi cùng cả một hội mà, bạn bè chứ gì đâu. Nhưng qủa thực trong lòng thấy mình hơi quá đáng, dù mình chẳng có lỗi gì nhưng cũng không nên, không bao giờ mình muốn ai đó hiểu nhầm. Nhưng cũng tại trong lòng mình cũng buồn chứ, nên cũng thử đi cùng anh ta một lần, tất nhiên là mọi khi và hôm nay vẫn vậy, vẫn bạn bè bình thường, nhưng mình cũng muốn thử tìm hiểu xem mình có thể thấy ở anh ta điều gì làm mình thay đổi không, muốn hiểu hơn cái con người cứng đầu của mình, xem mình có còn thay đổi được không.
    Ôi hồ gươm, vẫn cái điệp khúc muôn thuở ấy, đêm giao thừa đông nghẹt xe, nghẹt người, vé gửi xe 20K
    cả lũ chen chúc cùng dòng người.
    Cũng hay thật, người ta thấy như thế này là vui, vất vả khổ sở thì có, nhưng vui, mình cũng giống họ, cũng chen chúc trong cái dòng người đó, cố gắng để có thể cảm nhận chút gì đó không khí đêm giao thừa.
    Thực sự mà nói thì có gì vui đâu, nhưng con người ta cứ nghĩ là vui thì sẽ vui thôi. Cũng không tồi.
    Đi cùng mọi người, rồi đi vào chợ đêm, chẳng có gì hay ho cả, nhưng cũng cố gọi là vui hihi vui.
    Mình đi cố gắng đi xa xa anh ta ra, mình thấy có lỗi vì đi cùng anh ta hôm nay và tự hứa tự sau sẽ không còn lặp lại, dù anh ta có nói gì thì mình cũng chẳng buồn nghe, thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng biết sao được, anh ta tặng mình cái dây đeo điện thoại, chẳng lẽ không cầm, có gì đâu đúng không, bạn bè bình thường cũng có thể tặng nhau, cố gắng để nói được một câu, cảm ơn, nó rất đẹp, lúc về anh ta nói gì đó mình cũng chẳng để ý chỉ vâng vâng dạ dạ bừa đi.
    Đó là lần cuối cùng thật, những lần sau anh ta đến nhà mình đều tìm cách trốn tránh, gì chứ khoản trốn gặp ai đó thì nghề lắm rồi. Và cứ thấy buồn là sao mình vẫn vậy, lại nhớ năm nào trốn gặp một người...tất cả sao đối với mình quá khó khăn như vậy, thôi kệ, chẳng buồn làm gì , cứ làm như mình muốn.
    31/12/2006
    Nhớ về những chuyện cũ, mỗi một "giao thừa" qua.
    Lạnh quá, ra ngoài đường ở đây chắc cũng vẫn im lìm như noel thôi, người họ chốn đi đâu hết í.
    Ở nhà cho khoẻ.
    Lại sang quấy rầy nhà cái N, hehe kệ nó
    lang thang trên ttvn

  2. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    10hAM 30/12/2006, mấy anh em nổi hứng đi sang đồng cải chụp ảnh rồi về Hương Quê ăn ba ba rang muối. Làm nhiều thứ trong năm nên anh em quyết định hoành tráng, chả hiểu thế nào 4h PM anh em quyết định đi sapa.
    7hPM mới xuất phát từ Hà Nội, 10h có mặt ở ngã ba đường đi Yên Bái, anh em ăn tạm bữa tối rồi sau đó đi Bắc Hà, đường Bắc Hà khá xấu, do đi bằng 2 xe nên anh em phải đợi nhau. Sau một quãng đường khá dài, với sự tổ lái của một số bậc tiền bối, Bắc Hà đã hiện ra trước mặt, đồng hồ đã chỉ 4hAM của ngày 31/12/2006.
    Buồn ngủ quá đi ngủ đây, mai post tiếp chuyến lang thang trên nhiều miền tổ quốc tiếp.

Chia sẻ trang này