1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Không nhàn cư nhưng vi hơi bất thiện một tí.
    Lần này chắc hết lỗi rồi.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cảm ơn chị.
    Em cũng vẫn thường khuyên mọi người như vậy, vẫn vui vẻ lắm ở bên ngoài, ở ngoài lem à đưá bất cần, chúng nó(bọn bạn em) nghĩ em chẳng bao giờ buồn, có buồn thì cũng qua rất nhanh thôi, em muốn làm gì là sẽ làm được. Buồn cười chị nhỉ.
    Nhưng không sao.
    Em cũng đã hứa là sẽ khác đi rồi. Sẽ cố gắng tìm ra xem cuộc sống thú vị ở chỗ nào.
    Chúc chị vui vẻ nhé.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Buổi trưa.
    Hôm nào cũng thế, đã lâu rồi quên mất thói quen ngủ trưa, thói quen giờ là lang thang trên mạng, có hôm vui ơi là vui vì tìm và down được rất nhiều bài hát.
    Có hôm lại vào ttvnol nghịch linh tinh như thế này.
    Mình đang làm gì thế nhỉ. Nghe nhạc.
    Từ khi hay vào ttvnol thấy khá hơn rất nhiều vì hình như cũng có rất nhiều, rất nhiều người cũng có những chuyện không vui.hihi. Chẳng nhẽ mình đang vui vì nỗi buồn của người khác hay sao. Chắc không phải đâu, chỉ thấy hiểu hơn nhiều những gì đang diễn ra xung quanh, cảm thấy chắc mình vẫn còn nhiều niềm vui để sống.
    Không bi quan đâu, chỉ đang cố nhận định xem mình đang đứng ở đâu trong đời.
    Không văn hoa đâu, chỉ là một chút thật lòng của một kẻ thích lang thang thôi.
    Tự dưng thấy mình hâm hâm sao í, nhưng kệ, để xem khi mình 48 tuổi đọc lại mấy cái này cảm xúc sẽ thế nào nhé.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Chiều hôm qua định chốn party cty về sớm, hi vọng tìm thấy không khí khác, đi dạo đâu đó một mình. Nhưng cuối cùng lại không chốn được. Kể ra đi cùng mọi người rất vui, nhưng khổ nỗi dù đã học tiếng Nhật được 4 tháng rồi mà vẫn không thể quen trò chuyện với họ được, mà nói tiếng Anh thì cũng kinh khủng không kém. Nhưng may mấy người này cũng không ghê gớm lắm, không cần nói nhiều. Về nhà hơn 10h tưởng cưả nhà sẽ đóng im lìm, nhưng hình như trời nóng nên chưa ai đi ngủ hết, lại còn không phải gọi cửa chứ. hên. Mệt quá, chân tay mỏi nhừ, đi nhiều quá đây mà,lòng vòng gần hết các đường phố HN còn gì, tuy ồn ào nhưng khá thú vị, buổi tối đường HN đầy gió. Tiếc là phải bỏ lỡ mấy trận bóng đá rồi(à vẫn xem được mỗi trận 1 hiệp), bỏ lỡ cá độ nữa. Lại hên, trúng thưởng dự đoán kết quả bóng đá trận Mexico-Poturgues ở ILu rồi, nhưng không biết nhà hàng họ có liên hệ lại không chứ, nếu không thì chắc đội Mac phải đến đó lần nữa để đòi thôi. À còn một điều nữa, nhưng thôi sắp hết giờ nghỉ rồi, không kể nữa.

  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cũng là một sở thích của mình.Những khi buồn........
    ----------- -------------- ----------------- -------------
    Đọc bài thơ trên thấy thú vị.Hình như, có điều gì đó gần giống với........1 người.......
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 22/06/2006
  6. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    oài, mình thấy thằng bạn thất tình đi lang thang 2 ngày 3 đêm liền
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tìm được cạ cứng lang thang nào ngờ toàn lang thang kiểu đại gia: nhà hàng, và chơi cá độ bóng đá thì làm sao em theo nổi.......... Tui cung khoái lang thang nhưng lang thang kiểu tiểu gia thui.....Ngày đứng ở trợ lao đông cho người ngoại tỉnh Mai Động....Tối lang thang uống trà đá vỉa hè làm một hai nghàn đề....rồi về gầm cầu Long biên làm giấc....cũng chẳng bóng bánh gì cả....ưa ...mà.
    CŨNG LÀ HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG..............
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đó tôi cũng tình cờ đọc được lúc đi lang thang trên này, thấy hay nên post lên cho mọi người đọc ấy mà.
  9. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tôi đi tìm tôi ./.
    Tất cả mọi thứ là con số O ... Cuộc sống ko lối thoát...
    Hell me ....
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thời nay là thế đấy. Có biết ai là đại gia hay tiểu gia gì đâu, đứng chợ trời, sinh viên, nhân viên hay các ông chủ đều có thể đến bất cứ đâu, nhà hàng hay gầm cầu, tùy. Chỉ có một điều cần quan tâm, hãy sống như là chính mình. Cũng không dễ và cũng chẳng khó, khi nào cảm thấy mình đang bị cuốn đi, hãy cố dừng lại, nghĩ xem có nên đi tiếp hay không. Hãy gắng sống như là chính mình.

Chia sẻ trang này