1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bạn này rõ là hay nhé, tự dưng nhảy vào đây còn đòi tiền đòi nong gì đó, buồn cười nhỉ.
    Thôi thì tớ tặng luôn cho cả lô dép về mà cho thuê chẳng sướng quá còn gì.
    Thôi nhận đi mà không phải ngại đâu.
    Lần sau đòi nợ ở chỗ khác nhé, PT nhà tớ không có kiểu quên trả tiền thế đâu.
  2. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    @ ngayxuaoi0210 : ặ cĂi cỏưu này hay thiỏằ?t, nỏằÊ thơ phỏÊi trỏÊ, tiỏằn có phỏÊi là nặỏằ>c lÊ 'Âu, dâp cỏưu 'ặa toàn là hàng tỏằ"n, hàng lỏằ-i, 'Ê thỏ lỏĂi toàn 1 chiỏc, cỏưu hỏằi ai thuê, mà tỏằ> 'Âu có phỏÊi là ngặỏằi cho thuê, tỏằ> chỏằ? 'òi nhỏằng gơ mà mơnh thỏƠy là 'ỏằĐ không cỏĐn 'òi nhiỏằu, nhà cỏưu không có kiỏằfu quên trỏÊ nỏằÊ nhặng lỏĂi có kiỏằfu bặĂ lĂc không liên quan thơ câng chỏng hay ho gơ hỏt, mau trỏÊ nỏằÊ 'ê, kỏằo bỏĂn lỏĂi tĂi phĂt giỏưn lỏĐn 2....
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    11/10/06

    Chán quá sao em lại cứ nhớ đến anh làm gì chứ! Thật không thể hiểu nổi! Em không hiểu mình có bị ấm đầu hay làm sao không mà đâu đâu lại đi nhớ anh. Em biết anh đã ghét em từ lâu rồi, em cũng chỉ mới coi anh là bạn thôi, nhưng không biết nữa, em nhớ anh cũng như nhớ bạn bè thôi phải không? Không hiểu nổi mình nữa, nhưng qủa thực em rất mong có 1 tin nhắn của anh, hay một cú điện thoại của anh.
    Em biết mình thật chẳng ra làm sao, nhưng em không biết nữa, sao lại đi nhớ anh làm gì nhỉ trong khi anh không muốn liên lạc với em từ lâu rồi, chắc anh sợ, sợ em rồi đúng không, chắc là em thật chẳng ra làm sao ...gì đó giống như anh cảm nhận, anh ghét em thì em cũng ghét anh luôn nhưng không hiểu sao em lại nhớ anh nhiều thế chứ.
    Em chẳng bao giờ nghĩ mình có thể nhớ đến người mà người ta chẳng bao giờ thèm nhớ mình, thế mà em lại đi nhớ anh, ôi em thật là khùng đúng không, tự trong lòng thấy mình không bình thường, chán quá đi mất.
    Hi vọng thời gian sẽ giúp em thoát khỏi nỗi nhớ này,vì em cũng không hiểu tại sao nữa. Em không muốn nó tồn tại vì không bao giờ em nghĩ mình lại phải tội nghiệp như vậy đâu, thà rằng có phải chịu dằn vặt một mình chứ không bao giờ em để mình phải tội nghiệp trước người khác, em là vậy mà, thật đáng tội nghiệp đúng không.
    Em vẫn tự cười vào cái tôi dở hơi của mình nhưng biết làm sao được, cái gì thuộc về bản chất thì khó thay đổi qúa mất thôi. Phải làm sao đây.
    Em biết mình thật là hâm khi ngày ngày cứ vào đây để nói lên những điều trong lòng mà chẳng bao giờ nói ở ngoài, nhưng cuộc đời có là bao nhiêu, em phải nói ra thôi mặc kệ lỡ có ai đó biết được em ở bên ngoài, kệ cho họ biết, em cũng chẳng quan tâm, hình như em đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong đời mình, em phải nói ra để tự hiểu mình hơn, cố gắng xem mình đang ở đâu, mình phải làm gì để sống tiếp đây.
    Ôi em lại tự khóc thương cho mình rồi, ôi mình đáng thương thật sao, hehe, thôi nào. Cười lên rồi nước mắt sẽ khô ngay!
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều Việt Trì hôm nay sao mà u ám quá . Có cảm giác như đã đến mùa đông rồi á . Có gió lành lạnh . Có kẻ chán lang thang trên đường về lang thang trên TTVN . Nhưng rồi lượn ra lượn vào mãi lại các nơi một lúc lại trở về Box Phú Thọ . Nghía xem có nick nào đang trên Box , có bài nào vừa viết không . Rồi lại lang thang .
    Khi ta đang lang thang như là vô định .Lang thang chẳng biết bắt đầu từ cái gì , từ đâu và trống rỗng . Mỗi chỗ ghé vào một chút , vào rồi chẳng biết mình đến đểlàm gì lại ra đi .
    " cứ lang thang như kẻ không nhà , biết đi đâu ta biết về đâu .................. "
  5. chimcanhcut_macquantut

    chimcanhcut_macquantut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình, độc bước, con đường như dài hơn vô tận mà cứ mê mải đi. Muốn ghé chân dừng lại, muốn có sợi dây cương vững chãi gìm mình lại, mà sao khó. Dây rồi lại đứt, lại mê mải đi tìm
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thêm dòng "hôm nay" nữa nèo rùi ngủ cho ngon. ke ke
    Cảm jac'' lang thang đêm thật là thú vị...
  7. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lang thang suốt mà chẳng dừng ở đâu được cả. Hôm nay dừng tại đây một chút.
    Hình như gần đây, khi vào Box PT, mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, không rõ nữa. Mọi người có vẻ trầm lắng hơn trước thì fải, tuy so với các box địa fương khác thì PT vẫn nổi hơn về mọi mặt.Tất nhiên không thể nhìn xuống như vậy, fải nhìn lên chứ. Chắc có lẽ do mọi người đang bận rộn với cuộc sống thực nên không thể chăm sóc cái cuộc sống ảo này từng chút được. Ngay mình cũng vậy thôi. Lâu lâu không thấy bài của chị Haxxi, và mấy anh chị lão làng của box, chắc mình thấy thiếu ở đây rùi...
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua em đã quyết định được rồi. Chỉ tại em chưa thực sự cố gắng thôi, cố gắng thực sự em sẽ quên được, có gì đâu mà khó quên chứ.
    Em vẫn luôn phục mình vì khả năng kiềm chế, tự an ủi mình và thoát khỏi buồn phiền mà.
    Những lúc buông xuôi nhất, phó mặc nhất em mới bị trôi vào cái mớ buồn bã đó nhỉ, đó là con người thật của em phải không.
    Còn để sống là một con người em phải điều chỉnh, không được buông xuôi, không được phó mặc, em phải thế nọ, em phải thế kia...nhiều lúc em thấy mệt mỏi thực sự, em lại muốn buông xuôi, chẳng suy nghĩ gì nữa, rồi lại để mình trôi vào nỗi buồn, như thế thật tệ đúng không, chẳng ai muốn thấy 1 người lúc nào cũng buồn với phiền, em sẽ không như vậy đâu nhỉ.
    Phải cố gắng chứ, lúc nào cũng phải gắng sống không chỉ cho mình vui mà còn cho những người xung quanh nữa, đừng để họ phải bận tâm về mình.
  9. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    .............
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    ..........
    Được v123 sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 13/10/2006
    Được v123 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 13/10/2006
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Gió Thu man mác. Nắng cũng nhàn nhạt. Đâu đó dòng người hối hả.
    [nick]Hắn[/nick] lầm lũi bước đi.

Chia sẻ trang này