1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Anh ốm thế nào? Chị ấy vẫn chăm anh. Chỉ có riêng em là "không được quyền" - dù chỉ là hỏi thăm anh cho "phải phép"! Anh thấy không, Mùa vẫn qua rất đẹp, em vẫn "tóc ngắn , môi xinh" nhưng... cũng... bằng thừa!
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Anh sốt cao 40 độ mất hơn 1 ngày không giảm.Phải nhập viện để truyền dịch.Giờ anh khỏi rồi.Vợ anh không chăm sóc anh vì bé nhà anh cũng ốm...Anh tự chăm sóc mình thôi ...
    Mùa vẫn đẹp,em vẫn tóc ngắn môi xinh...sao em lại bảo thừa.Em đang hàng ngày tô điểm thêm cho cuộc sống 1 nét riêng...của "một loài hoa chợt tím"...chung thuỷ,say đắm đến kiệt cùng...Tại sao em lại không được quyền...Anh viết cho em cái giấy uỷ quyền nhé.!!!
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 27/09/2007
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bịnh lại nữa rồi à , khổ thân mày ghê. Giờ tao đi làm chỗ mới , ko có chat trong giờ làm việc đc ^^
    cứ viết gì cho tao trong topic của tao hay trong này cũng đc rồi.
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    đọc xong cái này,tự nhiên oà khóc..................................
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn một sự đồng cảm chân thành,đây là câu chuyện của mình.Nó đã đi vào quá vãng.Một đốm lửa nhỏ mình giữ cho mình để thấy ấm hơn mỗi lúc...cô đơn.
  8. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký kẻ đi tìm niềm vui -
  9. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    giọng văn của anh này tởm thật.bái phục
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này