1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Chào một ngày mới bằng một cái... ngáp dài...., em vặn mình tung chăn và nhào ra giếng, quá vội vàng nên vấp bậu cửa làm cho em đau điếng, ai za! - đáng nhớ một ngày...
    Em lại lang thang ngày mà chẳng có mưa bay, chẳng có nắng vàng, hình như Mùa đã đi xa rồi thì phải? Bỏ lại nơi đây một nỗi buồn .. con gái, tóc ngắn môi xinh chẳng biết để làm gì....

    "Tóc ngắn, cớ gì em tóc dài
    Để em giống như bao nhiêu người?!...."
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Biiết bao giờ tóc ngắn thôi một mình đây nhỉ.!!
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ước ao cái cảm giác được lang thang 1 mình đến chừng nào. Mà cũng ước được lang thang cùng 2 cô bạn lắm. Bao giờ cho đến ngày xưa??!!!
  4. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    thời gian đã trôi đi không thể trở lại...
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hi hi.Mới có cái avatar.Ăn mừng cái nhỉ....
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Em trích lại bài nhưng không xóa cái chữ ký của anh. Để anh được thấy mình như một anh hùng.... chém gió. Nếu đem cái chữ ký của anh mà so với cái "tai tồ" em có, thật chẳng khác chi... , mà thôi, em rách việc ấy mà!...
    Mưa bão đầy trời và mùa vẫn đi qua..., em vẫn một mình (hay hai mình) anh "théc méc" làm chi cho thêm ... tủi! (hic) Đừng có ăn "dưa bở" nữa anh, em chả phải một "con khờ" đắm đuối. Cũng chả phải.. phù du mà tóc ngắn thật đây này!

    Bỗng thèm có một cơn say
    Để quên hết chuỗi thàng ngày buồn tênh...
  7. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    ước gì tớ đang ở HN để được cùng lang thang với ấy
  8. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đọc bài này mới phát hiện hình như cái phím BS của mình cũng vậy.Nó trắng phau và nhẵn nhũi hơn những phím khác.Câu chữ chau chuốt quá ko gột tả được hết cảm xúc.Nhưng nó lại che dấu được những điều người ta không muốn thể hiện ."Đẽp đẽ phô ra,xấu xa đậy điễm" .Con người thật kẹt lại đằng sau phím Backspace
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chẳng hiểu mọi người thế nào chứ phím BS nhà mình nó lại rõ ràng nhất.Mình ít dùng đến nó lắm.Mổ cò chậm nên không phải dùng BS.
    Còn chuyện tâm sự thì mình thấy con người thật kẹt sau chính bản thân họ.Họ không vượt qua được những toan tính của chính mình thôi chứ chẳng có lý do nào khác cả.
    Lang thang là một cách giảm street hiệu quả đấy chứ nhỉ ??
  10. HoangThanhCo

    HoangThanhCo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    3
    May mắn quá.topic chưa bị khóa.để trải lòng mình tôi tìm lại chút phù du

Chia sẻ trang này