1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Này nhân gian có nghe đời nghiêng...
    Nghiêng ...
    Một phút nghiêng hay là ngàn kiếp nghiêng .. nhân gian nghiêng, nhân tình nghiêng, kí ức nghiêng ... tất thảy đều nghiêng trong cái nhìn nghiêng và trái tim đặt lệch ..
    Cõi mộng tình - ảo ảnh về người chẳng lúc nào rõ thẳng - cứ ngả về một phía - có phải chăng - trần thế chỉ mình ta bước?
    Ngày xưa, ta đón nhận biết bao nỗi nghiêng của lòng... ta thường nghiêng nỗi buồn trong những con thuyền giấy rồi thả đi và cất tiếng cười nhạt.
    Bây giờ, ta lại nghiêng mình chìm đắm trong nỗi nhớ...
    Nghiêng nhân gian
    Nghiêng trần thế
    Nghiêng mình
    Nghiêng mãi một niềm mong ...
  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2005
    Tát hắn một cái đi Em!
    Cho hắn được cảm nhận rằng mình còn đang hiện hữu
    Ghìm ngay con ngựa chứng trong hắn sắp sổ bung ra
    Tát mạnh vào, đừng ngại rằng hắn mong manh dễ vỡ?
    Tát hắn một cái đi Em
    Để hắn được khóc, giọt khóc của những ngày quá cô đơn
    Giọt khóc của những lần sám hối
    Khi Chúa cũng mơ hồ như những nỗi niềm không thể gọi thành tên?
    Tát hắn một cái đi Em
    Kẻo hắn kéo cả nhân loại vừa mới chớm hình thành trong hắn
    xuống mồ.
    Kẻo hắn không kịp dừng những khoái trá bơ vơ
    Đừng để hắn thêm một lần thầm khóc
    Khi người ta cần lắm những tiếng cười.
    ??.
    Nói chung là
    Ngay bây giờ
    Hãy tát hắn một cái đi Em!
    24.12.05
    Nói chung là?Chúa chuẩn bị Giáng Sinh.
    ?oChẳng thể trách nỗi bực mình của Chúa??
    Cũng như những nỗi bực mình riêng
    trong từng ngày góa bụa
    Cô đơn
    Là lối đi - về?

    _____________________________________________________________________
    Chiều nay, đúng cái cảnh mình mong của hai năm trước đó. Nhưng chiều nay lại khác. Không thể nói gì hơn, không thể làm gì khác hơn. Đành vậy.
    ?oNgựa xa rồi? trên ngày tháng ơi. Người còn đó nhưng lời nói rơi về chân đồi, người còn đó nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài, nhuộm đất này, nhuộm cho hồng, hạt mầm trót vay.?
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tôi như ngọn đèn, từng đêm vơi cạn... Lửa lên, thắp một niềm riêng..."
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thôi mờ . Sao mình cảm thấy chỗ này ngập lụt cảm xúc Kêu chuyên gia chống thấm đến sửa chữa gấp mới được .
    Mới sáng sớm đã lụt hết cảm xúc vui vẻ của cả ngày rồi
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Có người la làng vì cảm thấy nguy cơ "ngập lụt cảm xúc"!
    Hờ hờ, những mảnh vụn cảm xúc đó đã là của ngày xưa, nếu chưa xưa thì cũng đã là của ngày hôm qua rồi. Không bao giờ chúng ta đi đến được... ngày hôm qua!
    ... Sáng nay mình chào nắng. Thấy nắng xanh ngời reo với lá! Cả một vùng mướt hơn ngọc trải dài đến hút tầm mắt. Tiếc thật, lúc ấy mà có cái máy chụp hình thì đã ghi lại được một dáng vẻ tuyệt với của thiên nhiên rồi...
    Nào, bắt tay vào việc thôi....
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chọc quê tui à . Chủ nhà đâu rồi , sao đi vắng hoài thế , để khách khứa đến chơi không thế này à .
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Đây.Làm ly cho mát.Cái nhà này phải sắm bộ Cali ghẻ về đập cho nhộn lên tí nhở.Lang thang.............................
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 27/08/2007
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    ... Ở đây - một cái Topic mang tên Lang Thang nằm trong Box Tâm Sự của Diễn đàn TTVNOL - được người ta thân thiết gọi là "Nhà". Ừ hử, mái nhà thật để đi về náu thân trong thời tiết bốn mùa được gọi là Nhà, thì mái "nhà" ảo để tới - lui mà "bộc lộ" bản thân trong "thời tiết tâm trạng" cũng được xem là Nhà thì đúng quá chứ sao!
    Mình vào Nhà. Một vị khách không mời mà đến. Mình "bộc lộ" cái gì đó... dở hơi, và có "nguy cơ ngập lụt cảm xúc"! Hờ hờ,... không có nhiều đến nỗi để ngập lụt đâu. Trơ ra "như đá ngây ngô" đã mười mấy năm nay rồi. Có chăng, cho mình xin phép được vào Nhà (này) để à ơi mấy tiếng khi vui, và cả lúc buồn, nhé?

  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    ...Sẽ hiền như cỏ
    Đợi mùa qua đây
    Sẽ mềm như gió
    Vờn làn tóc mây...

    Mở bài: Đang buồn...
    Một cái buồn nhẹ như gió và hiền như cỏ. Buồn ấy chẳng đủ để nhấn chìm một thứ gì, vương vương và lan toả...
    Thân bài: Vẫn còn buồn...
    Định bụng rằng sẽ lượn ra quầy sách, vớ đại lấy một cuốn nào đó, vắt mình lên giường mà đọc cho qua hết mấy ngày nghỉ. Định bụng rằng sẽ tung tẩy cùng mấy đứa, bất cứ nơi đâu, la hét và cười cho "mùa thu toả nắng"! Định bụng rằng sẽ... vân vân và vân vân....
    Kết bài: Ngưng buồn. Rách việc. Biến.
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Tất cả chú ý: Ngh..i..ê..m!!!
    Chào cờ, chào!
    [​IMG]
    Quốc ca
    Thôi.
    Chúc tất cả một ngày nghỉ Lễ vui tươi, an toàn và tiết kiệm!

Chia sẻ trang này