1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    ... Định mở một "topic" mang tên "Dở hơi toàn tập". Nhưng rồi tôi biết, bạn sẽ không buông tha cho tôi.
    Cho nên, tôi ''hô'' chào cờ, đến bây giờ, mọi người đều lãng tránh. Mặc dù, cũng có cái để nói với nhau chứ nhỉ/!
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Được được, tớ cũng đang thích dở hơi đây . Làm một bài thơ chơi nè , mượn ý trong bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt.
    Sông núi nước nam vua nam ở
    Rành rành đã định tại sách trời
    Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
    Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.
    Bài của tớ
    Tiền tao, tao tiêu
    Gái tao, tao ôm
    Thằng nào léng phéng
    Tao cắt trym ngay.
    Hết sầu ta lại nhức đầu
    Hết rầu ta lại có màu dở hơi
    Dở hơi vẫn có bạn chơi
    Dở hơi ta chẳng dở hơi một mình
    Một mình ta hát linh tinh
    Hai mình ta khoái xập xình chập cheng
    Ba mình có chút rối ren
    Kiếm thêm mình nữa mở sòng tiến lên
    Được cavoitudo sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 07/09/2007
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Anh sẽ không buông tha một khi em đòi làm quản ca của cái lớp "dở hơi" này.Chúc em may mắn.!!!
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

    Tặng cavoitudo
    Lang thang
    Là nghề của chàng
    Vì chàng
    chẳng màng danh lợi
    Cũng chẳng nghĩ ngợi chuyện gì
    Đau đầu lắm...
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    ... "Người ta cứ bảo ... dở hơi
    Trách chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi, nào dở hơi gì
    Váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình!..."

    Sửa soạn cho một cơn dở hơi mới bằng mấy câu thơ của Quang Huy như thế cho nó có vẻ có văn tí tẹo! Chứ còn xét ra, trong một buổi sáng thứ 7 đẹp trời như thế này mà ngồi đây để ì ạch gõ vài con chữ (vô nghĩa) như thế này thì ... cũng chưa phải là dở hơi tột đỉnh!
    Đấy, thấy chưa. Chà, ai dám không bảo đó là một sự "dở hơi đồng cảm" đâu nào! Mình đang ngồi gõ đây, phía bên kia nhà đối diện là những bản nhạc nỉ non của một cái đám ma, phía ngoài là những tiếng còi xe các loại cáu bẩn bấm liên hồi, bên cạnh là một cái máy quạt chạy hết công suất, trước mặt là một cái bàn phím đang lách tách, đối diện là một cái màn hình đang nhảy nhót những "ký hiệu la tinh"... Xong, sự miêu tả chỉ nên dừng lại ở đó. Chớ dại mà khoe cả cặp mắt đang nheo nheo và cái miệng đang vênh vểnh chuẩn bị cười...
    Hú hồn! May mà mình chỉ mới chuẩn bị cười thôi, chứ chưa xắn môi lên để bắt nhịp - tức làm làm quản ca í- cho "cái lớp dở hơi này"! Lại còn chúc người ta "may mắn" nữa! Hic, cần gì chúc, vẫn cứ dở hơi một cách may mắn như thường. Nếu không có sự may mắn, chẳng có được cái giấy phút dở hơi ngút ngàn mà không hề ngại ngần như thế này đâu!
    Vừa liếc mắt xem qua các vị chióp bu cao nhất đang tập trung bàn bạc những chuyện trọng đại ở xứ sở căng gu ru, vừa ghé mắt xem xem đội hình của tuyển Việt Nam chuẩn bị ra quân chiều nay với Quatar như thế nào... Nhưng mấy cái đó không quan trọng bằng thông tin son gây ung thư môi, bưởi gây ung thư vú... làm mình phát hoảng thật sự! Chẳng biết dở hơi kéo dài thì sẽ gây ung thư gì?!
    Đã hơn 9 giờ sáng, nắng bắt đầu đậm hơn một chút, nóng bắt đầu căng hơn một chút, và dạ dày hình như cũng bắt đầu biểu tình với FAO. Thôi thế thì mình đi xoa dịu nó đây. Có thể chút nữa, hoặc là một lúc nào đó, mình "đọc lại" cái cơn dở hơi này mà cười ngất cho mình luôn! Hì hì, dù sao, cũng chào và chúc TẤT CẢ một ngày mới - một ngày thứ 7 - thú vị...
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tao đang nằm bẹp ở nhà vì căn bệnh cảm cúm vặt vãnh . Hôm qua ăn nhiều quá bội thực hôm nay bị trời hành .
    Chúa trời , thánh ala toàn năng , phật bà quan âm phù hộ cho con mau khỏi bịnh .
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    @tocngan : Thú thực mình chưa biết tuổi bạn nhưng mình chỉ phỏng đoán một chút thôi là bạn kém tuổi mình.Và thêm một điều nữa...Cách viết của bạn rất hay.Không trau truốt từ ngữ.Cứ để cho dòng suy nghĩ chảy...Có vẻ như bạn là người vui vẻ và có vài phần cá tính.
    Con người ai chẳng có lúc 3 dây chập 1 khi loay hoay với cuộc sống và công việc.Ai chẳng có lúc ẩm IC khi trời mưa nắng thất thường....
    Bạn làm quản ca cái lớp này hợp lý đấy chứ !!! Một Mỹ Linh của TTVNol.
    @cavoi : Khổ thân mày.Chưa biết mày tròn méo thế nào nhưng cái tật lười vận động thì phải bỏ.Nếu không hay ốm vặt vãnh lắm.Chúc mày mày chóng lành bệnh !!!Thân.......
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Hình như có một vài điều đã làm cho mình toát mồ hôi hột khi đang ngồi gõ những dòng này! Chả phải do mới vừa xông cái nồi lá mà Mẹ nấu cho. Chẹp, cảm cúm mấy ngày, chỉ mắc mưa hai bận mà thân thể nó "mong manh" đến dường ấy!... Cái điều làm cho mình toát mồ hôi chính là mấy cái vàng vàng trên kia.
    Ôi chao ôi, chỉ cần nhìn thấy cái dấu a móc với mấy chữ cái tocngan là mình rúng động tâm can rồi. Thật đấy, đừng cho rằng mình mỉa mai mà oan. Dây thần kinh có chập tất cả làm một hay cái IC có bốc khói ngùn ngụt thì mình cũng thề rằng mình rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của một người lớn tuổi hơn (theo sự phỏng đoán của người ta) đối với mình, trong cái thế giới Mạng vô cùng vô tận này... Bởi vậy, vừa gõ phím, vừa lau mồ hôi, vừa liếc mắt ngò chừng Mẹ, vừa phải gõ cho nhanh kẻo khi chưa kịp tắt hứng thì cũng đã bị tắt máy bởi Mẹ rồi.
    Chiều nay Chúa nhật. Vậy là chiều nay mình "biết thêm rằng mình... à, thì... cũng có chút vui vẻ và vài phần cá tính. Lạy Chúa (hoặc lạy một Đấng bất kỳ nào đó có thể nghĩ ngay tới được), mình mới hả hê làm sao! Lại còn được đem ví với Mỹ Linh (ai thế nhỉ?) nữa chứ. Chả biết cái cô Mỹ Linh kia là ai, nhưng thôi thì mình cũng tự an ủi (tự tưởng tượng) rằng đó là người khá nổi tiếng và cũng khá hoàn hảo. Chẹp, chẹp... Biết thế này thì chắc không cần cái nồi nước lá để xông khi nãy (xin lỗi Mẹ) mà chỉ cần đọc và toát mồ hôi thì cũng hết cảm cúm ngay! Hi hi...
    Thôi, thế đã. Huyên thuyên mãi mà chưa kịp nhớ tên ai đó đã ban tặng cho mình một niềm vui lớn đến như thế này. Tạm gọi là anh Cờ Lo nhé. Cảm ơn anh Cờ Lo.
    Vâng, con tắt máy ngay và đi nằm đây Mẹ ạ.
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà còn mệt mỏi hơn ngày thường nữa Tao khỏi bệnh rồi , mới nãy còn quậy phá làng xóm cho vui . Thôi đi ngủ sớm cho khoẻ người ( í a í a , ngủ một lát rồi dậy quậy tiếp , vậy khoái hơn)
  10. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    ... Anh à, có lẽ sáng nay thì cơn dở hơi không trọn vẹn và nhí nhảnh được rồi. Một sáng đầu tuần, đầy nắng và sương lấp lánh nhưng dư âm rệu rã của cơn cảm cúm quái ác vừa qua làm cho thân xác nhuyễn nhừ... Mà quái lạ, càng mệt mỏi, lại càng muốn ca cẩm và rên rỉ không thôi. Hình như nhu cầu được chia sẻ của "bệnh nhân" là có thật...?
    Mới sáng đã có vài ba cuộc gọi chèo chẹo rồi. Lại còn những gì nữa xảy đến trong một ngày đầu tuần khởi điểm bằng nhịp đi không lấy làm hào hứng lắm như thế này?

Chia sẻ trang này