1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần đọc một cuốn sách mới , cuối tuần nghe một bản nhạc mới , đó là thói quen của tao . Một thói quen chết tiệt , tao đang cầm cuốn sách mà đọc chả hiểu mô tê ất giáp gì . Mà lại là sách chuyên ngành mới nhục chứ . Cứ như là bộ não tao bằng xi măng , sau một đêm nó tự dưng đông cứng lại .
    Phát chán với những thói quen dở hơi của tao và lũ bạn, đáng ra tao phải refresh bằng một cái gì đó , một chuyến đi chơi , một cuộc hẹn , một cái gì đó hoàn toàn mới . Thế mà tao lại chọn ngồi máy tính, xem film và đi ngủ biết trách ai đây .
    "Nguồn cảm hứng" của tao đã bỏ tao mà về quê rồi , biết nó sắp vào lại nhưng thấy lâu quá thể ....
    Nếu đôi lúc cuộc sống làm tao hoàn toàn thỏa mãn thì tao cho rằng đó là tao hay , tao giỏi , tao thiên tài . Đến khi có chuyện gì đó không như ý thì theo tao đó là lỗi của đứa khác nhưng mà không chấp chúng nó , phải biết tha lỗi chứ đúng ko nhỉ
    Tâm bệnh của tao kê ra vài triệu chứng , mày bốc thuốc thử đi
  2. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    2 ngày vừa rồi mình cũng bị cảm nắng. Sáng đầu tuần đến cơ quan trạng trạng thái lâng lâng mơ màng của liều thuốc cảm, lại lang thang qua chốn "Lang thang". Thấy bạn gì ấy cũng cảm, vào ca với bạn í cho thành đồng giao ... cảm !
    Giá có thể lang thang mà hết cảm
    Hết quay cuồng hết cảm giác lơ mơ ...
  3. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Giá có thể cứ tha hồ nói nhảm
    Sẽ không còn những khoái trá bơ vơ...
    Chào bạn gì ấy - mà mình "phỏng đoán" là lớn tuổi hơn mình () và có hoàn cảnh cảm cúm giống mình. Nhìn đời qua cặp mắt "mơ màng vì thuốc cảm" đã choáng lắm rồi, nhìn công việc bằng cặp mắt ấy nữa thì càng oải, "chị" - Bạn nhỉ?! Thôi thì em cũng cố lê lết cho xong một ngày, để lại về với nồi nước lá ở nhà thôi. Mấy viên thuốc cảm tọng vào người từ sáng đến giờ nó hành hạ quá thể. Chẳng bằng cảm giác nhẹ người sau cái nồi nuéơc lá xông của Mẹ tí nào!... Em thấy người ta cố tạo cho mình một thói quen đầu tuần sách mới cuối tuần nhạc mới mà thèm được như thế quá, mà càng chán cho mình quá! Hu hu...
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chào cô bé !!!
    Giờ thì anh có thể khẳng định ''tóc ngắn'' kém tuổi anh rồi.Em vẫn đang ở bên Mẹ và chịu sự quản lý của bà.Vẫn phải tắt máy tính khi đến giờ đi ngủ...Xông thuốc lá theo chỉ định của "Bộ truởng bộ Gia Đình".Anh thì đã qua giai đoạn đó lâu rồi...
    Không biết em có cắt tóc ngắn không nhưng anh luôn có ấn tượng tốt với nhưng cô gái có mái tóc đờ mi...Rất năng động,cá tính và sôi nổi...
    Anh không hề nghĩ rằng chỉ một cái pm nho nhỏ đã làm bé phải xúc động đến thế.Nó thay thế đưọc cả một nồi lá xông đầy mùi bạc hà,hương nhu,lá bưởi và sả...nhỉ.Cám ơn bé nhiều nhé !!!
    Nếu anh là Cờ Lo thì em là Hiđrô nhé !!!Công thức hoá học này như thế nào nhỉ ???....
    Lang thang mạng gặp vài người vui vẻ thế này kể cũng thú
    ...
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tò mò chút nhỉ !!! Cái vàng vàng ấy là ai thế !!!
  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Thế nào nhỉ? Liệu mình có nên đổi tên thành ... Hiđrô Tóc Ngắn không nhỉ? Chậc, khó nghĩ quá. Một cái tên dễ thương đấy chứ bộ? Cơ mà nếu Hiđrô tác dụng với Cờ Lo thì sẽ thành chất gì nhỉ? Lúc trước học môn hóa phải nói là dốt nhất lớp, nên chẳng biết nó sẽ thành chất gì đây? Có lóng lánh không? Có thơm nồng không? Có dịu ngọt không?... Hay rồi nó sẽ thành một thứ cường toan cực mạnh, mà những cô gái bị tình phụ hoặc những cô gái cố phụ tình vẫn dùng "tặng" cho đối thủ như lâu nay vẫn thường hay xảy ra?....
    Mình mệt phờ người, cũng đã đến giờ về với "Bộ trưởng Bộ Gia đình" của mình để xông nước lá rồi. Thế nhưng mình mà không hồi âm kịp cho anh mấy chữ thì chắc mình trằn trọc cả đêm mất! Một niềm vui thật sự đấy, không phải nói là một niềm vui to đùng thì mới thích hơn cơ! Lâu nay, mình chả có ai là người lớn tuổi hơn tỏ ra độ lượng và dịu dàng với mình đến như thế này! Hic.. hà...
    Cờ Lo mến! (cho phép em được gọi anh như thế nhé?). Tóc em đã là "tóc gió thôi bay" từ cách đây... rất lâu rồi anh ạ. Có lẽ tóc ngắn thì hợp với con người ...năng động, cá tính và sôi nổi.. thì phải, anh nhỉ? Mà em chả biết mình có được chút tính cách nào vừa liệt kê ấy không? bạn bè , đứa nào nó cũng bảo: dở hơi! Thế có ức không cơ chứ!
    Em xin đính chính là hôm qua Mẹ buộc em tắt máy đi nằm (sau khi xông lá) chứ không phải đến giờ đi ngủ anh ạ. Và em cũng xin bổ sung thêm về cái vàng vàng anh lưu ý ở tin sau của em. Rằng "Anh à,..." ở đây thì là tất cả các anh ở đây, thì là một người duy nhất ở đâu đó..., hoặc cũng có thể là chính anh đấy - Cơ Lo? Anh không thể tin điều đó à?
    Chậc, tiếc quá, em phải rời khỏi đây thôi, phải gồng mình nhấc tay khỏi bàn phím thôi. Hình như em đã tự giưo một thói quen đợi chờ, phấp phổng mỗi khi vào trang tâm sự và dõi mắt tìm topíc Lang Thang rồi thì pahỉ?... Chẳng biết gieo thói quen này rồi em sẽ gặt ddược cái gì đây? Thôi thì kệ, chỉ nên biết rằng bây giờ thì mình phải cố gắng "dứt điểm" suy nghĩ và vù với nồi lá xông ngay thôi, kẻo không... hí hí...
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bệnh của mày sẽ tự khỏi khi mày thấy...âm ấm ở đâu đó lúc "nguồn cảm hứng" nó ào vào mày
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 10/09/2007
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Hiđrô tóc ngắn !!!
    Anh vừa viết xong bài trả lời thì đã thấy những dòng chữ của em.Cũng thấy vui vui.
    Tác dụng của phản ứng hoá học trên chỉ tạo ra cái chất axit nhẹ nhàng đủ để ăn mòn đi những buồn phiền của cuộc sống và mang lại tiếng cười cho chúng ta mà thôi.Em nhỉ ?...
    Mỗi ngày lại lang thang vào đây kiếm lấy chút nụ cười cho tươi thêm cuộc sống cũng thật dễ chịu.Em đang gặt được những nụ cười và rất nhiều niềm chia sẻ khi toàn tâm với topic này.Cứ tin thế đi em.
    Anh tin là tóc ngắn tính cách rất bướng bỉnh và yêu đời....cứ như vậy em nhé!!!Đừng để tóc dài mà làm gì...
    Anh thấy mình già thật rồi !!!Chỉ mong được vui vẻ không lo nghĩ như em thôi mà khó quá.Cho anh chút hồn nhiên nhé....Thank trước...

  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Chào một ngày mới, em lại bắt gặp thêm một vài cái mới! Đâu phải lúc nào Cuộc sống cũng hiện hình trước mắt ta với một vẻ tươi rói và mới lạ như thế này, phải không... ạ?
    Cái mới thứ nhất, chính là cái hình đại diện của Cờ Lo đấy. Ngạc nhiên chưa! Một trái tim bị "xiềng xích" à anh? Chẳng biết cái chìa khóa bí hiểm nó nằm ở đâu rồi nhỉ? Mà thôi, em lại nổi cơn tò mò mất rồi...
    Cái mới nữa chính là những lời dịu dàng mà Cờ Lo đã nói đấy. Một phát minh đáng kinh ngạc để không thể thót nên lời của Cờ Lo về chất axit nhẹ nhàng đủ để ăn mòn đi những buồn phiền của cuộc sống và mang lại tiếng cười cho chúng ta mà thôi. Hi hi..., vậy là kể từ nay, trong cái mớ hệ thống kiến thức tạp nham đa chủng loại của em sẽ có thêm một khái niệm mới, về một chất mới (rất đặc biệt!), đó là chất "a xít nhẹ nhàng"!
    Một cái mới bất ngờ nữa, chính là lời "than vãn" đi liền với lời "cầu xin" của Cờ Lo đấy! Già là già thế nào?! Thời gian có thể gặm nhấm thân xác của ta nhưng chớ để nó gặm nhấm cả tâm hồn, anh nhỉ? (Mà, lại nổi cơn tò mò, không biết anh đã qua cái tuổi "tam thập nhi lập" chưa, đã bước đến "cái dốc bên kia của cuộc đời" chưa mà lại than thở như vầy nè?). Còn hồn nhiên ư? Thì đấy anh xem, em chẳng phải đã ríu ra ríu rít như... chim hót chào Mặt trời đấy thôi! Em cứ ngỡ là mình sẽ tạo nên một thứ gọi là "dở hơi toàn tập", nhưng nếu anh muốn, thì em cũng có thể hô "biến" để nó thành "hồn nhiên nhiều tập" - tặng anh. Được hôn?...
    Nắng vẫn ngời lên, anh ạ
    Mắt em lại lấp lánh rồi
    Hình như có điều gì lạ...
    Thoảng gần mà lại xa xôi....?
    Em nhún nhảy rời khỏi Net để đi làm thôi. Nồi nước lá của Mẹ chiều hôm qua với một vài cái mới sáng hôm nay đã làm cho căn bệnh cảm cúm vơi đi phần nào...
    Chúc một ngày may mắn!
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Phù du.
    ....xa xôi thì thật xa xôi...!!!
    Hình như anh bỗng dở hơi mất rồi ???
    ..................
    Bởi thoảng gần như hương cỏ...
    Những muộn phiền chạy vụt đi chơi...
    Chúng rong ruổi trên triền đê lộng gió...
    Đón ánh nắng mặt trời
    Có lấp lánh mắt em...
    Có hồn nhiên nơi em...
    Chúng nhảy múa,hát ca...
    Trên bình nguyên của hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn
    Nơi có tiếng tù và hoang sơ của những mục đồng
    Có tiếng đàn đá rơi nhẹ thinh không
    Có tự do...
    Có những khát khao như bỏng cháy...
    Vậy là...
    muộn phiền đã hết ưu tư
    Có gì đó..
    bình dị và gần gụi lắm
    Bầu trời xanh và rộng
    Không mưa...!!!
    Chẳng bão giông!!!
    Chỉ có yên bình.
    Và khi chúng trở về sau tinh nghịch
    Bỗng chốc hoá thành niềm vui đầy ngộ nghĩnh
    Như ấu thơ một thời
    ùa vào anh
    bật một tiếng cười...
    ...............
    Cám ơn tóc ngắn !!!

Chia sẻ trang này