1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nhờ em mà anh thấy mình chưa già thật nhỉ.Tâm hồn anh vẫn trẻ lắm phải không em.Cái axit nhẹ nhàng thoang thoảng ấy.Đã giúp anh vơi hết những muộn phiền.Phản ứng xa mà như thật gần.Nó giúp anh thêm một phần hạnh phúc.Niềm vui luôn ở xa và nỗi buồn kề cận.Nhưng chạy đâu rồi nỗi buồn ơi!!!Cảm cúm nên tóc ngắn phải xông hơi.Vì phù du anh lang thang trên thế giới IE vô định...Bất chợt gặp một nụ cười...Những câu chữ như thân quen mà tinh nghịch.Thấy ấm lòng mỗi lúc...hắt xì hơi....
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cười thôi chứ biết làm gì . Có ai nhột không nhỉ
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ê !!! Mày vào lúc nào mà không PM tao cái nhở !!!
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 11/09/2007
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
  7. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Kìa, chàng trai dũng mãnh và dịu dàng
    Đừng nói lời quá ư âu yếm kẻo trái tim không chịu nổi!
    Cứ mỗi lần nhìn ngắm Cuộc đời, lại một lần em ngạc nhiên quá đỗi...
    Có phải là vì...
    Có phải là vì... (3 chấm)... phải không anh?!

    Úi trời ơi, anh còn hồi âm cho cái PM vừa rồi của em bằng nguyên một bài thơ! Sự ngạc nhiên ngày một lớn, bất ngờ càng ngày càng tinh quái, cứ ẩn nấp đâu đó để chực nhảy xổ ra mà vồ lấy sự ngây thơ của em! Chẹp, chẹp, cứ cái đà này, không khéo anh sẽ thành Nhà thơ mất! Còn em, lúc đó chắc sẽ thành một đứa lon ton chạy theo sao cầm tráp, mài mực, nâng giấy cho anh!.. hì hì...
    ... Ai biểu anh rằng em rất thích rong chơi! Chẳng qua em thchs thả nỗi buồn của mình cho nó đi lang thang đấy chứ! Hứ, nhưng chưa kịp lang thang thì đã bị anh "bắt quả tang" mất rồi ấy nhỉ? Em thẹn thùng thấy mình như... con bé dở hơi!
    Huyền thoại những cuộc tình đẹp quá anh ơi. Loài phù du tóc dài.... ngày xưa không còn nữa. Để hôm nay, ai vô tình thắp trong em chút Hư vô Ánh Lửa (Clonefire)? Mà băng giá tan rồi, đời nẩy triệu chồi xanh...?
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    ... Kìa, chàng trai dũng mãnh và dịu dàng
    Đừng nói lời quá ư âu yếm kẻo trái tim không chịu nổi!
    Cứ mỗi lần nhìn ngắm Cuộc đời, lại một lần em ngạc nhiên quá đỗi...
    Có phải là vì...
    Có phải là vì... (3 chấm)... phải không anh?!

    [/quote]
    ... Ai biểu anh rằng em rất thích rong chơi! Chẳng qua em thchs thả nỗi buồn của mình cho nó đi lang thang đấy chứ! Hứ, nhưng chưa kịp lang thang thì đã bị anh "bắt quả tang" mất rồi ấy nhỉ? Em thẹn thùng thấy mình như... con bé dở hơi!
    Huyền thoại những cuộc tình đẹp quá anh ơi. Loài phù du tóc dài.... ngày xưa không còn nữa. Để hôm nay, ai vô tình thắp trong em chút Hư vô Ánh Lửa (Clonefire)? Mà băng giá tan rồi, đời nẩy triệu chồi xanh...?
    [/quote]
    Anh chẳng phải một chàng trai dũng mãnh đâu em.Chỉ là cái vẻ bề ngoài hơi phong trần một chút.Nhưng thẳm sâu là gai góc...của riêng mình.Em có vui không khi mỗi ngày một chút ngạc nhiên.Khi em chợt ''lang thang'' lên topic.Anh vui khi thấy mình có ích.Cho một người mà anh chẳng hề quen.Anh dịu dàng mà cũng chẳng dịu dàng.Một gã trai phong trần trong bể khổ...Có chăng chỉ có những lần sóng vỗ...ấm áp lòng...mới tìm chút bình yên."Phù du" có phải chăng là cuộc sống ngoài kia..Là những bộn bề và toan tính....Bắt quả tang em lang thang..."tóc ngắn"...có phải vì....(ba chấm) phải không em!!!.Mới gặp em mà đã thấy như quen .................Để thắp lên một chút Lửa Hư Vô...vĩnh cửu......
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    ... Một cái nhìn hơi kém vui đi một tí...
    Tình cờ, mình đọc đâu đó loanh quanh, và biết rằng mình đúng là ... dở hơi toàn tập! Mình thấy một Anh Chàng đã sắp 30, sắn sàng làm hiệp sỹ Donkihote để bày vẽ cho con đường Hạnh phúc và chờ đợi nàng công chúa lỡ lầm nào đó quay về... Mình nghe "đồn" Anh Chàng vừa "lên chức", đang mang tâm trạng mừng mà lo, vì anh ấy "vừa có một thiên thần"... Tự nhiên thấy tức ngực và khó thở quá! Nước mũi ở đâu tuôn ra nhiều thế này? Khi trưa bệnh cảm cúm dã có phần bớt đi chút ít rồi mà?...
    ... Một nụ cười kém tươi đi một tí....
    Em đã tóm được cái nỗi buồn đang lang thang ấy rồi anh. Và quyết định nhốt nó vào lòng, không cho nó đi lang thang nữa! Em cụp mí mắt xuống rồi, trả lại cho Hư vô chút lửa... Đã lỡ nhen nhóm vội vàng nên cháy sém cả ngây thơ!
    À ơi..., biết tìm đâu chút kiêu bạc ngông nghênh để đặt lên bệ tôn thờ? Giữa cõi vô cùng của nhân gian em biết mình vụng dại. Cứ luẩn quẩn loanh quanh với nỗi buồn... con gái, với những cuống quýt yêu thương - hờn giận của riêng mình...

  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời già cứ thích trêu nhau
    Trêu vừa thôi chứ giỡn đau quá chừng
    Nóng lên ta lại nổi khùng
    Thơ văn tung toé chửi cha thằng trời
    Một lời sao đủ cho ta
    Phải là một vốn bốn lời mới chơi
    Bốn lời ta cũng chẳng ham
    Đêm nằm ngửa mặt ước gì là trăng.
    Đêm nằm ngó cái quạt trần
    Mong sao quạt rụng thành thần cho mau
    Xa nàng ta rất nhớ nàng
    Gần nàng ta lại nhớ hàng bia ôm
    Sáng nay trời nắng không mây
    Chiều nay mây, gió , mưa to . Lãng òm !
    Thơ gì mà dở òm òm
    Thôi ta gác bút mod tòm thì gay
    Tớ spam tí mod ơi .....

Chia sẻ trang này