1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vầng !!! Kính bác !!!
    Em đang yêu thao cái kiểu của các cụ ngày xưa ý mà.
    .......................
    Yêu cả đáy nước bóng trăng..
    Yêu thêm gió thoảng đêm nằm ...hụt hơi..^^
  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Có 5 người người đang "theo dõi" Thảo luận này. Trong đó, không có Thành viên nào! Nghĩa là, trừ đi xác xuất của anh và em, vẫn còn có những người khác nữa... ÔI, em ngại quá!
    Anh hư lắm! Em tội nghiệp cho "chị ấy" và cũng tội nghiệp cho mình. Hic, thế này mà gọi là "đuổi bắt" ư anh? Một con mắt dõi theo và một con phải canh chừng... phía khác! Đừng cố tình đánh đu với trò chơi cút bắt. Thần Tình ái giương cung nhưng đôi mắt đã bị mù...
    Sáng nay, em bồn chồn đi hỏi.. mùa Thu. Sương lơ đãng, gió cũng vờ lơ đãng... Chỉ có một khoảng không gian bừng lên sắc nắng. Hình như Mùa cũng giận em, vênh váo, kiêu kỳ...
    Thì em mặc kệ Mùa, em vẫn cứ bước đi... Tóc vẫn ngắn vô tư, miệng vẫn cười răng khểnh. Mắt vẫn cứ hồn nhiên lấp lánh. Có ai "xin chiếc lá vàng làm bằng chứng...", không anh?!
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài lắm mộng , mộng mộng mộng
    Sầu ý chơi vơi , vơi vơi vơi
    Đôi chân ta nào có muốn bước đi . Vậy mà vẫn lang thang khắp chốn khắp nơi . Tự hỏi rằng ta tìm gì trong cuộc đời này . Tự trả lời rằng trả lời là vô nghĩa . Khi so sánh luôn là điều khập khiễng , khi đúng sai luôn chẳng thể rõ mười . Tự hỏi rằng có cách tốt hơn chăng . Lại tự trả lời níu kéo chi quá khứ . Mỗi sáng mai ta lại thấy mặt trời , tháng chín này chiều chiều mưa lại rơi . Có đôi lúc ta thấy mình chợt lạ , nhắm mắt lại thả lòng vô định trôi.
    ...Có một ngày ta là kẻ mồ côi ...
  4. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Dẫu thần ái tình giương cung với đôi mắt đã bị mù.Nhưng Cupid chưa bao giờ sai vì ngài còn linh cảm.Một trò chơi cút bắt trong mùa thu lãng đãng... có gì thú vị hơn nữa em.Em hãy tự nhìn lại mình xem...em có thích cái trò cút bắt...trong ảo ảnh mơ hồ...vô hại.Có những thiên thần giương cung và loài người thì né tránh...một mắt dõi tìm và một mắt sợ...người ta.Những dòng chữ thật gần mà cũng thật xa.Anh chẳng cần biết em là ai cả...để sau này "trong dòng đời hối hả - Ta vô tình đi lướt qua nhau".Em có cần phải ngoái trước ngoai sau,để dõi mắt canh chừng tất cả???Sắp đến ngày của một Trung Thu rộn rã...tóc ngắn sẽ vui và tóc ngắn sẽ cười.Tội nghiệp làm chi ..một kiếp người...người đàn bà bên anh là thật...những cảm xúc vô cùng vô tận..chứ không chỉ là ảo ảnh ...bóng trăng soi.Em kiêu kỳ..thì em cứ vậy đi...bởi thay đổi..em không là "tóc ngắn".Lơ đãng ,bồn chồn.ưu tư ...suy nghĩ...chỉ một thoáng thôi phải không em."Thì em mặc kệ Mùa, em vẫn cứ bước đi... Tóc vẫn ngắn vô tư, miệng vẫn cười răng khểnh. Mắt vẫn cứ hồn nhiên lấp lánh. Có ai "xin chiếc lá vàng làm bằng chứng...", không anh?!",Chiếc lá vàng đã là chiếc lá xanh...một bằng chứng...em ngước lên là thấy.Ngày mai đây em mùa thu tung tẩy...dạo phố phường ...lá vàng... gặp lá xanh.Đó chỉ là những run rẩy mong manh...như hữu ý mà như vô ý.Thôi thì anh kiềm lòng mình một tí...để dòng văn khỏi chảy mãi không nguôi.Lá thư này có phải văn xuôi...hay là thơ...hay là "văn ngược"...Tình người như bọt nước...giữ làm gì rồi bong bóng sẽ nổ tung.....
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Dẫu thần ái tình giương cung với đôi mắt đã bị mù.Nhưng Cupid chưa bao giờ sai vì ngài còn linh cảm.Một trò chơi cút bắt trong mùa thu lãng đãng... có gì thú vị hơn nữa em.
    Em lại rụt rè viết tiếp cho anh, bằng tất cả nỗi dịu dàng.. con gái. Nhưng Mùa Thu nó cừ mè nheo mãi, rằng hãy Tỉnh ra đi! Thần Tình ái không đùa!...
    Em hãy tự nhìn lại mình xem...em có thích cái trò cút bắt...trong ảo ảnh mơ hồ...vô hại.Có những thiên thần giương cung và loài người thì né tránh...một mắt dõi tìm và một mắt sợ...người ta.Những dòng chữ thật gần mà cũng thật xa.Anh chẳng cần biết em là ai cả...để sau này "trong dòng đời hối hả - Ta vô tình đi lướt qua nhau".
    Uh, thì "một tâm hồn ta đã đợi từ lâu", nhưng khi gặp đã không còn... "vô chủ". Cho nên em - bằng nỗi thẹn thùng riêng - phải ghìm mình tự nhủ: Tất cả những Trò chơi đều ảo ảnh, mơ hồ... Nếu anh thật lòng... hờ hững với Mùa Thu, thì hãy tặng cho em chiếc lá vàng làm chứng! Em sẽ hân hoan đợi mũi tên kia chứ không hề né tránh, dẫu... "mùa thu hoa cúc cướp anh rồi!"...
    [/size=2]Em có cần phải ngoái trước ngoái sau,để dõi mắt canh chừng tất cả???Sắp đến ngày của một Trung Thu rộn rã...tóc ngắn sẽ vui và tóc ngắn sẽ cười.Tội nghiệp làm chi ..một kiếp người...người đàn bà bên anh là thật...những cảm xúc vô cùng vô tận..chứ không chỉ là ảo ảnh ...bóng trăng soi.Em kiêu kỳ..thì em cứ vậy đi...bởi thay đổi..em không là "tóc ngắn".Lơ đãng ,bồn chồn.ưu tư ...suy nghĩ...chỉ một thoáng thôi phải không em...
    Đó chỉ là những run rẩy mong manh...như hữu ý mà như vô ý.Thôi thì anh kiềm lòng mình một tí...để dòng văn khỏi chảy mãi không nguôi...
    Tình người như bọt nước...giữ làm gì rồi bong bóng sẽ nổ tung.....
    [/size=2]
    Việc gì em phải ngó trước nghoảnh sau để... canh chừng thiên hạ?! Chẳng qua em.. vẫn còn non nớt quá, cứ nghĩ phận gái - ai cũng như ai- nên tội nghiệp cho "chị ấy" chút thôi mà! Ngoại tình thật ngoài đời và ngoại tình trong tư tưởng có đâu xa (). Thôi, em chẳng dám nói rằng mình đã làm anh... rung rinh đến vậy! Anh cứ dành những cảm xúc vô cùng vô tận cho "chị ấy". Còn chút dư thừa nào thì... cứ xớt cho em!
  6. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ...trên đường mưa rơi nghe lòng sao nức nỡ bồi hồi .Em không tin mình chia tay em vẫn nghe tim mình đắm say.....
  8. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Pà nội !!! Spam kinh thế !!!
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ]
    Pà nội !!! Spam kinh thế !!!
    [/quote]
    Ờh...cháu goan....nội spam hồi nèo hở
  10. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ờh...cháu goan....nội spam hồi nèo hở
    [/quote]
    Hic !!! Vô trêu anh hoài vậy !!!

Chia sẻ trang này