1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

  2. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ lặng im và cài một đóa hồng, là im lặng mà hơn ngàn lời nói. Thì cũng tại cái tạng em nông nổi, nên hí hửng tưng bừng sung sướng vỗ tay reo!
    Nhưng anh này, "làm anh" mà lại thế đó ư? Cứ như thế coi chừng em giận đấy! Em út có gì sai thì phải chỉ ra cho em thấy, để mai kia còn gắng gượng làm người...
    Em thú nhận với anh rằng... rất háo hức với cuộc chơi (!), tuy ảo ảnh, mơ hồ nhưng với em thì lại là rất thật. Nó thật bởi em sẵn sàng tỏ bày những gì ...sâu kín nhất. Nó thật bởi vì anh... cũng quá thật đi mà!
    Lại cuối ngày rồi, nắng trải nhạt ngoài kia, em lại theo thói quen "lượn" vào đây để cùng anh thủ thỉ... Nào, anh có gì vui thì kể em nghe với? Chẳng hạn "thiên thần" của anh đã ... biết lật chưa nè?....

  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Trời đổ mưa!!!
    Những lúc nhàn tao mang đàn ra oánh . Cho tao nghe và cho kẻ tri âm . Tri âm ơi hỡi tri âm ... Đàn rằng có 2 đứa bé ngồi khóc , đứa khóc vì bị ngã đau chân , đứa còn lại khóc vì mất món đồ chơi . Đàn rằng 2 đứa trẻ thật là thú vị , nếu không hiểu nhau sao chúng lại khóc cùng nhau. Đàn rằng sẽ thú vị hơn nếu chúng có thể cười cùng nhau , khóc cười đều nhận kẻ tri âm . Đàn rằng kẻ tri âm ấy , lòng sắt son có còn không......
    Hahaha ............. ( ^_^ tao thấy tao bệnh nặng rồi)
  4. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Em "bắt quả tang" anh rồi đấy nhé! Ai chẳng biết rằng anh chỉ "đong đưa" một chút để.. trêu đùa! Thì em sẵn sàng chấp nhận chịu... thua, để được làm "em gái" của anh rồi mà - anh có nhớ?!
    Mùa vẫn nắng êm đềm, cây vẫn gió..., ngày vẫn qua, em vẫn cứ.. một mình. Em tung hê hết đây này: tóc ngắn với môi xinh! Em chỉ muốn... bình thường, như bao kẻ...
    Chỉ muốn học hỏi anh về những điều mới mẻ, muốn chia sẻ cùng anh những lo toan, bận rộn của đời thường..., muốn nghe anh kể về cái Tổ ấm yêu thương, nơi có một "thiên thần" đáng yêu biết mấy!...
    Em muốn thế, có quá nhiều không, anh nhỉ? Anh phải kể em nghe, làm anh - dễ lắm mà!

  5. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nhận được thư em.Anh thấy buồn...nên không hề lên tiếng.Chẳng biết viết gì chỉ thấy hồn đau điếng.Cái ung nhọt tâm hồn lại lẩn khuất đâu đây.Đời anh chỉ như một đám mây..trôi phiêu dạt biết bao giờ xoã cánh.Tưới mát cho đời...những lo toan nặng gánh.Một đoá hồng là đủ phải không em.
    Em thú nhận với anh rằng... rất háo hức với cuộc chơi (!), tuy ảo ảnh, mơ hồ nhưng với em thì lại là rất thật. Nó thật bởi em sẵn sàng tỏ bày những gì ...sâu kín nhất. Nó thật bởi vì anh... cũng quá thật đi mà!Liệu có phải là những dối trá điêu ngoa...được tiếp tục với tự hào.... con gái.Anh biết em cũng là người từng trải...nên phù du tóc ngắn ...đến bây giờ.Dẫu biết rằng là ảo ảnh mơ hồ...em đừng trêu đùa một tấm lòng rất thật.Mong được em bày tỏ những gì sâu kín nhất...cho lòng anh vơi bớt những mênh mang.Ngày hôm qua ....ngày "giai điệu lang thang" có những nốt nhạc trầm như hốt hoảng...Đêm cầm guittar thấy hồn mình chống chếnh...rút lòng mình viết "Tự khúc lang thang"...Chẳng biết bao giờ tự khúc mới sang trang.Anh biết kết bằng nốt nhạc nào đây nhỉ...?Đã lâu rồi không study nhạc lý.Bỗng đêm qua một kẻ giống......... Trịnh rồi!!!
    Đã lâu rồi anh không biết đến cuộc chơi...của những kẻ..cầm.kỳ thi hoạ.Trái tim anh hoá đá...với cuộc đời và lăn lộn ở ngoài kia.
    Thấy rất cần những lúc được sẻ chia,dẫu vẫn biết là sẻ chia ảo ảnh...Có những lúc thấy cuộc đời lấp lánh...những sắc hồng cứ ẩn hiện đâu đây...Thiên thần của anh rất giống cha...nhìn thấy bé anh hết buồn hết nhớ...hết lo toan hết cả những nhọc nhằn,gian khổ...Dẫu cho cuộc đời có khó khăn,thiên thần của anh sẽ một ngày khôn lớn.Anh sẽ bù đắp cho con những gì mình thiếu thốn.Trong ấu thơ và những mộng mơ trai trẻ của mình.Anh đã thấy cuộc sống thật hữu tình...được vào đây và cùng em thủ thỉ...Dẫu chỉ là trong ý nghĩ...anh thấy lòng mình tự khúc mới đã sang trang.................

  6. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mùa vẫn nắng êm đềm, cây vẫn gió..., ngày vẫn qua, em vẫn cứ.. một mình. Em tung hê hết đây này: tóc ngắn với môi xinh! Em chỉ muốn... bình thường, như bao kẻ...Thì em vẫn một mình lặng lẽ...đừng tung hê..tóc ngắn với môi xinh.Em là một cô gái thông minh em sẽ hiểu và em đã hiểu.Trước cơn giông trời êm đềm lắm..không có cả những vì sao!!!.Thế giới này sẽ đẹp biết bao nếu bao kẻ trải lòng mình ....rất thật.Không tính toan được mất..không hơn thua...chẳng tị nạnh với đời.Anh chẳng phải là một...kẻ chơi bời...ở tuổi của anh phải luôn nghiêm túc!!.Nhưng tất nhiên là tuỳ từng lúc...ai mà nghiêm túc mãi phải không em.Anh không phải là anh những thủa xưa..thủa trai trẻ muốn khẳng định mình...như gió...đến mọi ngóc nghách đời kiếm tìm một cuộc tình bông cỏ...thoáng huy hoàng...thoáng chốc lại tàn mau.Trêu đùa làm gì những xúc cảm ...đến sau.Đong đưa gì nếu em chẳng phù du tóc ngắn.Em chịu thua làm gì khi trời còn nắng,còn có anh...và có gió ngoài kia.
    "Mùa bình thường" có một cô gái nhỏ...nhận cái bóng người ảo ảnh... làm anh.Liệu có quá mong manh...khi sẻ chia những điều mới mẻ...những suy tư quạnh quẽ...những lo toan bận rộn của đời thường.Sức mạnh tinh thần thật phi thường...níu kéo cả những người.... vô danh nhất...đến với nhau...và biết còn.... biết mất.Biết có giữ được hoài bóng dáng của người ta.....

  7. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Triết quá !!! Mày đánh đàn ...tỳ bà hả.
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Thèm được lang thang quá. Mai sẽ làm một chuyến vậy.
    Con đường quen, những tiếng cười.
    Hứa với mẹ mùng 1 con đèo mẹ đi chùa. Rồi cuối cùng lại khóc và về muộn. Không dám nhìn mẹ.
    Mai nhé, sẽ đèo mẹ tới một nơi mẹ chưa bao giờ tới. Con và mẹ sẽ cùng nhau xin một lá bùa sức khỏe.
    Ngôi chùa đó nằm ngay trên đường về quê mình, vậy mà mẹ lại chưa bao giờ đến đó. Con đường làng quanh co, chẳng bao giờ nhà mình đi về quê mà lại rẽ vào đâu đó. Lúc nào cũng chỉ một cung đường: đi về đến đỗ xá, dừng lại mua thức ăn rồi qua đò vậy là về tới nhà bà Nội. Chẳng thấy rẽ vào đâu khác nữa.
    Mai nhé, con và mẹ. Con sẽ đèo mẹ đi thăm ngôi chùa đó.
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Và:
    Anh à....
    Em chẳng phải là một con nhỏ thông minh, chưa từng trải và vẫn còn sốc nổi. Nên mới vô tư và hồn nhiên đánh đổi những "tóc ngắn môi xinh" lấy... "ảo ảnh" đây này!
    Miệng em vẫn cười mà hình như khoé mắt hơi cay, khi lỡ chạm vào cõi riêng anh, để cho anh phải... thấy hồn đau điếng! Cho em xin lỗi anh, nếu như em.. có lúc nào ... lỡ miệng(). Bỏ quá cho em khi... trải thật lòng mình!
    Cũng đã có lần em đánh rớt Niềm tin, khi đặt trái tim tuổi chớm vào yêu của mình không đúng chỗ! Kể từ đó, tâm hồn em hóa ...gỗ. Cứ trơ ra, bình thản trước Cuộc đời...
    Nhưng sâu thẳm trong mình, em không hề là gỗ, anh ơi! Vẫn biết dấu nước mắt đi cho nụ cười lên tiếng. Vẫn tỏ vẻ "phớt ăng lê" khi tim mình chết lịm... trước bao điều ... dang dở... ở xung quanh...
    Cho đến ngày..., em "gặp" được anh. Một "gã ảo" - như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng riêng em thì em không nghĩ thế. Mặt nạ có nhiều đến bao nhiêu... thì ẩn phía đằng sau cũng chỉ một Đôi Mắt thôi mà!
    Em cũng thưa với anh rằng... trong những ngày qua, có chút gì "tự ái ngây thơ", nên mới giả vờ "si mê anh chết bỏ"! Chứ tính cách của em thì... (hì hì), em sẵn sàng đạp đổ... những ngông ngạo, kiêu căng, hợm hỉnh... giống như mình!
    Nhưng khi đọc được thư anh với tất cả chân tình, em mới thấy... mình ... đáng bị anh đánh đòn quá xá! Em biết, Tổ ấm của anh, Thiên thần nhỏ của anh, đối với anh mới là Tất cả. Em chỉ là.. "một con bé khù khờ" nhõng nhẽo với... anh trai!
    Anh à...
    Thư em viết đến đây, có lẽ cũng.. hơi dài. Nhưng cho em được viết thêm: rằng em cảm ơn anh, vì nhờ anh mà nhặt lại được cái Niềm tin khi xưa em đánh rớt! Em tin anh - như tin vào những Giá trị của Con Người không bao giờ mất, chẳng qua do cơm áo cuộc đời..., nên luẩn khuất ở đâu đây...
    Em hứa với anh rằng... cái "con nhỏ ngày mai"..., sẽ đợi chờ anh nơi đây bằng nụ cười tươi nhất! Sẽ hát cho anh nghe về những rộn rã, đam mê, những líu xíu lăng xăng của đời thường tất bật...
    Muốn nhận được yêu thương? Đơn giản: nhoẻn môi cười...

  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em già trước tuổi mất rồi. E SN 87 nhưng học năm thứ 3 rồi bác ạ. Những suy nghĩ của e cũng giống như các bác. Khi mà những giá trị truyền thống và hiện đại đang đấu đá nhau thì có lẽ cố gắng dung hoà chúng là hơn cả. E từng rất ức chế khi bị bố mẹ áp đặt suy nghĩ về cách sống nhưng cũng rất hối tiếc về 2 năm sống trong bi quan. Ko thể trốn tránh cuộc sống được, phải đấu tranh để hoà nhập với nó. E vẫn nghe nhạc Trịnh, vẫn hát nhạc đỏ nhưng cũng nghe Rap, nghe Lương Bằng Quang. E đọc thơ của Xuân Diệu, đọc truyện của Nam Cao, Nguyên Hồng, đọc những câu chuyện về Trường Sơn, về lịch sử VN nhưng e vẫn đọc Chuyện tình ở New York, đọc cả Búp bê Bắc Kinh. Sống có lúc trầm tư nhưng cũng cần có lúc sôi động theo nhịp phát triển chứ. Ôi, sống là chiến đấu! Dù mệt mỏi nhưng không gục ngã!
    Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 14/09/2007

Chia sẻ trang này