1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em...tóc ngắn...cám ơn nhiều.Anh loay hoay cứ tưởng mình vụng dại.Lại nỡ gieo vào lòng êm ái...của một nụ cười...một tóc ngắn...một môi xinh.Có những lúc anh muốn làm thinh.................Nhưng chẳng thể ngăn mình đừng viết tiếp...những âm thầm suy nghĩ của riêng anh...anh biết rằng ranh giới rất mong manh...của sự thật và trăm lần ảo ảnh.Anh muốn trái tim mình vỡ thành 2 mảnh...một cho gia đình...và một tặng riêng em.Anh vui mừng khi cứu vớt một Niềm tin...trong một trái tim tưởng chừng gỗ đá.Sắp đến rồi cái mùa đông băng giá...tóc ngắn có buồn và có nhớ...ai không???.
    Em tin anh - như tin vào những Giá trị của Con Người không bao giờ mất, chẳng qua do cơm áo cuộc đời..., nên luẩn khuất ở đâu đây...Tự khúc lang thang đã có thêm một dấu giày,của một kẻ đã quên đi hoài niệm...Và vững bước cho niềm tin cuối...chỉ bởi "người ta có một tấm lòng để gió cuốn đi".Cô nhỏ của anh...cô nhỏ giả vờ...tự ái ngây thơ cho một ''si mê chết bỏ''.Cô có thấy cõi lòng mình như gió...đã cuốn theo cát bụi chốn tình trường.Đấy là anh còn thương...không thì anh sẽ đánh đòn bé đó !!!Những giận hờn nho nhỏ...sẽ chẳng làm đau đớn phải không em.
    Em nhìn lại mà xem...em đã hứa với anh rồi nhé...sẽ đợi chờ anh nơi đây bằng nụ cười tươi nhất! Sẽ hát cho anh nghe về những rộn rã, đam mê, những líu xíu ...của đời thường tất bật...Đó là những lời thề rất thật...???Anh reo mừng và hạnh phúc...quá em ơi !!!
    Nếu một ngày hạnh phúc vỡ làm đôi
    Tôi sẽ chọn cho mình phần nhỏ !!!
    .........................
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em nói vậy tức là bọn anh đã già rồi sao Phải nói là những người trẻ có suy nghĩ giống nhau Đơn giản là ta sinh ra vào lúc giao thời , đôi lúc cảm thấy khó hoà hợp các giá trị của cuộc sống hiện đại và cổ điển nhưng cuộc sống vấn cứ tiếp tục. Có lẽ chúng ta đã may mắn khi tiếp thu cả 2 giá trị đó , do vậy ta có thể cảm nhận và chọn lọc những gì phù hợp với mình .
    Phét lác cho vui chứ thật ra anh cũng không biết được là anh phù hợp với cái gì .
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu wái giề bài nèo cũng dài nên làm biếng đọc wé
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Lang thang hoài một bóng
    Chờ hồi âm mà đâu thấy hồi âm
    Đâu rồi tóc ngắn?
    Đâu rồi môi xinh?
    Hay chỉ là phù du ảo ảnh?
    Cánh đồng bát ngát...
    Gió nơi đâu..?
    Và nắng ở đâu...?
    Cất bước khách bộ hành phiêu bạt.
    Hơi thở núi non...
    Ngai ngái nước đầu nguồn...
    Có một kẻ bỗng dưng buồn
    Thấy lạc lõng...cô đơn...và...nhớ !!!
    Vỡ vụn một mùa cùng tự khúc
    Kẻ Lang Thang ........
  6. uv

    uv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có hi vọng thì sẽ còn sự sống
    Tóc ngắn em ơi, đừng làm ngọn lửa buồn
    Anh chỉ như một người làm chứng
    Một chút tình rất lãng mạn, đáng iu
    Viết cho riêng mình :
    Đã có nhiều khi anh muốn mở rộng lòng mình
    Để có thể quên em, ít nhất là như thế
    Nhưng mọi chuyện lại là không thể
    Đành làm người chứng kiến họ ... iu nhau
  7. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong chính ngõ ngách tâm hồn mình,tự hỏi là mình đang về đâu.....Lang thang trong mưa....1 mình.lang thang trên phố.......1 mình,lang thang tìm kiếm 1 điều gì đó........sao mà hư ảo,mông lung.
    Đêm từng đêm,để tâm hồn lang thang trong cái vòng suy nghĩ lẩn quẩn,lang thang trong tiềm thức mơ hồ,,,,,,,,và cảm nhận rằng ta quá mệt vì cứ mải lang thang.
    Mọi người cứ hỏi : đến bao giờ ta ngừng bước,ta tự hỏi,ta đâu có lang thang,Ta đã dừng bước rồi đấy thôi,nhưng cuộc đời không như ta mong ước,ước thật nhiều rồi cũng chỉ bấy nhiêu thôi.Đâu ai biết ta để hồn đi hoang nơi nào,đi lang thang để quên lãng niềm cô đơn đang dày vò tận cùng tâm hồn ta.
    Thời gian này,ta lang thang trên thế giới ảo này,kh6ong vui nhưng cũng chẳng buồn,vu vơ viết,vu vơ nói,đôi khi giật mình vì ai đó giống như ta để rồi buồn vì hình như họ còn hạnh phúc hơn mình. Sống gỉa,lang thang giả,vui vẻ giả nhưng nỗi buồn và cô đơn là thật,nhưng thật làm gì thà rằng cứ để hồn lang thang,lang thang trong ngõ hẹp.........
    Dạo này buồn thật nhiều,có lẽ vì mọi chuyện kh6ong như ý,nhưng phải chấp nhạn và đối điện và cố gắng thôi,hy vọng một ngày gần đây,cuộc sống sẽ trở nên tron vẹn và mãn nguyện hơn,cố gắng lên nhé hồn đi honang,hãy lang ********* đến khi nào còn có thể,biết đâu đây lại là hạnh phúc thì sao..........
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Gửi Anh, và...
    Em lại "được" online và tất nhiên, chui ngay vào cái góc nhỏ này! Hớn hở như đang "hẹn hò" với ai kia trong buổi đầu tiên vậy! Tóc ngắn, môi xinh... vẫn cứ là em đấy, anh đừng tưởng tượng nhiều rồi lo nghĩ... lung tung!
    Mấy ngày qua công việc quá.. lùng bùng, thêm nỗi Mẹ em không cho em "chìm" vào ..."ảo ảnh" (!). Lại thêm nỗi Mùa về, thiên nhiên đang.. lấp lánh, "nó" dụ khị em vác máy... chạy theo Mùa!
    Sáng nay, em đi làm ngang qua những giọt mưa, (chắc do trời ảnh hưởng luồng không khí lạnh đang ùa về từ phương Bắc), em nói nhỏ với những giọt mưa tinh nghịch đang đậu vào mi mắt: rằng... "hôm nay, tớ sẽ viết cho...Anh"!
    Anh biết không, nhà em ở ... ngoại thành, nên mỗi buổi đi làm, em đều phải băng qua một cánh đồng anh ạ. Làng em đang vào vụ mùa nên cánh đồng rất là rộn rã, tiếng nói tiếng cười làm cho em nhìn.. gốc rạ thấy cũng xinh!
    Đã mấy hôm rồi, tình hình thế nào, anh? Thiên thần nhỏ chắc vẫn ngoan, không quấy mẹ nhiều đấy chứ? Chị ấy - em tin - là đảm đang lắm nhỉ? Cái Tổ ấm yêu thương anh phải gìn giữ hằng ngày...
    Thôi, đã sắp cạn ngày, em phải "thoát" khỏi đây. Lại nhào xuống đường để được đi "như mây vô danh" cho.. sướng! Khi về đến đầu làng, em sẽ tháo ra và cất đi cái "con" ương bướng, chỉ để lại... con bé khờ làm nũng với... thiên nhiên.
    Hẹn ngày mai (nếu lại được chui vào đây) em tiếp tục huyên thuyên...
  9. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chào anh ạ!
    Gửi anh mấy câu của (hình như) Việt Phương nhé:
    "Ta đi yêu người ta yêu nhau
    Người ta cũng là ta, khác đâu!
    Ta yêu tình yêu người ta lắm
    Say đắm bao nhiêu nụ hôn đầu...
    ... Ta hẹn Hồ Tây những buổi chiều
    Người về, ta cũng xin về theo
    Chẳng đợi riêng ai, ta đợi cả
    Nhân cuộc đời ta lên: Tình yêu!"

  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Fire ơi, chữ ký mày giống như đang chém gió Hôm nay bực mình kinh , muốn chửi bới một tí mà mệt quá rồi , ko có sức

Chia sẻ trang này